Du khách nhí vượt rét 'siêu đỉnh', thích thú check-in băng giá Mẫu Sơn, Phja Oắc

Những ngày qua, rất đông du khách đã đổ về các vùng núi phía Bắc như Phja Oắc (Cao Bằng), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) để săn băng giá dù thời tiết vô cùng khắc nghiệt, ở mức -1 độ C đến -5 độ C.

Nhiều phụ huynh đã đưa con nhỏ tham gia hành trình vượt hàng trăm km để chiêm ngưỡng khung cảnh băng giá phủ trắng các đỉnh núi phía Bắc. Các bức ảnh được yêu thích, nhận ngàn like vì biểu cảm đáng yêu, ngộ nghĩnh của các du khách nhí.

Ngày 24/1, trên mạng xã hội xuất hiện bộ ảnh em bé khoảng 5 tuổi chụp ảnh trong khung cảnh băng giá phủ trắng xóa ở Mẫu Sơn. Bộ ảnh nhận được lượng tương tác rất cao vì du khách nhí tạo dáng tự nhiên, thích thú check-in cùng băng giá.

Theo tìm hiểu, cô bé tên Tú An (ở nhà thường gọi là Sóc). Vợ chồng chị Hồng Anh đưa bé Sóc lên Mẫu Sơn vào sáng 24/1 bằng ô tô riêng. Trên hành trình, nếu thấy vị trí nào đẹp, bố mẹ sẽ dừng xe để đưa Sóc xuống ngắm cảnh băng giá, chụp ảnh kỷ niệm rồi trở lại sưởi ấm.

“Bé Sóc rất thích băng tuyết trong các bộ phim hoạt hình nhưng chưa có dịp chứng kiến. Khi nghe tin Mẫu Sơn có băng, vợ chồng mình quyết tâm đưa con đi trải nghiệm. Con vô cùng hào hứng”, chị Hồng Anh cho hay.

Bé Sóc check-in với khung cảnh băng giá phủ trắng Mẫu Sơn

"Bé mặc 5-7 lớp áo giữ nhiệt từ mỏng tới dày, ba quần tất lót lông và đeo 3 đôi tất, đội mũ len, găng tay, bịt gần như kín người. Bé đeo khẩu trang và chỉ bỏ ra vài phút chụp hình", chị Hồng Anh nói. Trên xe, bố mẹ chuẩn bị đồ ăn để bé tiếp năng lượng liên tục.

Cũng theo người mẹ Hà Nội, việc đưa con đi du lịch khám phá phải dựa trên sức khỏe thể lực từ nhỏ của con. Bé Sóc từ 1 tuổi đã được du lịch mùa đông Sa Pa, 3 tuổi bắt đầu theo bố mẹ đi cắm trại trong rừng mận Mộc Châu, săn mây Tà Xùa... Mùa hè, nắng nóng cao điểm, Sóc vẫn hào hứng đi các vịnh, đảo, hái nho Ninh Thuận...

Gia đình bé Sóc di chuyển bằng ô tô lên đỉnh Mẫu Sơn

Cô bé học võ từ năm 3,5 tuổi để rèn luyện sức khỏe. "Mỗi gia đình mỗi quan điểm sống và nuôi dạy con khác nhau. Vợ chồng mình mong muốn con được trải nghiệm thiên nhiên, tất nhiên dưới sự đồng hành, đảm bảo an toàn từ bố mẹ", chị Hồng Anh chia sẻ. Người mẹ này nhấn mạnh, nếu có dự định đưa con đi săn băng giá, bố mẹ phải dựa trên tình hình sức khỏe, sức đề kháng của con và có sự chuẩn bị chu đáo cho hành trình.

Ngày 23/1 vừa qua, gia đình anh Minh Trường (Hà Nội) cũng đưa 3 con (4 tuổi, 7 tuổi và 10 tuổi) đi săn băng giá và đón sinh nhật tại Phja Oắc (Cao Bằng). Hai năm trước, gia đình này cũng từng tới đây ngắm băng giá phủ kín đỉnh Phja Oắc.

Gia đình anh Trường check-in tại Phja Oắc ngày 23/1

Theo anh Trường, gia đình thường xuyên đi cắm trại nên trên xe ô tô trang bị đầy đủ lều trại, giường nệm, lò sưởi, bếp, bàn ăn, đồ ăn nhanh... Các bé từ nhỏ đã đi cắm trại và từng xuyên Việt nên sức khỏe và khả năng thích nghi thời tiết tốt.

"Ngắm băng giá là trải nghiệm độc đáo, không dễ thấy tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo mình, để đưa con đi ngắm băng giá, bố mẹ phải có kinh nghiệm lái xe ô tô đường đèo núi trơn trượt, chuẩn bị kỹ lưỡng trang phục, đồ dùng và hiểu rõ tình trạng sức khỏe của các con. Bản thân các con phải khỏe, thích thú thì mới có thể tham gia hành trình", anh Trường cho biết.

Sau khi ngắm băng giá, các bạn nhỏ vào xe ô tô sưởi ấm và ăn sáng

Gia đình anh Ngô Ngọc Kiên di chuyển từ Hải Phòng lên Phja Oắc từ 2h đêm ngày 23/1. Đây là lần đầu tiên vợ chồng anh và con gái 5 tuổi trực tiếp nhìn thấy băng giá sau vài lần "săn hụt". Cô bé được bố mẹ trang bị quần áo nhiều lớp, ấm áp để bước ra khỏi xe, chạm tay vào lớp băng trắng xóa.

Gia đình anh Kiên lần đầu chứng kiến băng giá phủ kín đỉnh núi

Theo các gia đình này, để đưa con đi săn băng giá cần chuẩn bị nhiều lớp áo giữ nhiệt, khoác áo dày chống nước bên ngoài. Về giày, du khách nên chọn những chiếc có cổ cao, giữ ấm tốt, chống trơn trượt. Du khách cũng không thể quên mũ, khăn, găng tay.

Ảnh: NVCC

Linh Trang

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/du-khach-nhi-vuot-ret-sieu-dinh-thich-thu-check-in-bang-gia-mau-son-phja-oac-2243520.html