Đường đến giấc mơ nguyệt quế

Cũng như nhiều bạn trẻ, Nguyễn Minh Đình Thiên (sinh năm 2007), học sinh lớp 11C, Trường THPT Đông Hà từng lo sợ và không muốn đối diện với thất bại. Theo từng bước trưởng thành, Thiên dần nhận ra, chính bài học từ những thất bại đã mang lại nhiều điều ý nghĩa, dẫn bước đến thành công. Mới đây, Đình Thiên vừa thực hiện được giấc mơ của mình, xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi tuần và tháng chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm 2024.

Đình Thiên để lại ấn tượng với gương mặt sáng và nụ cười thân thiện - Ảnh: Q.H

Vượt qua áp lực vô hình

Sau khi cuộc thi tuần và tháng chương trình Đường lên đỉnh Olympia phát sóng, những cuộc gọi, tin nhắn chúc mừng liên tục đến với Thiên. Dẫu chưa từng gặp mặt, biết tên nhưng nhiều người vẫn dành cho cậu những dòng tin yêu thương, trìu mến. Điều ấy đã tiếp thêm sức mạnh để Thiên tự tin bước vào cuộc thi quý. “Đối với em, đây là niềm vui lớn trên hành trình chinh phục những đỉnh cao. Nhìn lại con đường đã qua, em thấy những âu lo, thất bại cũng mang ý nghĩa riêng của nó”, Thiên nói.

Theo dòng trò chuyện, Đình Thiên chia sẻ, mình không sinh ra trong một gia đình giàu có, dư giả. Thế nhưng, ba mẹ luôn dành cho Thiên những điều tốt đẹp nhất. Ba Thiên làm nghề lái xe, còn mẹ là cô nuôi dạy trẻ. Để lo cho hai chị em Thiên, ba mẹ phải hôm sớm tảo tần. Không ít lần Thiên nghe 2 người thở dài khi nhắc đến những khoản nộp của các con. Dồn mọi điều tốt đẹp cho con là vậy nhưng cả ba lẫn mẹ chưa bao giờ yêu cầu chị em Thiên phải đạt thành tích này, danh hiệu khác. Họ muốn mỗi ngày đến trường của con thực sự là một ngày hạnh phúc.

Thấu hiểu sự hy sinh và tình cảm quá lớn của ba mẹ, từ nhỏ, Thiên luôn nhắc nhủ bản thân nỗ lực học tập, rèn luyện. Dù ba mẹ ít tỏ bày nhưng Thiên cảm nhận rõ từng nhịp đập hạnh phúc trong trái tim hai người khi thấy con đưa về những tấm giấy khen. Để nhân lên niềm vui ấy, dù đã sở hữu “bảng vàng thành tích” khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng Thiên vẫn luôn đặt ra cho mình những mục tiêu cao hơn. Điều đó đã tạo nên sức mạnh nhưng cũng vô tình gây ra một số áp lực đối với cậu. Thiên không muốn trở thành người chậm chân, thua cuộc.

Những trang sách đã trở thành người bạn đồng hành với Đình Thiên trên con đường chinh phục đỉnh cao tri thức - Ảnh: Q.H

Càng lớn, áp lực trong học tập, đặc biệt là các cuộc thi càng đè nặng lên vai Thiên. Mỗi lần không đạt thành công như mong muốn, cậu thường tự trách mình. Biết áp lực sẽ tạo nên kim cương nhưng nếu vượt ngưỡng, nó sẽ biến thành rào cản, Thiên quyết định tạm dừng việc tham gia các cuộc thi. Cậu dự tính sẽ dành 3 năm THPT để nhìn lại và làm mới mình. Nghĩ vậy, Thiên nhanh chóng sắp xếp lại lịch học; hòa mình vào hoạt động, phong trào; gặp gỡ, giao lưu nhiều bạn bè hơn... Cậu như tìm thấy chính mình trong màu áo đoàn. Ở trường, Thiên là Ủy viên Ban Thường vụ đoàn trường năng nổ, là bí thư chi đoàn giàu nhiệt huyết và MC song ngữ tài năng...

Đánh thức và thực hiện giấc mơ

Từ ngày hòa vào hoạt động, phong trào, Đình Thiên nhận ra, không phải các cuộc thi mà chính những non nớt trong suy nghĩ đã tạo ra áp lực đối với mình. Cậu dần hiểu, những người trẻ sẽ trưởng thành rất nhiều từ khó khăn, thử thách, thậm chí là thất bại. Trong cuộc sống, áp lực là điều không thể tránh khỏi nên cậu cũng như mọi người đều phải đối diện và học cách vượt qua nó. Điều thú vị là khi suy nghĩ của Thiên đến độ “chín” cũng là lúc cậu được một giáo viên thuyết phục tham gia cuộc thi “Hành trình tri thức”. Cảm thấy như có một cái duyên, Thiên đã đồng ý tham gia và xuất sắc giành giải Nhất.

Cuộc thi “Hành trình tri thức” do nhà trường tổ chức đã đánh thức giấc mơ từ tấm bé mà Thiên từng có thời gian gác lại. Từ nhỏ, Thiên đã thích xem chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Chủ nhật hằng tuần, dù bận rộn thế nào, cậu cũng chờ thời điểm chương trình lên sóng. Ước mơ trở thành nhà leo núi, chinh phục đỉnh Olympia lớn lên trong Thiên từng ngày. Cậu muốn được một lần đội chiếc vòng nguyệt quế dành cho người chiến thắng.

Tuy nhiên, Thiên hiểu, không dễ để biến giấc mơ Olympia thành hiện thực. Góp mặt trong chương trình, phần lớn thí sinh đều là những gương mặt rất xuất sắc. Ai cũng mang trong mình khát khao chiến thắng. Vì thế, tham gia cuộc thi, các thí sinh khó tránh khỏi những áp lực. Điều thú vị là lần này, áp lực tinh thần đến nhưng không thể làm khó Thiên. Cậu nhập cuộc “leo núi” với tinh thần khá thoải mái. Kết quả, Thiên xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi tuần với 195 điểm. Sau đó, cậu tiếp tục giành chiếc vòng nguyệt quế của cuộc thi tháng với điểm số 220. Với chiến thắng này, cậu vinh dự là một trong bốn thí sinh góp mặt ở cuộc thi quý.

Nói về trải nghiệm tại chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Đình Thiên chia sẻ, đó là những kỷ niệm không bao giờ quên. Khi mới bước vào chương trình, thấy giấc mơ của mình đã phần nào trở thành hiện thực, Thiên “tận hưởng từng khoảnh khắc”. Đó là một trong những lý do giúp cậu bình tĩnh, tự tin và giành chiến thắng. Cũng theo Thiên, khác với suy nghĩ của phần lớn mọi người, dù là đối thủ nhưng các thí sinh đều xem nhau là bạn bè. Trước giờ thi, các bạn cùng ôn lại kiến thức, giúp nhau sốc lại tinh thần. “Em và các bạn nói với nhau rằng, khi đi đến đây, tất cả đã là người chiến thắng. Vì thế, dù về đích trước hay sau, chúng em cũng sẽ cùng nhau tận hưởng niềm vui”, Thiên nói.

Học tập từ những trải nghiệm

Hai lần giành chiếc vòng nguyệt quế, nhiều người nghĩ rằng, Thiên phải “thức ngày, cày đêm”. Nói về điều này, Thiên bật mí, thực ra, cậu không dành quá nhiều thời gian để ôn luyện. Kết quả ngày hôm nay kết tinh sự nỗ lực của cả một quá trình. Trong đó, nhiều kiến thức mà Thiên có được khởi nguồn từ những chuyến dẫn tour đầy ắp tiếng cười.

Cách đây tầm 5 năm, Thiên lần đầu được ba mẹ cho tham gia tour du lịch giáo dục mang tên Amazing English Tour (AET) để tăng cường vốn ngoại ngữ. Trở về, cậu bé lớp 6 dấy lên mong muốn trở thành tour leader giống như các anh chị mình gặp. Trong mắt Thiên, họ là những người trẻ năng động, giỏi giang. Để mong muốn không nằm mãi trong suy nghĩ, Thiên đã tham gia lớp thủ lĩnh trẻ do AET tổ chức và là người duy nhất được lựa chọn làm tour leader thử việc. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, Thiên chính thức bước vào ngôi nhà chung mang tên AET.

Đình Thiên là một tour leader được nhiều học sinh quý mến - Ảnh: Q.H

Vừa học, vừa làm tour leader, Thiên luôn phải dành hết tâm sức để hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ. Thấy Thiên cứ rảnh lại rong ruổi trên những chuyến xe cùng với các em nhỏ, ba mẹ cậu có chút lo. Buổi đầu, Thiên phải làm “công tác tư tưởng” cho cả hai người. Sau này, thấy con học được nhiều điều hay từ những chuyến đi, ba mẹ mới hoàn toàn yên tâm, tin tưởng. Thiên bộc bạch: “Là tour leader, em tự nhủ, mình phải là người dẫn dắt, hỗ trợ, truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ. Vì thế, ngoài đắp bồi khả năng tiếng Anh, em còn học hỏi thêm nhiều điều và tích cực trau dồi những kỹ năng khác. Đây có thể ví là bước chuẩn bị của em trước khi bước vào chương trình Đường lên đỉnh Olympia”.

Dồn toàn tâm, toàn sức cho công việc nên không lạ khi Thiên nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người, đặc biệt là phụ huynh, học sinh tham gia AET. Hay tin Đình Thiên đã hai lần giành được vòng nguyệt quế của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, nhiều người đã gửi lời chúc mừng. Một số phụ huynh mong rằng Thiên sẽ tiếp tục nỗ lực để trở thành tấm gương sáng, truyền cảm hứng cho các em nhỏ khác. Mỗi lần như thế, Thiên đều khiêm tốn nói rằng, kết quả mình gặt hái được còn nhỏ bé. Ở chương trình Đường lên đỉnh Olympia lẫn trong cuộc sống ngoài kia, còn rất nhiều thứ lớn lao hơn mà cậu cần phải chinh phục. Thiên biết, trên con đường vươn tới những đỉnh cao hơn, có lúc, có nơi mình sẽ không đạt thành công như mong muốn. Tuy nhiên, những áp lực, thất bại sẽ không làm khó Thiên, ngược lại còn giúp cậu thêm lớn khôn, trở thành một phiên bản tốt hơn.

Quang Hiệp

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/phong-su-ghi-chep/duong-den-giac-mo-nguyet-que/183985.htm