Đức Phúc - vượt qua 'tốt nước sơn' là áp lực 'không rã đám'

Suốt những ngày qua, Đức Phúc là cái tên phủ sóng trong Vbiz bởi cú 'lột xác' ngoại hình đầy ngoạn mục. Thế nhưng, niềm vui chẳng tày gang thì áp lực lại kéo đến…

Vượt qua “tốt nước sơn”…

Hành trình “vịt hóa thiên nga” của Đức Phúc là cuốn phim có thật về sự quyết tâm và lòng dũng cảm. Ai đó từng ví von, đây là phiên bản đời thực thuyết phục nhất của hit-drama Sắc đẹp ngàn cân, nhưng Đức Phúc: còn phi thường hơn thế!

Chàng trai trẻ – từng là cậu quán quân rụt rè, với dáng người cục mịch, đứng nép bên cạnh Mỹ Tâm chưa từng đặt phẫu thuật thẩm mỹ vào bất kỳ gạch đầu dòng nào trong bảng kế hoạch sự nghiệp, bất kể phải đối diện với những lời dè bỉu cay độc từ phía người hâm mộ. “Thà xấu nhưng em vẫn hát hay, chứ không thể phẫu thuật xong lại mất đi giọng hát thì em không làm được!” – thử hỏi với người từng tuyên bố chắc nịch như thế, cần bao nhiêu trăn trở và can đảm để… nuốt lời, mà chấp nhận thay đổi bản thân! Không thay đổi cũng vì sợ “mất đi giọng hát” mà thay đổi cũng là vì “muốn có nhiều khán giả nghe nhạc của em hơn” – suy cho cùng, vẫn cứ vì khao khát được đón nhận, được chinh phục khán giả.

Trong chặng đường đằng đẵng từ cậu trai cục mịch, vật vã ép cân với cường độ cao, cho đến sự cố công chỉn chu trong gu ăn mặc, phong cách trình diễn – Đức Phúc đã không đếm hết số lần rơi vào căng thẳng, lo sợ và thất vọng khi khán giả vẫn… một mực từ chối. Vì thế, “đập mặt xây lại” là lựa chọn cuối cùng, để Đức Phúc rút ngắn khoảng cách với khán giả, hòng mong một giai đoạn sự nghiệp – nếu lỡ có khó khăn, thì đó cũng không phải là rào cản… xuất phát từ ngoại hình!

… là áp lực “không rã đám”

Đức Phúc là cái tên của những mối duyên đặc biệt. Khi cậu cần mẫn với những dự án âm nhạc được đầu tư kỹ càng: Chỉ một câu, Cũng đành thôi, Ánh nắng của anh thì khán giả… không quan tâm. Đến khi người ta nhắc đến cậu nhiều nhất thì lại là vì… ngoại hình. Áp lực của các ca sĩ khác là vượt qua cái bóng của những sản phẩm trước, còn với Đức Phúc là vượt qua cú nổ truyền thông về sự kiện “vịt hóa thiên nga” của cậu.

Chưa biết cái nào khó khăn hơn, chỉ biết dư luận luôn như những người hàng xóm xấu tính: lướt qua hết những cố gắng, chỉ chăm chăm phán xét. Xấu cũng chê, mà đẹp thì lại e dè: biết đâu lại “đẹp mã rã đám”.

Nhưng, khán giả có lý lẽ riêng khi “độc miệng” như thế, bởi đã chứng kiến quá nhiều những ca sĩ không thể hát, vẫn nhan nhản trên các sân khấu, đến mức người ta bắt đầu gật gù: biết đâu chừng, nhan sắc cũng là… một loại tài năng! Thêm vào đó, sự “lặn mất tăm” của một loạt những quán quân từng rất đình đám trong các cuộc thi ca hát: Uyên Linh, Thảo My, Nhật Thủy, Cao Công Nghĩa, Yasuy, Tia Hải Châu, Hà Minh Tiến… cũng khiến dư luận mất niềm tin vào những chủ nhân tiếp theo của chiếc cúp quán quân danh giá.

Uyên Linh từng thổi luồng gió mới, thực sự là một “hiện tượng” trong Thần tượng âm nhạc mùa 3. Quán quân xuất sắc đăng quang trong sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả, ai nấy đều chắc mẩm sự bùng nổ của Uyên Linh sau mùa thi mỹ mãn. Thế nhưng, cô gái có đầy đủ thanh – sắc đó vẫn chưa tìm được con đường riêng để khẳng định mình trong suốt 7 năm qua. Khán giả tiếc nuối cho một tài năng chưa tìm thấy vận may để một lần nữa tỏa sáng. Không ai phủ định năng lực của Uyên Linh, nhưng những sản phẩm có vẻ hơi “hàn lâm” mà cô theo đuổi khiến người hâm mộ không ít lần “hụt chân” theo không kịp.

Hoài Lâm bỗng chốc thành “hiện tượng” sau màn hóa thân thành Sơn Tùng MTP của bản cover đình đám Em của ngày hôm qua. Nhưng đó dường như là cú hit duy nhất của Hoài Lâm. Sau thời gian dài rời khỏi cuộc thi, những loay hoay trong định hướng phong cách khiến chàng trai trẻ lạc mất khán giả. Thiếu chiến lược rõ ràng khiến Hoài Lâm không tận dụng được sức nóng của ngôi vị, dần mất ưu thế trên đường đua Vpop.

Tia Hải Châu, người thắng áp đảo tại đêm chung kết để lên ngôi quán quân cùng một hợp đồng với hãng đĩa danh tiếng Universal, những tưởng con đường tiến thân vào showbiz của cô gái trẻ rộng mở. Tuy nhiên, Tia Hải Châu vẫn chưa thể tỏa sáng, khán giả thậm chí lãng quên cô vì chiến lược “ở ẩn” quá lâu, trong giai đoạn mà Vbiz đầy rẫy tân binh tiềm năng mỗi ngày.

Vì thế, tài – sắc vẫn chưa phải là tấm vé chắc chắn về thành công của một nghệ sĩ trong làng giải trí. Quay trở lại trường hợp Đức Phúc, vượt qua những trở ngại ngoại hình, là lúc cậu phải đối diện với “bài toán” đau đầu hơn mang tên ê-kíp, định hướng và những sản phẩm.

Đức Phúc, ngoài sự hỗ trợ của Mỹ Tâm, vẫn chưa thực sự có cho riêng mình một ê-kíp để “an cư lạc nghiệp”. Anh có những sản phẩm thức thời, tuy nhiên chưa có một kế hoạch dài hơi cho sự nghiệp: định hướng theo đuổi dòng nhạc và phong cách nào, kế hoạch truyền thông cho từng giai đoạn ra sao, các dự án “tổng tấn công” sẽ thực hiện như thế nào để tận dụng sức nóng hiện tại và tiếp tục giữ chân khán giả. Hàng loạt những câu hỏi khó mà Đức Phúc cần bắt tay tìm ra đáp án trong thời gian ngắn nhất. Đây thực sự là thử thách lớn với chàng trai trẻ này.

Kết

Mặt xấu thì có thể “đập đi xây lại”, chứ âm nhạc “xấu” thì hoàn toàn do lỗi của người ca sĩ, không thể đổ lỗi là vì sắc hay tài. Đối với Đức Phúc, bây giờ mới thực sự là một trận chiến, để chinh phục khán giả bằng những sản phẩm hợp thời và chất lượng, khẳng định mình ngoài sắc, ngoài danh vị quán quân, thì cậu thực sự là một nghệ sĩ tài năng và xứng đáng.

Ái Kỳ - Nyny Võ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi-sao/hau-truong/duc-phuc-vuot-qua-tot-nuoc-son-la-ap-luc-khong-ra-dam-1461965.html