EURO 2020: Đại địa chấn!

Thụy Sĩ quật ngã Pháp trên sân Arena (Bucharest, Romania) thực sự là cơn địa chấn lớn nhất, ít nhất là cho đến vòng 1/8 của EURO 2020. Do là hình ảnh cuối cùng của thất bại nên cú sút luân lưu 11m cuối cùng hằn dấu nguyên nhân và Mbappé trở thành 'tội đồ'. 'Rất khó để quên đi. Nỗi buồn vô cùng lớn. Tôi xin lỗi vì quả penalty này. Thật khó để ngủ sau những gì đã xảy ra, nhưng đó là những thăng trầm của môn thể thao này' - Mbappé bày tỏ.

Nhà vô địch World Cup, á quân EURO, ứng cử viên số 1 cúi đầu rời giải

Nhà vô địch World Cup, á quân EURO, ứng cử viên số 1 cúi đầu rời giải

Nhưng như thế là quá bất công cho ngôi sao 22 tuổi, anh chính là người đã dũng cảm nhận trách nhiệm thực hiện quả cuối cùng trong đợt sút luân lưu đầu tiên. Dường như người ta đã quên, trước đó Mbappé là cầu thủ Pháp tích cực dứt điểm nhất với 6 lần, tung ra đến 4 đường chuyền nguy hiểm, trong đó đặt dấu ấn kiến tạo vào cả cú đúp của Benzema bằng 2 pha chạm bóng tinh tế, thông minh. Chỉ có điều, đúng là kỳ EURO này quá vô duyên với Mbappé.

Nói như thủ môn Lloris, đội trưởng tuyển Pháp mới là chính xác: “Chúng tôi thắng cùng nhau thì thua cũng cùng nhau. Tất cả mọi người đều chịu trách nhiệm cho việc bị loại”.

Trách nhiệm đầu tiên thuộc về Didier Deschamps, ngoài việc tất nhiên vì là HLV trưởng, ông đã sai lầm khi đột ngột thay đổi hệ thống phòng ngự với sơ đồ 3 trung vệ Varane, Lenglet, Kimpembe. Trong lần đầu tiên được ra sân kể từ đầu giải, Lenglet trở thành thảm họa, bị Seferovic chỉ bằng một cú hích nhẹ rất kín dễ dàng loại bỏ để Thụy Sĩ có bàn mở tỷ số. Đầu hiệp 2, khi hậu vệ Barcelona được rút ra thì lại đến Kimpembe mắc sai lầm dẫn đến quả penalty và nếu tỷ số được nhân đôi thì hẳn Pháp đã chẳng có cuộc ngược dòng hồi sinh để than khóc.

Hàng công của Les Blues với Griezmann, Mbappé, Pogba cùng sự trở lại của Benzema, tưởng như rất khủng nhưng tính cả trước Thụy Sĩ, họ chỉ thắng 1 (1-0 trước Đức ở ngày ra quân) trong 4 trận tại giải. Còn lại, chỉ là kết quả hòa: Hungary 1-1, Bồ Đào Nha 2-2 và Thụy Sĩ 3-3 (sau 120 phút). Việc không phát huy được tài năng của Kante, “người không phổi” có khả năng tạo đột biến rất cao giúp Chelsea vô địch Champions League; mà chỉ đóng khuôn anh trong nhiệm vụ máy quét, giúp “dọn dẹp” sau lưng Pogba, là một sự lãng phí lớn.

Sai lầm còn lại là thái độ tiếp cận trận đấu của các cầu thủ Pháp. Khi dẫn lại Thụy Sĩ 2 bàn và thời gian chính thức chỉ còn 15 phút, với trình độ và đẳng cấp của mình, “Gà trống” hoàn toàn có thể bóp nghẹt đối thủ hoặc chí ít là bảo toàn tỷ số. Nhưng họ đã không điều chỉnh gì cả, chỉ nghĩ về... đối thủ ở tứ kết. Les Blues đã không vượt qua được cái tôi quá lớn của chính mình. Phần còn lại thuộc về Thụy Sĩ, đội tuyển xứ sở đồng hồ đã có màn trình diễn quá tuyệt vời, khoa học, tràn đầy thể lực và tinh thần gắn kết¸ đồng đội.

Sau cựu vương EURO 1988 Hà Lan rồi ĐKVĐ Bồ Đào Nha, đến lượt nhà đương kim á quân EURO, vô địch World Cup, đồng thời là ứng cử viên số 1 Pháp phải rời giải.

Lần đầu tiên trong lịch sử có mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất châu Âu, Thụy Sĩ sẽ chơi trận tứ kết đầu tiên với Tây Ban Nha vào 23 giờ ngày 2-7. Tiếp đó, 2 giờ sáng 3-7, Bỉ gặp Italy và 23 giờ cùng ngày, Đan Mạch gặp Cộng hòa Czech. Trận tứ kết cuối cùng được xác định vào sáng nay 30-6, đội thắng của cặp Anh - Đức gặp đội thắng cặp Thụy Điển - Ukraina (2 giờ sáng 4-7).

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202106/euro-2020-dai-dia-chan-3064145/