Ferguson yêu cầu báo giới hãy để cho Rooney được yên

Mới đây, vị thuyền trưởng của Manchester United đã bực tức lên tiếng buộc tội cánh nhà báo cùng truyền thông đã gây ảnh hưởng nặng nề lên cuộc sống cũng như tâm lý thi đấu của Wayne Rooney trên sân cỏ.

Là cầu thủ xuất sắc nhất M.U mùa giải 2009/10 với 34 bàn thắng, phong độ phập phù của R10 trong những trận đấu đầu tiên này đã khiến cho các CĐV Quỷ đỏ cảm thấy vô cùng lo ngại. Còn chiến lược gia lão luyện người Scotland cho rằng, màn trình diễn chưa được như kì vọng của Rooney có một phần lỗi của báo chí và truyền thông. Ngài Máy sấy tóc bực bội nói: “Tôi không cho rằng Wayne gặp vấn đề về sự tự tin trên sân cỏ. Tuy nhiên, những ngày gần đây cậu ấy đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông về những vấn đề rất không liên quan tới bóng đá”. “Hãy thử tượng tượng xem cuộc sống sẽ bức bối như thế nào nếu như bạn biết rằng nhất cử nhất động của mình luôn luôn bị các tay săn ảnh soi mói”. Ông già gân cảm thấy đã tới lúc cần lên tiếng giành lại cuộc sống yên ổn cho cậu học trò của mình: “Rooney phải được chơi bóng một cách thoải mái mà không bị báo chí dành sự quan tâm một cách thái quá. Tốt nhất các paparazzi đừng lẵng nhẵng bám theo Wayne nữa. Cậu ấy đã quá mệt mỏi rồi. ”. Ngoài ra, Sir Alex cũng tỏ ra khá bực bội khi những lời phát biểu của ông về Torres sau trận đại chiến giữa M.U và Liverpool bị một số tờ báo xuyên tạc. Vị thuyền trưởng đáng kính này cho hay, ông chỉ nói rằng tiền đạo người Tây Ban Nha đã có pha ngã nghiêm trọng quá mức cần thiết để thuyết phục trọng tài Howard Webb rút thẻ đối với John O'Shea. Trong khi đó, một vài tờ báo lại giật tít rằng ông buộc tội El Nini là kẻ “dối trá”. Nhật Minh Tin khác:

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/ferguson+y%c3%aau+c%e1%ba%a7u+b%c3%a1o+gi%e1%bb%9bi+h%c3%a3y+%c4%91%e1%bb%83+cho+rooney+%c4%91%c6%b0%e1%bb%a3c+y%c3%aan-_art_81056.aspx