Dự định dang dở của nam sinh viên bị giết

Nếu không bị nhóm côn đồ sát hại dã man, trong tháng 8 này, cậu sinh viên khoa tiếng Trung sẽ đi du học. Trung bị bọn côn đồ ghen tuông, đâm chết trong sinh nhật một người bạn gái.

Đến hôm nay, Đinh Trọng Trung đã mất được gần hai tháng nhưng cha mẹ cậu và em trai chưa nguôi ngoai. Ông Dũng, cha của Trung tóc bạc trắng, gương mặt tiều tụy. Vợ ông từ ngày con mất cũng rơi vào trạng thái không còn cảm xúc. Bà luôn rầu rĩ, đôi mắt cụp xuống. Lúc tỉnh táo, bà thường lên phòng con trai, đưa tay sờ, ôm ấp chiếc giường con nằm, chiếc chăn con đắp. Căn phòng sạch tinh tươm, bà chăm chút để mỗi lần con về quê là ngả lưng xuống. Vợ chồng ông Dũng có hai cậu con trai, Trung năm nay 21 tuổi và là con cả trong gia đình. Sau khi xuất ngũ, ông Dũng chuyển công tác và đưa Trung từ Lạng Sơn về Hà Nội học từ năm lớp 8. Trung vào đại học cũng là lúc ông Dũng luôn đau đáu lo cho con. Ông thường dạy con phải chọn bạn mà chơi và tránh xa những cạm bẫy, thói xấu. Năm nay, em của Trung thi tốt nghiệp cấp 3. Cha cậu phải về quê để cùng vợ lo cho con thi cử. “Trước khi về Lạng Sơn, tôi đưa cho Trung tiền để chia ra tiêu trong những ngày tôi vắng nhà. Thức ăn, thức uống tôi mua đầy đủ để trong tủ lạnh vì lo con mải học hành không chú ý đến sức khỏe”, ông Dũng tâm sự. Ông nấc lên từng tiếng khi nghĩ đến đó là những giây phút cuối cùng hai cha con nhìn thấy nhau. Ông kể, trước khi xảy ra án mạng, Trung có gọi điện xin phép đi sinh cùng nhóm bạn, trong đó có Nhung, người yêu của kẻ giết người. Đêm đó, linh tính thế nào, ông không ngủ được. Ông nhắn tin cho con nhưng không thấy trả lời, gọi thì tắt máy. Trước khi tắt máy, ông còn nhắn tin trách con, hỏi sao đi đâu lại không trả lời. Hơn 3 giờ sáng, hai tin nhắn ông gửi trước đó trôi lại. Không lâu sau, một số điện thoại lạ gọi vào máy. Tim ông như ngừng đập khi bạn của con thông báo “bác ơi, Trung mất rồi”. “Khi ấy, tôi chỉ dám thông báo lại cho vợ, con bị tai nạn và đã đưa vào bệnh viện”, người cha nghẹn giọng kể lại. Ngay trong đêm, ông cùng người thân đi ôtô về Hà Nội. Ông và người nhà không tin nổi, khuỵu xuống, con trai ông đang nằm lạnh lẽo trong nhà xác bệnh viện E. Trung bị đâm nhiều nhát vào người, trong đó có những vết đâm hình chữ L. “Tôi đau đớn, không biết con mình trước lúc chết thế nào, cháu đã được ăn no chưa”, mẹ Trung im lặng khá lâu giờ mới thốt được dăm từ. Sau đó không lâu, vợ chồng ông Dũng mới biết kẻ gây án là tên Nguyễn Đình Hoa (22 tuổi). Gã này đã cùng đồng bọn mang 4 con dao tự chế đến “hỏi chuyện” nhóm của Trung vì ghen tuông. Trong khi đó, Trung chỉ là bạn chơi trong nhóm với Nhung. Cậu bị nhóm côn đồ tấn công không thể phản kháng. “Một người bạn của con tôi kể lại, có xin tha mạng cho Trung nhưng nhóm côn đồ vẫn đâm điên cuồng”, ông Dũng đau đớn nói. Cả hai vợ chồng đưa cho phóng viên xem ảnh Trung chụp lúc tốt nghiệp cấp 3. Cậu thanh niên mới lớn cười mỉm hiền lành đứng bên cạnh cô bí thư và cô lớp trưởng cùng những cành phượng đỏ. Cả quyển hộ chiếu, Trung làm để chuẩn bị tháng 8 này đi du học Trung Quốc, sau khi mất 4 ngày là được lấy. Giờ mọi thứ dang dở, được những người sống cầm lên, hạ xuống, tiếc thương. Hoa và đồng bọn đã bị bắt giữ. Vợ chồng ông Dũng chỉ mong pháp luật xử lý nghiêm minh những kẻ coi thường mạng sống của người khác. Quang Việt

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/thoi-cuoc/2009/07/3b9cae0b/