EURO 2020 cần chất ngông của Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic không kịp bình phục chấn thương để cùng tuyển Thụy Điển tham dự EURO 2020. Ở tuổi 39, rất khó để anh được đến với giải đấu lớn ở cấp độ ĐTQG thêm một lần nữa.

Sự xuất hiện của Ibrahimovic từng khiến thế giới bóng đá chia làm 2 phần yêu và ghét rõ rệt. Nhiều người yêu, mến mộ anh vì cá tính và sự ngạo nghễ.

Song, chính cá tính mạnh mẽ cùng những phát ngôn đậm chất ngông khiến “lão tướng” người Thụy Điển trở thành cái gai trong mắt phần còn lại. Và họ càng ghét Ibrahimovic hơn vì anh làm được những gì mình từng nói.

Hôm 15/5, cái tên "Ibrahimovic" bất ngờ nhận được sự quan tâm của nhiều người yêu mến bóng đá. Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Thụy Điển, ngôi sao của AC Milan thông báo với HLV Janne Andersson rằng mình không kịp bình phục chấn thương và bỏ lỡ EURO 2020.

Khác với nhiều lần trước, thông tin này khiến cho những người yêu và ghét Ibrahimovic như xích lại gần nhau hơn, bởi tất cả đều rất nhớ hình ảnh ngạo nghễ của anh ở ngày hội bóng đá châu Âu.

Khoảnh khắc khiến Ibrahimovic bỏ lỡ EURO 2020.

Cái kết viên mãn cùng AC Milan

Tháng 1/2020, Ibrahimovic quay trở lại AC Milan sau 8 năm xa cách. Sự xuất hiện của tiền đạo người Thụy Điển khiến thượng tầng “Rossoneri” mâu thuẫn sâu sắc. Tuy nhiên, cũng chính anh hàn gắn mâu thuẫn ấy bằng phong độ ấn tượng trên sân cỏ.

Với 10 bàn thắng và 5 pha kiến tạo chỉ trong nửa mùa giải, Ibrahimovic dễ dàng chinh phục CEO Ivan Gazidis khó tính. Ngoài ra, anh còn tạo nên hiệu ứng tích cực trong phòng thay đồ, biến một tập thể từng rệu rã dưới thời Marco Giampaolo trở nên mạnh mẽ, gan góc hơn. Theo Hernandez, Ante Rebic, Hakan Calhanoglu… tỏa sáng rực rỡ, trải qua quãng thời gian tuyệt vời nhất kể từ khi họ đặt chân đến San Siro.

“Lữ đoàn đỏ đen” cứ thế mà đi, âm thầm tiến bước và dần dần tạo nên tiếng vang. Họ trải qua chuỗi 16 trận bất bại tính trên mọi đấu trường trong phần còn lại của mùa giải 2019/20.

Có Ibrahimovic ở trên sân, Juventus không thể bắt nạt AC Milan và từng phải nhận thất bại đáng xấu hổ 2-4 tại San Siro. Lazio, AS Roma, Napoli cũng không có được trọn vẹn 3 điểm.

“Nếu tôi gia nhập AC Milan từ đầu mùa giải, đội bóng đã có được Scudetto”, Ibrahimovic từng tuyên bố với DAZN như vậy sau khi cùng đội bóng của mình vùi dập Juventus.

Sang đến mùa giải 2020/21, từng có thời điểm các Milanista tin rằng lời sấm truyền ấy sẽ trở thành sự thật. AC Milan tiếp tục cuốn phăng mọi đối thủ, sở hữu chuỗi 15 trận bất bại ở Serie A và ngự trị trên ngôi đầu bảng cho đến tận giữa tháng 2.

“Nếu Ibrahimovic giành Scudetto cùng AC Milan, họ phải đưa Madonnina ra khỏi đỉnh nhà thờ lớn và đặt anh ta ở đó”, trang Italian Football TV dẫn lời cựu tiền đạo Antonio Cassano. Câu nói ấy cho thấy tầm ảnh hưởng của Ibrahimovic đối với “Rossoneri” lớn như thế nào.

Vì AC Milan, Ibrahimovic sẵn sàng làm tất cả. Anh tuyên chiến và sớm đánh bại virus corona để quay trở lại như một người hùng. Tiền đạo người Thụy Điển bật khóc khi chứng kiến đội bóng của mình thua thảm trước Spezia.

Ibrahimovic chạy một mạch về phần sân nhà để tham gia phòng ngự ở trận gặp Napoli bất chấp việc phải gặp chấn thương. Anh chiến đấu đến đổ máu khi AC Milan chạm trán Juventus hôm 9/5. Và một điều rất quan trọng, anh liên tục ghi bàn để đưa “Rossoneri” đến với những cảm xúc thăng hoa tuyệt vời.

Scudetto của mùa giải 2020/21 không thuộc về AC Milan. Tuy nhiên, những đóng góp của Ibrahimovic xứng đáng được ghi nhận.

Các đồng đội trẻ không ít lần lên tiếng ca ngợi tố chất thủ lĩnh của “lão tướng” sinh năm 1981. Sau trận Derby Milano hồi tháng 2, Theo Hernandez còn gọi Ibrahimovic là "Chúa". Anh viết trên mạng xã hội: "Chúa luôn được bảo vệ bởi những người lính của mình".

Ibrahimovic làm tất cả trong thời gian qua và bây giờ là lúc các đồng đội làm thay nhiệm vụ của anh. Thiếu Ibrahimovic, AC Milan vẫn mạnh mẽ, như cách họ vùi dập Torino 7-0 ở vòng đấu trước.

Thiếu vắng Ibrahimovic là một bất lợi với tuyển Thụy Điển.

EURO 2020 chẳng còn ý nghĩa nếu vắng Ibrahimovic?

Sau thành công cùng AC Milan, Ibrahimovic như tìm được niềm cảm hứng với bóng đá ở tuổi xế chiều. HLV Andersson nhận ra khao khát của anh và quyết định gọi lên tuyển Thụy Điển trong đợt tập trung hồi cuối tháng 3. Đây là lần đầu tiên cựu sao Man United quay trở lại ĐTQG kể từ sau EURO 2016.

Cũng giống như ở AC Milan, sự xuất hiện của Ibrahimovic ngay lập tức tạo nên hiệu ứng tích cực với tuyển Thụy Điển. Nhiều cầu thủ thuyết phục HLV Andersson triệu tập Ibrahimovic trở lại chỉ vì họ muốn được thi đấu bên cạnh một người mà họ xem như anh hùng dân tộc.

Trong buổi họp báo trước lượt trận vòng loại World Cup 2022, Ibrahimovic tuyên bố đầy ngạo nghễ: “Tôi phải cho thấy mình xứng đáng được trở lại ĐTQG. Mọi thứ tôi đã làm trong quá khứ không giúp ích gì cho tôi vào thời điểm hiện tại. Tôi từng hứa với HLV Andersson rằng mình sẽ định đoạt các trận đấu”.

Không mất nhiều thời gian, Ibrahimovic gây ấn tượng mạnh mẽ với những pha bóng đậm chất ngẫu hứng và một tình huống kiến tạo đẳng cấp ở trận gặp Gruzia. Chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời ấy, nhiều người đang chờ đợi anh sẽ tiếp tục tỏa sáng ở vòng chung kết EURO 2020.

Tiếc thay, điều đó sẽ không xảy ra. Với chấn thương gặp phải trong màu áo AC Milan, Ibrahimovic không kịp bình phục để tham dự ngày hội bóng đá châu Âu.

Thiếu Ibrahimovic, tuyển Thụy Điển mất một thủ lĩnh thực thụ. Với những ngôi sao hiện có trong đội hình, họ hoàn toàn có thể đánh bại Ba Lan và Slovakia để giành một suất thẳng tiến vào vòng 1/8.

Thế nhưng, ngay cả khi “những chàng cướp biển Viking” (biệt danh của tuyển Thụy Điển”) thành công, họ vẫn cảm thấy không được tận hưởng niềm vui trọn vẹn.

“World Cup mà không có tôi thì chẳng còn đáng xem”, Ibrahimovic từng tuyên bố như vậy sau khi tuyển Thụy Điển thất bại trước tuyển Bồ Đào Nha ở vòng loại World Cup 2014.

Theo thời gian, với nhiều người hâm mộ, câu nói ấy dần trở thành chân lý. Phần đông những người yêu mến tuyển Thụy Điển chỉ vì họ quý Ibrahimovic.

Họ xem “những chàng cướp biển Viking” thi đấu chỉ vì muốn thấy những pha bóng đậm chất kỹ thuật, chất ngông nghênh sau mỗi bàn thắng và nguồn cảm hứng bất tận do tiền đạo của AC Milan đem lại.

Các CĐV chắc chắn chưa thể quên nét mặt buồn rười rượi cùng những cái vỗ tay đầy bất lực của Ibrahimovic khi chứng kiến tuyển Thụy Điển nhận thất bại 0-1 trước tuyển Italy ở vòng bảng EURO 2016. Sau 5 năm, nhiều người đang chờ đợi anh sẽ quay trở lại ngày hội bóng đá châu Âu với tâm thế của một bại binh phục hận.

Song, tất cả chỉ còn là giấc mộng dở dang.

“Mau khỏe Ibrahimovic nhé, chúng tôi sẽ sớm gặp lại anh trên sân bóng”, đó là thông điệp được Liên đoàn bóng đá Thụy Điển đăng lên fanpage của mình. Phải, nỗi buồn rồi cũng sẽ qua đi, chỉ còn niềm tin vẫn luôn ở lại.

Người Thụy Điển tin rằng Ibrahimovic sẽ còn tiếp tục chơi bóng, tiếp tục khoác áo ĐTQG dù anh sắp bước sang tuổi 40. Sẽ sớm thôi, tất cả sẽ được chứng kiến Ibrahimovic quay trở lại. Chắc chắn là vậy.

Ibrahimovic rớm nước mắt vì con trai Trung phong 39 tuổi của AC Milan xúc động khi phải xa con trai, đồng thời bày tỏ khát vọng cống hiến trong ngày trở lại tuyển Thụy Điển hôm 22/3.

Hải Đăng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/euro-2020-can-chat-ngong-cua-ibrahimovic-post1215929.html