Được bạn trai đẹp mã và giàu có cầu hôn, tôi xúc động nhưng lại muốn chia tay chỉ vì một lý do

Đón nhận lời cầu hôn trong hạnh phúc, nhưng tôi lại do dự chưa nhận lời và muốn chủ động chia tay.

Tôi năm nay 28 tuổi, hiện đang hạnh phúc với bạn trai và cả hai luôn muốn lâu dài với nhau. Bạn trai tôi là người năng động, hiền lành, nhạy bén trong công việc của mình. Tôi rất thích tính tự lập của bạn trai, dù gia đình có điều kiện kinh tế, nhưng vẫn muốn con đường riêng của mình.

Hiện tại, bạn trai đang làm quản lý cho một khách sạn lớn, mức lương khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Ngoài ra còn mở một cửa hàng kinh doanh thêm, cũng rất đông khách và cho thu nhập lớn mỗi tháng... Công việc bận rộn, nên mỗi khi rảnh bạn trai lại lái xe đưa tôi đi chơi, đi ăn ở những nơi có cảnh đẹp và sang trọng trong thành phố.

Điều khiến tôi hạnh phúc nhất trong chuyện tình cảm của mình đó là bạn trai của tôi khá điển trai, lịch lãm và rất yêu tôi. Một mối tình thật đẹp, tôi cảm thấy may mắn khi được một người đàn ông như thế theo đuổi. Dĩ nhiên, tôi bị chinh phục, hạnh phúc nghẹn ngào khi được ngỏ lời yêu.

Khi đến bên nhau, bạn trai tôi nói rằng không muốn quan tâm chuyện quá khứ, chỉ sống cho hiện tại và hướng tới tương lai. Chúng tôi bên nhau mỗi ngày, cùng tận hưởng những điều tuyệt vời nhất của tình yêu. Mỗi ngày đi qua, tôi đón nhận tình cảm dành cho mình, mong rằng tình yêu của chúng tôi là mãi mãi.

Được bạn trai giàu có ngỏ lời cầu hôn, tôi do dự muốn từ chối vì một lý do. Ảnh minh họa

Đã có vài lần, tôi được bạn trai dẫn về nhà chơi, tôi thực sự choáng ngợp với độ giàu có của nhà người yêu. Ai cũng vui vẻ, khen ngợi tôi xinh, nhanh nhẹn… Tôi cũng rất bất ngờ khi cách đây một tuần, bạn trai đã tặng tôi một bó hoa hồng. Kèm theo là một chiếc nhẫn, ngỏ ý muốn cầu hôn tôi. Rất bất ngờ, tôi ôm chặt người yêu, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ lăn dài trên má.

Bạn trai của tôi nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai tôi: "Làm vợ anh nhé? Anh muốn cả đời này được yêu thương em". Tôi rất muốn nói câu đồng ý, nhưng rồi do dự: "Em rất cảm động và mong chờ đã lâu. Nhưng em chưa sẵn sàng, em muốn có thêm thời gian". Sau câu nói của tôi, bạn trai có vẻ buồn và hụt hẫng. Nhưng sau đó vui vẻ trở lại, tôn trọng mọi quyết định của tôi và đón chờ.

Đêm hôm đó trở về, tôi đã khóc và suy nghĩ suốt đêm. Tôi muốn sống cùng người mình yêu, anh ấy có mọi thứ mà tôi luôn mong có. Nhưng nghĩ đến chuyện quá khứ, tôi lại ngăn cảm xúc của mình. Tôi sợ rằng, tôi sẽ làm mọi chuyện thêm đau khổ. Đã nhiều lần muốn thổ lộ với bạn trai, nhưng sợ rằng mình đánh mất đi tình yêu, hạnh phúc của đời mình.

Tôi vẫn chờ một dịp thích hợp để nói ra mọi chuyện, còn quyết định thế nào sau đó là thuộc về bạn trai tôi. Cách đây 4 năm, khi vừa mới tốt nghiệp đại học, tôi còn chưa biết mình phải làm gì thì lại lấy chồng. Những tưởng có nơi dựa dẫm, sẻ chia mọi buồn vui của cuộc sống, nào ngờ đó lại là một sai lầm lớn. Hai vợ chồng lấy nhau về sống không hạnh phúc, thường xảy ra cãi vã, giận dỗi nhau. Phát hiện ra chồng ngoại tình, tôi ly hôn chỉ sau 2 năm chung sống.

Bạn trai kém tôi 2 tuổi, bây giờ tôi sợ rằng bạn trai của mình biết chuyện tôi từng có một đời chồng, sẽ rất khó nghĩ và đau khổ nên tôi đã nghĩ nghiều đến chia tay. Hoặc có chấp nhận thì tôi cũng sẽ bị gia đình bên đó từ chối. Tôi đang rất khổ tâm, tôi có nên nói ra hết sự thật với bạn trai của mình không? Không muốn bạn trai buồn khổ vì mình, tôi có nên âm thầm chia tay? Hãy cho tôi lời khuyên!

6 dấu hiệu người yêu cũ vẫn một lòng yêu thương bạn sau chia tay

Hongngoc@...

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/duoc-ban-trai-dep-ma-va-giau-co-cau-hon-toi-xuc-dong-nhung-lai-muon-chia-tay-chi-vi-mot-ly-do-172240324164821493.htm