Đức vào bán kết: Chiến đấu bằng sự đồng đều

VOV.VN - ĐT Đức trở lại với hình ảnh một “cỗ xe tăng” chắc chắn, thi đấu tính toán nhưng đầy hiệu quả. Không ai là không thể thay thế và ai cũng có thể ghi bàn.

12 năm trước trên đất Nhật Bản và Hàn Quốc, người Đức đến với World Cup không nhiều kỳ vọng, với lứa cầu thủ “tre già nhưng măng chưa kịp mọc”. Rốt cuộc, với cách thi đấu thực dụng, đoàn quân của Rudolf Völler lọt vào trận chung kết và chỉ chịu thua trước Brazil.

Muller và các đồng đội khiến Ronaldo hoàn toàn lu mờ ở trận ra quân (Ảnh: EPA)

World Cup 2006 tại Đức, Klinsmann đã đổi mới với một đội hình trẻ trung, thi đấu kỹ thuật và đẹp mắt hơn. Die Mannschaft đi tới trận bán kết và dừng bước trước Italia, nhà vô địch sau đó của giải đấu.

Bốn năm sau, tại Nam Phi, HLV Joachim Loew tiếp quản chiếc ghế của Klinsmann và tiếp tục xây dựng hình ảnh tuyển Đức theo hướng cống hiến. ĐT Đức làm nức lòng người hâm mộ với hai chiến thắng hủy diệt tuyển Anh và Argentina. Tuy nhiên, họ tiếp tục thất bại tại vòng bán kết nhưng lần này trước ĐT Tây Ban Nha đang trên đỉnh Châu Âu và thế giới.

Gần một thập kỷ đổi mới và “làm lại” nền bóng đá một cách khoa học và có sàng lọc, lứa cầu thủ tài năng mà Đức đang sở hữu đang đạt đến độ chín của sự nghiệp. VCK World Cup 2014, thầy trò HLV Joachim Loew đã lựa chọn cho mình một “bộ mặt mới” mà chẳng mới. Hình ảnh “chiếc xe tăng” lầm lỳ được tái hiện sau 12 năm.

Có sự tương đồng của ĐT Đức năm 2002 và 2014. Vòng bảng, họ hủy diệt đối thủ ở trận đấu ra quân, kế đến là một trận hòa và kết thúc với một chiến thắng. Ở hai trận đấu vòng 16 đội và tứ kết, ĐT Đức cùng giành chiến thắng với tỷ số sát nút trước các đối thủ.

ĐT Đức gặp nhiều khó khăn trong trận hòa 2-2 với Ghana (Ảnh: AP)

Không còn một ĐT Đức với những cầu thủ trẻ khát khao thể hiện mình, thừa thắng xông lên hủy diệt đối thủ như cách đây 4 năm. Tuyển Đức hiện tại đã “thức thời” hơn, có bàn thắng là về phòng ngự bảo toàn tỷ số và lực lượng. Cũng chẳng còn ai là ngôi sao được kỳ vọng nhất, không ai là không thể thay thế và ai cũng có thể ghi bàn dù ngồi ghế dự bị.

Áp lực trên vai Joachim Loew ngày một lớn, khi ĐT Đức đứng trước ngưỡng cửa chạm tay vào cúp vàng đúng một trận đấu, sẽ chẳng khó hiểu nếu ở trận đấu sắp tới dù có nhiều lợi thế hơn đội chủ nhà về mặt con người, “chiếc xe tăng” tiếp tục lầm lỳ mà tiến.

So với 4 đội tuyển góp mặt tại bán kết, rõ ràng người Đức đang được đánh giá cao nhất. Điều này không có gì không có gì khó hiểu khi Brazil và Argentina thi đấu chủ yếu dựa vào nỗ lực của các cá nhân.

Trong hoàn cảnh hiện tại khi Brazil mất Neymar, Argentina mất Di Maria thì người Đức vẫn còn nguyên đội hình. Khác với trận chung kết World Cup 2002, lần này, Đức được đánh giá cao hơn, vấn đề còn lại là, họ có thêm may mắn và tất nhiên, có vượt qua được sức ép từ hàng vạn khán giả trên sân không mà thôi.

Hành trình ĐT Đức đến với trận bán kết thứ 4 liên tiếp

Vòng bảng:

Trận ra quân gặp ĐT Bồ Đào Nha: các cầu thủ Đức chơi hưng phấn, dồn ép đối thủ và “bắt chết” ngôi sao Ronaldo. Nhiều khả năng HLV Joachim Loew chỉ đạo cho các học trò phải có chiến thắng đầu tay lấy tinh thần cho chặng đường dài. Kết quả: đoàn quân áo trắng đè đẹp “Selecao Châu Âu” 4-0 với hat-trick của Muller, đan xen là bàn thắng của Mats Hummels.

Thầy trò Joachim Loew có chiến thắng nghẹt thở trước Algeria (Ảnh: Getty)

Ở trận đấu thứ 2, ĐT Đức bất ngờ trước lối chơi đầy sức mạnh của đại diện đến từ Châu Phi – Ghana. Hiệp một các cầu thủ của Joachim Loew hoàn toàn bế tắc trước lối chơi phòng ngự phản công rất hiệu quả của đối phương. Đầu hiệp 2, dù có bàn thắng sớm của Gotze nhưng không vì thế mà ĐT Đức có thế trận dễ dàng. Ghana liên tiếp có hai bàn thắng và liên tục ép sân, dẫu vậy bản lĩnh của đội bóng 3 lần vô địch thế giới đã giúp ĐT Đức có một trận hòa nhờ bàn thắng của Klose. Đây cũng là bàn thắng thứ 15 của tiền đạo này sau 4 kỳ World Cup.

Nắm lợi thế lớn trong tay, ĐT Đức không mất quá nhiều sức lực ở trận đấu cuối cùng nhưng vẫn có chiến thắng 1-0 trước Mỹ để tiến vào vòng 16 đội với tư cách đứng đầu bảng G.

Vòng 16 đội

Gặp Algeria ở vòng knock-out, một lần nữa ĐT Đức gặp bế tắc trước lối chơi phòng ngự số đông và giàu thể lực của “cáo sa mạc”. Trải qua 120 phút nghẹ thở, Schuerrle và Ozil mới giúp tuyển Đức giành chiến thắng 2-1.

Tứ kết

ĐT Đức vượt qua Pháp bằng bản lĩnh và kinh nghiệm (Ảnh: AP)

Rào cản thật sự xứng tầm hiện ra trước mắt thầy trò Joachim Loew là ĐT Pháp với 3 trận thắng như chẻ tre từ đầu giải. Có thể nói, “gà trống Goulois” sở hữu một đội hình đồng đều chẳng kém ĐT Đức, tuy nhiên thứ mà thầy trò HLV Deschamps thiếu chính là kinh nghiệm, giống như hình ảnh các cầu thủ Đức 2006 và 2010. Rốt cuộc bản lĩnh và kinh nghiệm giúp Mats Hummels mang về bàn thắng duy nhất cho đội nhà và cũng là duy nhất của trận đấu.

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/duc-vao-ban-ket-chien-dau-bang-su-dong-deu-337254.vov