Đường hoa Tết đặc biệt trong bệnh viện tuyến cuối phía Nam

Đường hoa Tết là món quà ấm áp của cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy, giúp người bệnh và thân nhân vơi đi nỗi nhớ nhà.

"Nhìn kìa, con rồng này đẹp nè", ông Hoàng Văn Tân (62 tuổi, quê Bình Phước) đưa tay về phía mô hình rồng, bên cạnh những chậu cúc mâm xôi vàng rượm, thích thú chỉ cho người vợ đang ngồi xe lăn.

Người phụ nữ 59 tuổi chăm chú nhìn, không nói không rằng vì mệt mỏi sau khi truyền thuốc hóa trị. Một người ngồi xe lăn, một người đẩy, sau đó tiếp tục đi dạo hết đường hoa xuân vừa khai mạc sáng 5/2 của Bệnh viện Chợ Rẫy.

"Bà ấy bất ngờ đau bụng, đại tiện bất thường, sụt cân nhẹ, gia đình chỉ nghĩ bệnh bình thường, không ngờ lại là ung thư, lại còn di căn lên gan", ông Tân đỏ hoe mắt kể lại.

Ông Tân cùng vợ đi dạo đường hoa Tết ở Bệnh viện Chợ Rẫy sáng 5/2 (ngày 26 tháng Chạp). Ảnh: Tô Hùng.

Ông Tân nhớ như in thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở TP.HCM, người vợ đột ngột phát bệnh, phải chuyển lên Chợ Rẫy cấp cứu. Suốt 3 năm sau đó, cách mỗi nửa tháng, ông Tân cùng vợ từ Bình Phước bắt xe lên TP.HCM để hóa trị định kỳ.

"Năm mới không mong gì nhiều, chỉ mong mọi người đều mau hết bệnh, không ai phải thấu cảnh Tết cận kề nhưng lòng nặng trĩu vì bệnh tật", ông Tân nói.

Bà Nguyễn Lê Đình Bạch Yến (47 tuổi, quê Bình Dương) lạc quan khi được điều dưỡng đẩy đi tham quan đường hoa xuân. Suốt 18 năm chạy thận nhân tạo, bà Yến có 5 năm đi dạo đường hoa xuân ở Chợ Rẫy.

"Không khí mùa xuân làm cho mọi người vui vẻ hơn, tinh thần thấy lạc quan, tôi cũng thấy vui lây. Năm mới, mong ước mọi người luôn khỏe mạnh, đừng nghĩ đến những điều tiêu cực", bà Yến nói điều ước cho năm mới.

Con đường dài khoảng 200 m ngập tràn sắc xuân ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Y Kiện.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn là năm thứ 5 các bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh viện Chợ Rẫy tự tay thiết kế và trang trí đường hoa xuân. Đây là món quà dành tặng cho người bệnh và thân nhân để tạo không khí Tết, xoa dịu cô đơn trong những ngày xa nhà, đặc biệt những người bệnh phải ở lại điều trị, đón Tết trong bệnh viện.

Khác với không khí tất bật hay dáng đi vội vã thường ngày trong bệnh viện tuyến cuối phía Nam, con đường dài chỉ khoảng hơn 200 m giờ đây ngập tràn sắc xuân, tiểu cảnh mang không khí Tết với hoa mai, hoa đào, cúc mâm xôi, vạn thọ, bánh tét và câu đối đỏ...

Đường hoa là công trình của 79 khoa phòng bệnh viện tham gia, tạo thành 30 tiểu cảnh, trong đó 18 cụm kết hợp và 12 cụm cá thể. Các loại hình trang trí đặc sắc, đa dạng như tiểu cảnh như khung cửa ở làng quê bình yên, nồi bánh chưng, bánh tét, hoa Tết nở rộ bên cạnh mô hình rồng mini oai nghiêm, ấn tượng.

TS.BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, chia sẻ đường hoa xuân như một món quà ấm áp giúp người bệnh và nhân thân vơi đi nỗi nhớ nhà, hy vọng mang đến chút ấm áp, sẻ chia với bà con trong những ngày Tết Nguyên đán.

Tiểu Huệ

Nguồn Znews: https://znews.vn/duong-hoa-tet-dac-biet-trong-benh-vien-tuyen-cuoi-phia-nam-post1458538.html