Đụng độ giữa hai “lò" độ xe khét tiếng

Hôm qua 26.9, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Công an TP.HCM đã bàn giao 13 “quái xế” cùng tang vật - liên quan đến vụ đua xe trái phép xảy ra vào rạng sáng 24.9 tại TP Vũng Tàu cho Công an Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục điều tra làm rõ.

Các “quái xế” gồm: Trần Kim Thuận (tức Thuận “đen”, 19 tuổi, ngụ Q.4), Phạm Hữu Thanh (23 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Phạm Công Hoàng (tên gọi khác Hoàng Phi Hổ, 26 tuổi, ngụ Q.4), Tiêu Linh (21 tuổi, ngụ Q.11), Nguyễn Đoàn Hoàng Phát (tức Phát “khùng”, 21 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), Nguyễn Tuấn Phương (36 tuổi, ngụ Q.10), Hoàng Lam Phi (25 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), Lê Hoàng (24 tuổi, ngụ Q.Tân Bình), Nguyễn Cao Minh (23 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Nguyễn Đình Khải (29 tuổi, ngụ Q.1), Lê Quang Kỳ (33 tuổi, ngụ Q.11), Đào Duy Tuyên (22 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh cùng TP.HCM) và Phạm Chí Tâm (tức Tâm “Bình Dương”, 29 tuổi, quê Bình Dương). Đón lõng bắt “đoàn đua” Thời gian qua, hằng đêm, trên địa bàn TP nổi lên nhiều tốp với hàng ngàn “quái xế” hoành hành trên nhiều tuyến đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội. Trước tình hình này, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) vào cuộc, sau đó Ban chỉ huy PC45 giao cho Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) khẩn trương điều tra ngăn chặn, truy quét “quái xế”. Các đối tượng “cộm cán” liên quan - Ảnh: C.T.V Cách đây nửa tháng, trinh sát của Đội CSHSĐN tiếp nhận được thông tin: Cuối tháng 9, một “lò xe” nổi tiếng ở Q.4 sẽ tổ chức đua xe trái phép tại TP Vũng Tàu nên lập chuyên án mang bí số 809D. Ngày 23.9, biết “đoàn đua” từ TP.HCM đang vận chuyển xe đua trên taxi 7 chỗ xuống Vũng Tàu tham gia, một tổ gồm 6 trinh sát do đại úy Trần Quang Vịnh, Phó đội CSHSĐN chỉ huy, bí mật xuống khu vực đường 3/2, P.10, TP Vũng Tàu ém quân. Trong vai xe ôm, bán hàng rong, khoảng 22 giờ, trinh sát bắt gặp một số “quái xế” đang đi thị sát quanh khu vực xem có công an mật phục hay không... Như kế hoạch đã định, đúng 1 giờ 30 ngày 24.9, khoảng 50 “quái xế” xuất hiện trên cung đường đua 3/2 cùng với 2 “nài” đua đang cưỡi trên 2 xe đua nhãn hiệu Mio đang được nhóm đua xe đẩy vào vạch xuất phát. Phạm Công Hoàng điều khiển xe màu xanh và Nguyễn Đoàn Hoàng Phát chạy xe màu trắng sữa. Đáng chú ý, 2 xe đua mặc dù có biển số nhưng khi vào đường đua đã được tháo bỏ để tránh trường hợp khi bị công an rượt đuổi dễ dàng phi tang. Khi tín hiệu vừa phát ra, tiếng nẹt pô xe của 2 “nài” đã xé tan màn đêm, bằng cú siết ga hết cỡ, 2 xe phóng như bay lao về đích ở phía trước cách đó 1,2 km. Ngay sau đó, 2 đoàn đua tụ tập trước địa chỉ 51C đường 3/2, P.11, TP Vũng Tàu, bên thua đã chung tiền tươi (60 triệu đồng) cho bên thắng. Hai “lò độ xe” khét tiếng đọ sức Mặc dù thu thập đầy đủ chứng cứ, trinh sát của Công an TP.HCM không bắt tại trận mà được lệnh bám đuôi đoàn đua về đến địa bàn TP.HCM mới bắt giữ. Đúng như kế hoạch, trên đường về đến trước Khu du lịch Suối Tiên (thuộc địa bàn Q.Thủ Đức), đoàn đua đã bị lực lượng phối hợp gồm Đội CSHSĐN, Công an Q.Thủ Đức, Đội CSGT Rạch Chiếc đón lõng bắt giữ gồm: 24 người đi trên 2 ô tô (7 chỗ và 16 chỗ). Sau đó, cơ quan công an truy bắt thêm 3 người liên quan khác... Qua điều tra, bước đầu cơ quan CSĐT xác định vai trò cầm đầu của 2 đoàn đua gồm: Phạm Công Hoàng cầm đầu đại diện cho đoàn đua phía TP.HCM, Hoàng vừa là “nài” vừa là người đứng ra cá cược, xe đua của Tiêu Linh, Tiêu Linh đưa xe cho “lò xe” của Trần Kim Thuận độ lại, bao chạy với tốc độ lên 140 - 160 km/giờ; Phạm Chí Tâm cầm đầu đại diện cho đoàn đua phía Bình Dương, Phát là “nài”, xe đua của Lê Hoàng Vy (21 tuổi, ngụ Q.1), xe của Vy được lò độ xe của Nguyễn Tuấn Phương ở Q.10 làm. Được biết, 2 “lò độ xe” của Thuận và Phương nổi tiếng ở TP.HCM chuyên độ xe Mio. Thuận là đối tượng đã nằm trong tầm ngắm của Công an TP.HCM từ lâu. Tháng 11.2009, Thuận đã từng bị PC45 (Công an TP.HCM) bắt giữ cùng 10 đối tượng khác do liên quan đến việc tổ chức đua xe ở TP Vũng Tàu và TP.HCM nhưng do không đủ chứng cứ nên cơ quan công an đã lập biên bản xử lý hành chính. Đến nay, Thuận lại bị bắt do dính líu đến vụ đua xe vừa nêu. Còn “lò độ xe” của Phương ở Q.10, không chỉ nổi tiếng ở TP.HCM mà “quái xế” ở Bình Dương, Vũng Tàu đều biết tiếng. Tâm “Bình Dương” (là chủ lò độ xe) cũng biết “số má” của Phương nên chọn xe đua của Vy do chính tay Phương làm. Nhiều “quái xế” đi bão cũng thường đưa xe vào “lò” của Phương độ... Một cán bộ của PC45 cho biết: “Bọn đua xe thường chọn cự ly 1,2 km, 1,5 km và 1,7 km đua, cự ly dài hay ngắn tùy thuộc từng loại xe (Sports, Mio...). Đoàn đua bị bắt chọn cự ly 1,2 km, với loại xe đua Mio. Tiền cá cược giữa 2 người cầm đầu bị bắt là 60 triệu đồng; tiền cá cược của những con bạc khác (đứng ở ngoài cá cược) cũng khá lớn nhưng chưa có điều kiện làm rõ. Theo tỷ lệ ăn chia sau cuộc đua, chủ xe được hưởng 10% trên tổng số tiền thắng cược, “nài” được hưởng 10%; số tiền còn lại của người cầm đầu đứng ra cá cược. Trong vụ này, Hoàng là người đứng ra cá cược trực tiếp với Tâm. Đến nay, Công an TP.HCM đã tạm giữ 2 xe đua, 8 triệu đồng, 2 ô tô, 33 ĐTDĐ cùng một số giấy tờ liên quan. Qua sàng lọc 27 người bị bắt, Công an TP.HCM đã lấy lời khai của 13 đối tượng liên quan và chuyển cho PC45, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ”. Đàm Huy

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201040/20100927005054.aspx