Đường 70 làm 4 năm chưa xong, dân khổ sở

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 70, đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế thuộc phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, khởi công từ năm 2020, nhưng đến nay vẫn còn ngổn ngang, chưa biết đến bao giờ mới hoàn thành.

Đường 70 đi qua làng Miêu Nha, thuộc phường Tây Mỗ, sau gần 4 năm thi công vẫn lầy lội bụi bặm. Người qua đây phải chật vật nhích từng mét vì ùn tắc xảy ra như cơm bữa.

Dân khổ vì dự án chậm tiến độ.

Dân khổ vì dự án chậm tiến độ.

Anh Nguyễn Thành Na (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm) cho biết: ''Tắc thường từ 6h sáng, đến 8h sáng đường đông, còn chiều thường thường rơi vào từ 5h đến 7h tối đường rất là đông, có rất nhiều xe to chở vật liệu qua khu này. Đường kết nối giao thông nên khu này nó đông. Từ cái cầu Ngà kia lúc nào cũng thế, lúc nào cũng tắc vài tiếng''.

Do dự án đang thi công, nhiều hạng mục để dở dang, không có biển cảnh báo, như những cái bẫy gây nguy hiểm cho bất cứ ai không để ý, nhất là vào ban đêm.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 70 khởi công từ năm 2020, nhưng đến nay vẫn còn ngổn ngang.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 70 khởi công từ năm 2020, nhưng đến nay vẫn còn ngổn ngang.

Anh Bùi Xuân Trà ( phường Tây Mỗ) cho biết: ''Vừa tắc đường còn vừa bụi nữa. Bà con sống ở hai bên đường rất khổ sở. Đường thì đã nâng cấp được một nửa rồi thì tại sao không làm nốt đi, cứ để vừa tắc vừa bụi, cảnh bà con đi lại rất là khổ".

Đường đã nâng cấp được một nửa, nửa còn lại vừa tắc vừa bụi.

Đường đã nâng cấp được một nửa, nửa còn lại vừa tắc vừa bụi.

Người tham gia giao thông vất vả một thì những hộ dân sống gần đường 70 khổ sở gấp 10 lần,bởi cả ngày lẫn đêm phải sống trong môi trường khói bụi và tiếng ồn.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 70 nhằm giải quyết ùn tắc nhưng lại đang khiến ùn tắc trở nên trầm trọng vì thi công ì ạch gần 4 năm vẫn chưa xong.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/duong-70-lam-4-nam-chua-xong-dan-kho-so-238237.htm