Đua vé vào vòng 1/8 World Cup 2022: Những 'ông lớn' thất thế

Thất bại của 'hiện tượng' Nhật Bản trước Costa Rica là tin vui với Đức trước khi bước vào trận đấu với Tây Ban Nha. Đức thay Schlotterbeck và Havertz bằng Thilo Kehrer và Leon Goretzka. Tây Ban Nha chỉ thay 1 vị trí ở đội hình xuất phát khi Dani Carvajal thay Azpilicueta.

Cuộc so tài đỉnh cao giữa Tây Ban Nha (áo sẫm) và Đức bất phân thắng bại.

Cuộc so tài đỉnh cao giữa Tây Ban Nha (áo sẫm) và Đức bất phân thắng bại.

Khác với trận ra quân, Đức ở thế không còn gì để mất đã lao lên pressing rất rát với Tây Ban Nha. Tây Ban Nha cũng không vừa, đôi công với “xe tăng” và tỏ ra nhỉnh hơn với số cơ hội. Đến phút 40, người Đức đã đưa được bóng vào lưới của Unai Simon song bàn thắng không được VAR công nhận vì Rudiger đã rơi vào thế việt vị.

Nhưng kịch hay đã diễn ra ở hiệp 2. Chỉ hơn 5 phút vào sân thế chỗ Ferrran Torres, phút 62 Morata phá thế cân bằng từ quả căng ngang của Alba. Đến lúc này, HLV Flick giở bài tủ tung tới 3 cầu thủ mới vào sân, trong đó nổi bật là trung phong Fullkrug và cầu thủ chạy cánh Sane. Sự xuất hiện của Sane gia tăng tốc độ và tính đột biến trong các pha tấn công của Đức. Nhưng Fullkrug mới là người hiệu quả nhất khi cú sút trái phá của anh sau pha thoát xuống của Musiala phút 83 đã không cho Simon bất cứ cơ hội cản phá nào.

Chia điểm nhau, Tây Ban Nha và Đức khiến cuộc đua ở bảng E thêm kịch tính ở lượt trận cuối cùng vòng bảng. Cả 4 đội đều còn cơ hội lọt vào vòng 16. Bây giờ, Nhật Bản nên tự trách mình khi để thua Costa Rica và chỉ còn duy nhất một con đường là đánh bại Tây Ban Nha mới tự quyết. Với Costa Rica, dù thua 0-7 trước Tây Ban Nha trong trận ra quân, nhưng họ vẫn có quyền tự quyết ở trận đấu tiếp theo nếu như đánh bại được Đức. Thậm chí chỉ cần hòa Đức mà Tây Ban Nha thắng Nhật Bản, Costa Rica cũng sẽ có vé đi tiếp.

Trong khi đó, Tây Ban Nha đang là đội sáng cửa nhất, chỉ cần hòa Nhật Bản là chắc chắn có vé vòng 1/8. Trong trường hợp thua Nhật Bản, La Roja vẫn còn nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng bởi hiệu số bàn thắng bại giữa họ với hai đội Costa Rica và Đức là quá lớn. Đức là đội thất thế nhất trong cuộc chiến giành vé vào vòng 1/8. Die Mannschaft sẽ chỉ tự quyết định số phận của mình nếu thắng Costa Rica với cách biệt ít nhất... 8 bàn, Trong trường hợp trận đấu cùng giờ Nhật Bản không thắng được Tây Ban Nha, Đức chỉ cần thắng cách biệt 2 bàn trước Costa Rica ở trận đấu cùng giờ là sẽ có vé đi tiếp.

Cảnh hoang tàn sau màn “ăn mừng” của các cổ động viên gốc Morocco tại Bỉ sau thất bại 0-2 của tuyển Bỉ trước Morocco.

Cảnh hoang tàn sau màn “ăn mừng” của các cổ động viên gốc Morocco tại Bỉ sau thất bại 0-2 của tuyển Bỉ trước Morocco.

Một bất ngờ nữa đã đến với World Cup 2022, lần này Bỉ là nạn nhân với trận thua 0-2 trước Morocco trong phạm vi bảng F. Trước một tuyển Bỉ đầy sao nhưng tự dưng “đứng hình”, Hakim Ziyech và đồng đội chơi rất “biết mình biết ta”. Ziyech đã đưa được bóng vào lưới Courtois trước nhưng bị VAR từ chối. Song điều đó không quan trọng bởi phút 73, cầu thủ vào sân thay người Sabiri sút phạt đánh bại Courtois. Không chỉ có thế, phút 90 + 2, Ziyech chơi đầy nỗ lực trước khi chuyền trả ngược lại để Aboukhlal đá nối hiểm hóc tung nóc lưới Bỉ, chấm hết cho hy vọng có điểm của Bỉ.

Trong trận đấu còn lại của bảng F, tuyển Canada đã khởi đầu như mơ khi ghi được bàn thắng vào lưới Croatia ngay phút thứ 2 của trận đấu. Nhưng, bàn thắng quá sớm đánh động vào lòng tự trọng của đương kim á quân, để khởi đầu một cuộc ngược dòng ngoạn mục. Kramaric và Livaja đưa Croatia dẫn lại 2-1 ngay trong hiệp 1. Chính Kramari cùng Majer ghi 2 bàn nữa để tiễn đội bóng non kinh nghiệm Canada sớm rời cuộc chơi.

Rõ ràng, với phong độ như 2 trận đã đấu, đội tuyển Bỉ khó làm nên chuyện ở kỳ World Cup này, như De Bruyne tự nhận: "Bỉ không thể vô địch World Cup vì quá già". Sau 2 lượt trận, Bỉ mới có 3 điểm và bất lợi nhất khi sẽ gặp Croatia (4 điểm) ở lượt đấu cuối ở bảng F trong khi Morocco đã có 4 điểm và đã đá với 2 đội được đánh giá cao nhất bảng là Bỉ và Croatia và ở lượt đấu cuối họ chỉ phải gặp Canada. Bỉ phải quyết đấu với Croatia để hy vọng đi tiếp trong khi Morocco chỉ cần hòa Canada là có vé vào vòng 1/8. Bỉ càng bất lợi hơn khi từ quê nhà, nhiều thành phố diễn ra màn ăn mừng bởi những người hâm mộ có nguồn gốc nhập cư từ Morocco. Các cổ động viên quá khích này đã đập phá cửa kính các cửa hàng, ném pháo hoa và đốt xe, đốt các bậc thang, ném gạch vào ô-tô…Tệ hơn, báo chí Bỉ còn thông tin có sự chia rẽ nội bộ tuyển Bỉ.

* Trong trận đấu sớm của bảng G diễn ra 17 giờ ngày 28-11, Serbia và Cameroon đã có một trận cầu đầy cảm xúc. Dù Derbia lấn lướt nhưng Cameroon lại là đội mở tỷ số ở phút 29 do công của Castellettc. Nhưng trước khi hiệp 1 khép lại, ở những phút bù giờ, Serbia kịp có bàn gỡ hòa và vươn lên dẫn trước 2-1 từ 2 bàn của Pavlovic và Savic. Đầu hiệp 2, Serbia nới rộng cách biệt với pha lập công của Mitrovic, nhưng Cameroon lại bất ngờ chơi quật khởi, Aboubakar, Choupo-Moting thay nhau ghi bàn giúp Cameroon rút ngắn và cân bằng tỷ số 3-3 ở phút 64 và 66. Đây cũng là tỷ số chung cuộc.

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/dua-ve-vao-vong-1-8-world-cup-2022-nhung-ong-lon-that-the-post270122.html