Dựng kịch kết hôn, đám cưới giả lừa gia đình chồng hờ hơn 2 tỉ đồng

Sau khi quen K qua chuyến xe Grab, Ly đã dựng lên vở kịch kết hôn, mang thai... để lừa gia đình chồng hơn 2,4 tỉ đồng.

Ngày 7-8, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng), cho biết vừa bắt khẩn cấp Đỗ Thị Yến Ly (35 tuổi, ngụ thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ly dựng lên màn kịch để làm đám cưới, sau đó lừa nhiều người trong gia đình chồng 2,4 tỉ đồng.

Nghi phạm Đỗ Thị Yến Ly và một số tang vật. Ảnh: H.H

Nghi phạm Đỗ Thị Yến Ly và một số tang vật. Ảnh: H.H

Theo điều tra ban đầu, tháng 4-2022, Ly đi ô tô Grab từ Gia Lai đến Đà Nẵng do anh V.N.K (29 tuổi) cầm lái. Lúc này, Ly lấy tên giả là Đỗ Yến Nhi.

Sau chuyến xe đó, anh K và Ly thường xuyên liên lạc, tiếp xúc và anh K đã nảy sinh tình cảm với Ly.

Đến tháng 7-2022, K đưa Ly về nhà ra mắt gia đình. Thấy gia đình K có điều kiện, Ly nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Ly dựng lên màn kịch là gia đình mình ở Gia Lai, đang sở hữu công ty xe khách chạy tuyến Gia Lai - Hải Dương và anh trai Ly là người quản lý. Mục đích của Ly là tạo vỏ bọc về việc nhà mình có điều kiện. Ly còn nói dối mình là nhân viên ngân hàng.

Đến tháng 9-2022, Ly thông báo đã có thai với K và yêu cầu gia đình anh K phải tổ chức đám cưới. Lúc này, Ly đã bỏ ra 100 triệu đồng thuê người đóng giả cha, mẹ và họ hàng nhà gái.

Ly mượn hai sổ hồng và chín cây vàng giả đưa cho các “diễn viên” để trao cho vợ chồng Ly tại đám cưới. Sau khi tổ chức đám cưới xong, Ly về nhà anh K sinh sống.

Trong thời gian sinh sống cùng với gia đình K, Ly nhiều lần đưa các thông tin gian dối nhằm mượn tiền để chiếm đoạt tiền gia đình chồng. Ly yêu cầu anh K làm giấy xác nhận độc thân để mình đi đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, cô gái này đã lên mạng đặt làm một giấy kết hôn giả và chụp hình gửi cho anh K.

Tiếp đó, Ly nói dối là cha mẹ mình đã mua cho vợ chồng Ly hai xe khách 34 chỗ để chạy tuyến Gia Lai – Đà Nẵng và đang cần thêm tiền mua một xe trung chuyển 16 chỗ. Ly còn thông báo gia đình anh K rằng đã được bố mẹ mua cho căn nhà giá 9 tỉ đồng ở quận Liên Chiểu nhưng thực tế nhà này do Ly thuê với giá 9 triệu đồng/tháng.

Ly nói gia đình mình muốn mua lô đất bên cạnh căn nhà thuê nhưng thiếu tiền. Vì tin tưởng vỏ bọc hoàn hảo mà con dâu, anh K và gia đình đã nhiều lần cho Ly vay tiền với tổng số tiền lên đến 2,4 tỉ đồng.

Đến khi bị công an bắt giữ, gia đình mới biết tên thật của cô con dâu.

Trước khi bị bắt, Ly còn nói dối với gia đình chồng là đang đi sinh con mà mình đang mang bầu.

Được biết, Ly đã từng có chồng con và đã ly hôn. Con của Ly đang sống với gia đình ngoại ở quê Hưng Yên.

HẢI HIẾU

Nguồn PLO: https://plo.vn/dung-kich-ket-hon-dam-cuoi-gia-lua-gia-dinh-chong-ho-hon-2-ti-dong-post745797.html