Đưa cô gái mới quen về nhà uống rượu, người đàn ông Nhật Bản mất gần 200 triệu đồng

Làm quen trong quán ăn, sau đó rủ nhau đi uống rượu, rồi về nhà mình trong cơn say, ông N đã trả giá đắt khi số tiền để trong két sắt đã theo cô gái ra đi.

Chiều 14/8, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Ngô Thị Hằng (SN 1985, ngụ Hải Phòng) 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản, cộng án cũ 40 tháng tù, bị cáo phải chịu mức án 10 năm 4 tháng tù.

Bị cáo Ngô Thị Hằng

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 02/3/2022, Hằng đến quán K Cafe Sushi trên đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1 ăn tối. Tại đây, Hằng gặp ông T.N (SN 1963, quốc tịch Nhật Bản) cũng đang ăn tối tại quán. Hằng chủ động làm quen. Sau khi ăn xong, và trò chuyện, trên đường cùng ra về thì Hằng rủ ông N đi uống rượu. Hằng và ông này cùng uống tại một địa chỉ trên đường Lê Duẩn, Quận 1.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, ông N đưa Hằng về căn hộ của mình tại khu căn hộ Inter Continental Saigon Residences, phường Bến Nghé, Quận 1. Hai người tiếp tục uống rượu tại phòng khách căn hộ. Gần một giờ sáng, ông N say, ngủ luôn trên ghế sofa phòng khách. Nhìn chủ nhà ngủ say như chết, Hằng này sinh ý định trộm cắp tài sản nên vào phòng ngủ lấy toàn bộ số tiền là yên Nhật Bản bên trong túi nhựa ông N để trên bàn bỏ vào túi xách rồi rời khỏi căn hộ, ra phố đi bộ Nguyễn Huệ chơi.

Khoảng 3 giờ sáng, Hằng đến đại lý thu đổi ngoại tệ, đổi đồng yên ra tiền Việt Nam được 195 triệu đồng, rồi bỏ trốn.

Tỉnh rượu vào ngày hôm sau, ông N phát hiện bị mất 4,8 triệu yên để trong két sắt nên đến công an trình báo.

Sau khi rời khỏi TPHCM, Hằng ra Hà Nội và vẫn thói nào tật nấy. Ngày 2/5/2022, Hằng giở lại bài cũ tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP.Hà Nội. Hằng bị TAND quận Ba Đình tuyên phạt 40 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Từ đây, hành vi trộm tiền tại TPHCM cũng bị khui ra.

Tại Cơ quan điều tra, Hằng chỉ thừa nhận thực hiện trộm cắp số tiền 1 triệu yên của ông N.

Hà An

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/mat-1-trieu-yen-vi-ru-ke-trom-ve-nha-uong-ruou_151217.html