Everton 2-5 Arsenal: Mặt trái của đồng tiền

Tất nhiên, đồng tiền đã ngày càng khẳng định được vai trò tại bóng đá thế giới nói chung và Premier League nói riêng. Mặc dù vậy, vẫn có một sự trái ngược nhất định trong trận Everton 2-5 Arsenal.

150 triệu bảng chi ra trong mùa hè chẳng đổi lại bất cứ điều gì, Everton như con diều được thổi lên cao bằng những kỳ vọng, rồi bất ngờ đứt dây và rơi xuống vực thẳm. Chẳng ai còn nhận ra CLB từng xếp thứ 7 mùa giải năm ngoái khi HLV Pep Guardiola còn khẳng định rằng, đội chủ sân Goodison Park thậm chí đã có thể cạnh tranh cho chức vô địch.

Chỉ một mùa giải sau, chính xác là khoảng thời gian một mùa hè, mọi chuyện lại thay đổi theo chiều hướng quá bất ngờ với Ronald Koeman. Ông và BLĐ chi hàng đống tiền đem về tổng cộng 9 tân binh, nhưng chẳng ai chứng tỏ mình xứng đáng với số tiền ấy. Có bất ngờ không khi biết rằng, người ghi nhiều bàn thắng nhất cho Everton tại Premier League là Wayne Rooney, một bản hợp đồng miễn phí từ Man United. Người thứ hai và cũng là cuối cùng, Oumar Niasse vốn chỉ trở về Goodison Park sau khi hết hợp đồng cho mượn với Hull City.

Everton thua thảm Arsenal ngay trên sân nhà

Trên thực tế, cần phải khẳng định Gã Shrek vẫn là một chân sút đẳng cấp. Anh vừa có bàn thắng thứ 12 vào lưới Arsenal, lần thứ 7 bắt Petr Cech phải đi nhặt bóng, cùng với đó là pha lập công thứ 202 sau 15 năm chinh chiến tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Nhưng ca ngợi Rooney bao nhiêu, lại càng thấy cái thảm hại của Koeman đến đó. Ông đang phải dựa vào chân sút sẽ bước sang tuổi 32, chỉ 2 ngày sau trận đấu với Arsenal, để làm nên điều thần kỳ? Hàng trăm triệu bảng, vì thế coi như đã ném ra ngoài cửa sổ không thương tiếc.

“Mọi người có lẽ đang đặt nghi vấn về những tân binh của Everton, nhưng tôi vẫn có niềm tin rất lớn vào các học trò. Thời gian sẽ chứng minh những bản hợp đồng của tôi là đúng đắn” – Đó là những lời phát biểu của Ronald Koeman trước trận đấu này. Nhưng rồi, nó đã trở thành: “Tôi hiểu tình thế của mình, rằng mọi chuyện không còn nằm trong tầm tay tôi nữa.”

Hãy nhìn sang bên kia chiến tuyến, đoàn quân Arsene Wenger đã giành chiến thắng với những cầu thủ sắp trở thành hàng miễn phí. Trong mùa hè vừa qua, Giáo sư chỉ bỏ 47 triệu bảng đem về Alexandre Lacazette cùng Sead Kolasinac, thậm chí nếu tính đến cân đối thu chi, Wenger vẫn còn… lãi. Mua 47 và bán hết 61, Arsenal có lẽ rất hài lòng vì thu về 14 triệu bảng. Trông có vẻ như một trời một vực, nhưng chính toan tính của ông thầy người Pháp đã giữ lại sự ổn định trong phòng thay đồ của Pháo thủ, điều mà Everton không có vào lúc này.

Arsenal đã duy trì được sự ổn định, đó là bí quyết để chiến thắng

Mesut Ozil đã có bàn thắng và pha kiến tạo đầu tiên kể từ mùa giải. Alexis Sanchez sau một mùa hè mỏi mệt, cuối cùng cũng nổ súng tại giải Ngoại hạng. Và đó chỉ là 2 trong số những cái tên chinh chiến vài ba năm tại giải Ngoại hạng. Jack Wilshere một pha kiến tạo, Ramsey một bàn thắng, Nacho Monreal có số pha lập công nhiều hơn trong 4 năm trước đó, tất cả đều là những cái tên đã gắn bó với Emirates từ rất lâu. Liệu Ronald Koeman có nhận ra điều này trong những ngày (có thể là) cuối cùng của mình?

Everton đang trở thành một bản sao hoàn hảo của Tottenham cùng Liverpool, và đó không phải là những lời khen ngợi. Còn nhớ, sau khi bán Gareth Bale cho Real Madrid, Gà trống tiêu tiền như một anh thiếu gia đích thực. Điều tương tự cũng xảy ra với Liverpool trong thương vụ bán Luis Suarez. Và bây giờ, đến lượt Everton làm theo, và Ronald Koeman đang phải trả giá cho những sai lầm trên thị trường chuyển nhượng của mình, sau khi bán Romelu Lukaku và đem về gần 10 bản hợp đồng.

Một đội bóng không thể xây dựng chỉ trong một mùa giải, bất kể đó có là Chelsea hay Real Madrid, chứ đừng nói đến CLB cỡ Everton. HLV người Hà Lan nói rằng thời gian sẽ chứng tỏ sự đúng đắn của ông về những bản hợp đồng, nhưng liệu ông có thể chờ cho đến ngày được hái quả ngọt, hay sẽ phải dứt áo ra đi trong tương lai gần? Với Ronald Koeman lúc này, có lẽ chơi với sơ đồ nào ông còn chẳng xác định được.

Thất bại của Koeman là bài học cho Wenger

Mặc dù vậy, nói đi cũng phải nói lại, điều này chỉ đúng nếu xét trong một cặp đấu giữa Everton vs Arsenal ngày thứ Bảy. Pháo thủ vẫn đang sở hữu bộ ba Sanchez-Ozil-Lacazette vốn cũng là những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử của mình. Điều khác biệt duy nhất chỉ là Wenger mỗi năm đem về 1 bom tấn, thay vì thay máu hàng loạt như đội chủ sân Goodison Park. Hơn nữa, bộ máy làm việc của Arsenal cũng không thể so sánh với Everton, hay bất cứ CLB nào khác.

Vấn đề Koeman đối mặt ngày hôm nay, có thể sẽ là tương lai của Arsene Wenger vào mùa hè tới, khi ông đối mặt với viễn cảnh chia tay hàng loạt trụ cột. Vì thế, “Giáo sư” nên nhìn thật kỹ vào tấm gương người đồng nghiệp, trước khi quyết định chi tiền đem về những tân binh có thể khiến đội bóng mất đi sự ổn định, dẫn đến một sự sụp đổ trong tương lai không xa.

Tất nhiên, chi tiền tại Premier League là một điều bắt buộc, nhưng để đem đến thành công lâu dài, các HLV phải sử dụng cho thật khôn ngoan nữa.

Các tin bài đáng chú ý khác về trận cầu Everton 2-5 Arsenal

Nguyệt Anh – TTVN  

Nguồn Bóng Đá 24H: http://bongda24h.vn/bong-da-anh/everton-25-arsenal-mat-trai-cua-dong-tien-172-171348.html