Đức 4 - 2 Bồ Đào Nha: Trật tự được thiết lập lại

Không như dự đoán, đội tuyển Đức đã trải qua một trận đấu tương đối dễ dàng trước Bồ Đào Nha. Những pháo thủ 'xe tăng' đã thiết lập lại trật tự của bảng đấu trước khi lượt trận cuối cùng vòng bảng diễn ra bằng cách vượt qua Ronaldo và các đồng đội một cách thuyết phục.

Cả Đức và Bồ Đào Nha đều giữ nguyên đội hình ở lượt trận ra quân cách đây vài ngày. Bước vào trận đấu, đội bóng áo bã trầu chủ động lùi sâu chơi phòng thủ và nhường thế trận cho chủ nhà Đức. Các học trò của Joachim Low chủ động tấn công và cho thấy sự mạch lạc, bùng nổ hơn hẳn so với trận thua Pháp. Ngay ở phút thứ 4, Gosens đã làm tung lưới thủ thành Bồ Đào Nha bằng một pha bay người dứt điểm nhưng trước đó Gnabry đã rơi vào thế việt vị. Tuyển Đức tiếp tục kiên trì tấn công với những pha hãm thành liên tiếp của Gnabry và Gosens, rồi đến Muller với một pha dứt điểm từ xa.

Đội hình xuất phát của hai đội. Ảnh: UEFA.

Đúng vào thời điểm đội tuyển Đức đang hào hứng tấn công, Bồ Đào Nha lại bất ngờ vượt lên dẫn trước sau tình huống phản công nhanh của bộ ba Bernardo Silva - Diogo Jota - Ronaldo. Người ghi bàn là Ronaldo với một pha chạm bóng dễ dàng vào khung thành bỏ trống và đây cũng là bàn thắng thứ ba của anh tại Euro 2020.

Ronaldo ghi bàn mở tỷ số cho trận đấu. Ảnh: UEFA.

Sau khi nhận bàn thua, các học trò của Joachim Low không hề nao núng. Họ vẫn kiên trì lối chơi phối hợp nhuần nhuyễn và những nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 35. Từ một đường lật cánh của Kimmich, bóng đến chỗ Gosens và cầu thủ này chuyền bóng rất căng vào trong khiến Diaz phá bóng về lưới nhà trước sự áp sát quyết liệt của Kai Havertz, giúp chủ nhà Đức quân bình tỷ số 1-1.

Bàn "đốt lưới nhà" của Guerreiro. Ảnh: UEFA.

Đến lúc này, các tuyển thủ Đức càng có động lực tiếp tục triển khai lối chơi sở trường là chuyền ban và tấn công ào ạt. Áp lực là vô cùng lớn, tới mức hàng thủ của Bồ Đào Nha không thể chịu được. Lần này Guerreiro là người phản lưới nhà sau nỗ lực đưa bóng vào trong của Kimmich, nâng tỉ số lên 2-1 cho đội tuyển Đức ở phút 39. Trong những phút bù giờ hiệp 1, Gnabry còn có một tình huống đi bóng qua Pepe trước khi tung ra pha dứt điểm rất căng, buộc Rui Patricio phải bay người cản phá.

Bàn thắng đầu tiên của đội tuyển Đức do Havertz ghi vào lưới Bồ Đào Nha. Nguồn: VTV.

Sang hiệp 2, đội tuyển Đức tấn công còn mạnh mẽ và hiệu quả hơn và họ không cần đến những pha chạm bóng của các hậu vệ Bồ Đào Nha để được ăn mừng bàn thắng nữa. Phút 51, Gosens căng một đường bóng rất khó chịu vào để Kai Haverts chạm bóng ngay trước cầu môn của Patricio nâng tỉ số lên 3-1. Chỉ 4 phút sau, đến lượt Gosens ghi tên mình lên bảng thành tích sau khi anh nhảy lên đánh đầu thoải mái sau đường tạt của Kimmich, buộc thủ thành Patricio vào lưới nhặt bóng lần thứ tư ở trận này.

Diogo Jota ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4. Ảnh: UEFA.

Phút 67, từ một quả phạt bên phía cánh trái của đồng đội, Ronaldo nỗ lực cứu bóng để Diogo Jota rút ngắn tỉ số xuống còn 2-4 cho Bồ Đào Nha với một pha dứt điểm ngay trước vạch vôi khung thành đội Đức. Sau đó, Neuer đã gặp may khi Renato Sanchez - cầu thủ mới vào sân thay người - tung ra một pha dứt điểm sấm sét đưa bóng đi trúng cột dọc. Cuối trận, hai bên đều có những cơ hội để ghi thêm bàn thắng, nhưng tỷ số 4-2 nghiêng về Đức đã xứng đáng là bữa tiệc bàn thắng hấp dẫn nhất kể từ đầu giải.

Ngoài việc có 3 điểm quan trọng ở trận này, thầy trò Joachim Low còn đập tan những hoài nghi và chỉ trích nhằm vào đội nhà sau thất bại ở lượt trận mở màn. Đồng thời họ cũng leo lên vị trí nhì bảng sau đội tuyển Pháp, tràn đầy tự tin bước vào trận cuối cùng vòng bảng với Hungary.

QUÝ CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/euro-2020/tin-cap-nhat/duc-4-2-bo-dao-nha-trat-tu-duoc-thiet-lap-lai-663033