Em bé may mắn sống sót dưới đống đổ nát trong chiến sự ở Gaza

Những người cứu hộ đã hét lên khi họ tiếp cận một bé gái vẫn còn sống trong đống đổ nát sau cuộc không kích hôm thứ Sáu (29/12) của Israel vào thành phố Rafah của Dải Gaza.

Da của bé Mariam Abu Akel xám xịt vì bụi và bé ít gây ra tiếng động khi những người cứu hộ thò tay sâu vào đống đổ nát để nắm lấy đôi chân của bé và nâng bé lên.

 Bé gái người Palestine Mariam Abu Akel và anh trai Hamed được giải cứu khỏi đống đổ nát ở Rafah, Dải Gaza vào ngày 29/12/2023. Ảnh: Reuters

Bé gái người Palestine Mariam Abu Akel và anh trai Hamed được giải cứu khỏi đống đổ nát ở Rafah, Dải Gaza vào ngày 29/12/2023. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn cơ quan y tế Gaza, Ashraf al-Qidra, cho biết cuộc không kích của Israel đã khiến 20 người thiệt mạng và 55 người bị thương trong khu vực này.

Mẹ và chị gái của Mariam đều thiệt mạng trong cuộc tấn công cùng với các thành viên của gia đình. Cha và anh trai bé, tên là Hamed và mới biết đi, sống sót sau vụ nổ.

Khi Mariam được giải thoát, một người cứu hộ đã bế cô bé trên tay để đưa đến bệnh viện. Hiện, các bệnh viện tại Rafah đang liên tục tiếp nhận dòng người bị thương hàng đêm được đưa ra khỏi những ngôi nhà bị đánh bom.

Trong bệnh viện, trẻ em nằm điều trị trên sàn nhà. Một cậu bé quấn băng quanh đầu và máu chảy đầy mặt đang khóc. Bên cạnh đó là một cậu bé khác với chiếc nẹp quanh cổ, và hai cô bé nằm trên cáng.

Israel cho biết họ đang làm những gì có thể để bảo vệ dân thường, đồng thời cho biết Hamas phải chịu trách nhiệm về những tổn hại xảy ra. Hamas phủ nhận điều này.

Hầu hết người dân Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa trong các cuộc cuộc ném bom tàn khốc và cuộc tấn công trên bộ mà Israel cho rằng nhằm mục đích tiêu diệt Hamas.

Theo các cơ quan y tế tại khu vực này, cuộc tấn công trả đũa của Israel đã giết chết hơn 21.500 người Palestine, nhiều người trong số họ là trẻ em dưới 18 tuổi.

Mai Anh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/em-be-may-man-song-sot-duoi-dong-do-nat-trong-chien-su-o-gaza-post279141.html