Đừng chuốc thêm nỗi lo

Chiều 29-3, chị Thanh ở phố Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) chở con gái 18 tuổi đi lễ hội đền bà Tấm về qua ngõ 207 phố Nguyễn Bình (huyện Gia Lâm) thì bỗng con gái chị khẩn khoản:

- Mẹ ơi, con muốn vào kia xem bói mẹ ạ.

- Xem bói gì con, không nên tin vào những thứ mê tín, mỗi người có số phận thế nào là do mình, cứ sống thật tốt là được con ạ. - chị Thanh gạt đi.

- Con vẫn biết thế, nhưng mẹ cứ cho con vào xem, người ta cũng có thể nói cho mình biết điều gì đó. - con gái chị Thanh đáp.

Thấy con gái nài nỉ, chị Thanh dừng xe để tìm cách khuyên giải. Theo con gái chị chỉ, trên vỉa hè đầu ngõ 207 phố Nguyễn Bình có một phụ nữ trung niên, mắc võng ngồi chờ khách bên cạnh có tấm biển đề: "Xem tay, xem tướng". Không có một chút thiện cảm hay niềm tin gì ở người xem bói kia, chị Thanh kiên quyết buộc con gái chị phải ra về.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Thanh cho rằng, mọi người hãy tỉnh táo, không nên tin vào những lời phán xét không có cơ sở của những người tự nhận là thầy bói bởi nhiều khi chuốc thêm nỗi lo, tinh thần bất an, thậm chí tốn tiền của, công sức, mất hòa khí gia đình. Cơ quan chức năng cần kiểm tra, dẹp ngay hành vi công khai hành nghề mê tín dị đoan.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dung-chuoc-them-noi-lo-663121.html