Du khách khổ sở ở Cát Bà dịp 30/4-1/5

Trải nghiệm du lịch Cát Bà (Hải Phòng) dịp 30/4-1/5 của nhiều gia đình không được trọn vẹn. Một số phải ngủ đêm trên xe, khổ sở tìm đồ ăn chống đói.

"Đi chơi thế này còn ai dám đi nữa. Nếu có dịp, tôi chắc cũng không quay lại Cát Bà", Thu Hương (26 tuổi), du khách Hà Nội, chia sẻ với Zing về trải nghiệm khổ sở sau chuyến du lịch 30/4-1/5.

Trên các hội nhóm du lịch Cát Bà, không khó để bắt gặp những bài viết than vãn tương tự. Nỗi ám ảnh ùn tắc, kẹt xe, khổ sở kiếm đồ ăn đã biến kỳ nghỉ dưỡng của họ thành chuyến đi hành xác.

Ùn tắc nhớ đời

Vì công việc không có nhiều thời gian, Thu Hương và gia đình thường du lịch vào dịp lễ. Năm ngoái, cô cũng đi du lịch dịp này nhưng thấy tình hình không "kinh khủng" như năm nay.

Gia đình Hương đi từ Hà Nội đến Cát Bà hôm 29/4. Chiều đi và thời gian nghỉ dưỡng ở đảo không có gì quá khó chịu để phàn nàn. Tuy nhiên, cuộc hành xác bắt đầu từ chiều về.

 Tình trạng ùn tắc kéo dài khiến nhiều du khách đến Cát Bà khổ sở. Ảnh: Thu Trang.

Tình trạng ùn tắc kéo dài khiến nhiều du khách đến Cát Bà khổ sở. Ảnh: Thu Trang.

"Ngày 1/5, đường ra phà Cái Viềng tắc trầm trọng. Chúng tôi phải nhích từng chút một. Tới 17h mới gần đến phà thì nghe tin bến phà dừng hoạt động do gió to, không đi được. Chúng tôi phải qua đêm trên xe, tới 8h30 hôm sau mới lên được phà để về đất liền", Hương cho biết.

Hàng trăm du khách khác cũng chịu cảnh tương tự. Từ trưa, do ùn tắc, mọi người phải ăn mì gói đổ nước sôi do người dân xung quanh bán. Đến tối, bữa ăn cũng chỉ có mì gói và trứng luộc. Nhiều người muốn quay về nhưng quá tắc nên đành chịu.

Du khách Hà Nội cho biết cảnh chờ đợi thực sự mệt mỏi. Nhà vệ sinh cũng không tìm được càng khiến cô khó chịu. Hương nói người dân trên đảo cũng tranh thủ tăng giá đồ ăn. Ví dụ hộp cơm ban đầu báo giá 50.000 đồng nhưng lúc đến tay lại tăng lên 60.000 đồng, chưa kể 20.000 đồng tiền xe ôm.

"Cơm gần như chẳng có miếng thịt nhưng lúc đấy đói nên cố mà ăn. Đắt mấy cũng chịu. Sau đợt này, tôi sẽ không quay lại Cát Bà nữa. Địa phương cần có cách xử lý tốt hơn để tránh tình trạng này", cô cho biết.

Tương tự Hương, N.L. nói chuyến đi Cát Bà 2 ngày của cô thật sự tệ và buồn. 13h30 ngày 30/4, gia đình N.L. đến được bến phà Tuần Châu (Quảng Ninh) nhưng phải tới 16h30 mới lên được phà. Tới 18h30, N.L. mới tới được trung tâm đảo. Nhận phòng, cất đồ xong xuôi, N.L coi như mất nguyên một ngày du lịch nhưng chẳng trải nghiệm được gì.

 Thu Hương thất vọng về chuyến du lịch Cát Bà. Ảnh: Thu Hương.

Thu Hương thất vọng về chuyến du lịch Cát Bà. Ảnh: Thu Hương.

Tới sáng 1/5, thời tiết ở Cát Bà xấu, trời mưa lạnh không thể tắm được. Gia đình quyết định trả phòng về luôn vì sợ tới 2/5, dân du lịch kéo nhau đi về sẽ gặp cảnh ùn tắc.

"Tới phà Gia Luận lúc 9h30, nhà tôi phải chờ tới 14h30 mới lên được phà vì quá đông. Nhìn chung, giá dịch vụ tôi thấy cũng ổn nhưng chuyến đi này chẳng trải nghiệm được gì. Mang tiếng đi biển 2 ngày nhưng tôi chẳng biết biển trông thế nào. Có lẽ, nếu đi lần sau, tôi sẽ chọn phương tiện khác", N.L. nói.

Thoải mái sẽ vui

Bên cạnh những câu chuyện thất vọng vì du lịch dịp lễ, nhiều du khách cũng hài lòng với quãng thời gian nghỉ dưỡng ở Cát Bà. Đó là trong trường hợp bạn sẵn sàng tâm thế đối mặt với cảnh đông đúc dịp lễ.

Bùi Thúy, du khách từ Hải Hương, đặt combo du lịch 30/4-1/5 qua một đơn vị địa phương. Do đó, lịch trình đều được phía đơn vị này lo từ A tới Z.

Cũng giống những du khách khác, Bùi Thúy không tránh khỏi cảnh tắc đường trong chuyến đi lần này. Do di chuyển bằng xe máy, cô không gặp quá nhiều khó khăn để tới bến phà. Tuy nhiên, ở chiều về, vì thời tiết xấu, cô cũng phải chờ từ 5h tới đầu giờ chiều mới được lên phà.

"Đông đúc ngày lễ là chuyện khó tránh. Sau đợt này, tôi vẫn sẽ du lịch dịp lễ. Chúng ta có nhiều cách để tránh tắc phà. Cát Bà thực sự là điểm đến đáng thử", cô nói.

 Thu Trang vẫn hài lòng về chuyến đi nhưng sẽ chọn ở nhà nếu được suy nghĩ lại. Ảnh: Thu Trang.

Thu Trang vẫn hài lòng về chuyến đi nhưng sẽ chọn ở nhà nếu được suy nghĩ lại. Ảnh: Thu Trang.

Thu Trang (22 tuổi), du khách Hà Nội, được chị gái rủ đi Cát Bà thay đổi không khí và ngắm vịnh Lan Hạ. Cô đi ngày 30/4-2/5 với lịch trình "nghỉ tới bến" như check-in bể bơi khách sạn, ngắm vịnh Lan Hạ, chèo kayak, tắm biển 3 trái đào, khám phá hang Sáng Tối...

Dù thời tiết xấu, Thu Trang vẫn thực hiện được kế hoạch đề ra. Nhận xét về chuyến đi, cô nói mình thực sự vui vẻ khi quay về nhà. Ngoài vấn đề thời tiết và tắc đường, mọi thứ đều tuyệt vời. Số tiền dự kiến thậm chí còn thừa một chút.

"Chuyến đi này vui nhưng nếu chọn lại, tôi sẽ không đi du lịch dịp lễ. Giá phòng cao hơn thấy rõ so với ngày thường. Lượng khách du lịch cũng đông khủng khiếp", Thu Trang chia sẻ với Zing.

Không như nhiều người khác, Phương Thảo (sinh viên tại Hà Nội), về Cát Bà để thăm nhà trong dịp lễ. Do khoảng cách gần, các dịp cuối tuần, nghỉ lễ, Thảo vẫn thường dành thời gian về thăm nhà. Cô biết trước sẽ xảy ra tình trạng ùn tắc, đông đúc dịp 30/4-1/5 nhưng vẫn chọn đi vì muốn dành thời gian nghỉ bên người thân.

"Với tôi, Cát Bà ngày lễ hay ngày thường đều đẹp. Tắc đường, đông đúc lại khiến tôi thấy vui khi thấy nơi mình sống ngày càng phát triển. Là một người Cát Bà, tôi chỉ thấy tự hào", cô nói.

Anh Tú

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/du-khach-kho-so-o-cat-ba-dip-304-15-post1313788.html