ĐT Việt Nam và Hữu Thắng lo với vị trí của Quế Ngọc Hải

Là một trong những “trung vệ thép” của đội tuyển Việt Nam, nhưng chính lối chơi quá máu lửa của Quế Ngọc Hải đang khiến HLV Hữu Thắng và ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đau đầu trước thềm AFF Cup 2016.

Sau một thời gian dài phải nghỉ thi đấu bởi chấn thương, trung vệ Quế Ngọc Hải đã trở lại thi đấu 45 phút ở trận giao hữu với Indonesia trên sân Mỹ Đình tối ngày 8/11 vừa qua. Gần nhất, trung vệ đội trưởng của CLB SLNA tiếp tục được HLV Hữu Thắng trao cơ hội thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận giao hữu với CLB Avista Fokouka FC trên sân Cần Thơ tối 12/11. Sự trở lại của Quế Ngọc Hải được đánh giá là tin vui với HLV Hữu Thắng và ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam bởi trung vệ này sẽ tăng cường chất thép cho hàng phòng ngự vốn luôn bị đánh giá là điểm yếu cố hữu của đội tuyển thời gian qua.

Lối chơi máu lửa của Ngọc Hải khiến Hữu Thắng đau đầu

Tuy nhiên, lối chơi quá máu lửa của Ngọc Hải cũng đang khiến HLV Hữu Thắng và ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đau đầu khi mà AFF Cup 2016 đang đến gần. Theo đó, trong trận giao hữu với Avista Fokouka FC trên sân Cần Thơ cuối tuần vừa qua, Ngọc Hải đã có tình huống phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ Kenta Furube của đội khách khiến cầu thủ này phải rời sân bằng cáng chấn thương. Trong tình huống này, giới chuyên môn đánh giá, Ngọc Hải có nhiều sự lựa chọn để đưa ra một quyết định hợp lý nhưng trung vệ xứ Nghệ chọn phương án tồi nhất.

Dù đã đến tận phòng khách sạn nơi CLB Avista Fokouka FC đóng quân để đưa ra lời xin lỗi với Kenta Furube về tình huống vào bóng của mình. Tuy nhiên, Ngọc Hải vẫn phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ trong nước những ngày qua. Bởi đây không phải lần đầu tiên trong sự nghiệp trung vệ của SLNA có những tình huống vào bóng nguy hiểm với đồng nghiệp. Tại V.League 2015, Ngọc Hải đã từng bị VFF phạt 15 triệu đồng, cấm thi đấu 6 tháng kèm việc chịu mọi phí tổn chữa trị chấn thương cho Anh Khoa do pha vào bóng triệt hạ đối với cầu thủ SHB Đà Nẵng. Ngọc Hải lên tiếng xin lỗi, tương tự như cách anh thể hiện sau khi phạm lỗi với Kenta Furube mới đây. Tại V.League 2016, Quế Ngọc Hải mang chiếc áo đấu số 45 (số của Anh Khoa) như một sự hối lỗi. Tuy nhiên, với những gì anh thể hiện, người ta thật khó tin Quế Ngọc Hải có thực lòng ân hận khi gây ra đau đớn cho đồng nghiệp hay không. Giới chuyên môn và fan hâm mộ đều có chung nhận định mỗi pha “tắc” bóng của Quế Ngọc Hải đều mang tính “sát thương” quá cao, cho dù anh cố tình hay vô ý.

Là một trung vệ, đặc biệt lại là cầu thủ được đặt nhiều kỳ vọng nên việc thi đấu nhiệt tình, quyết liệt là cần thiết, nhưng một điều cần thiết với các cầu thủ là cần vào sân với cái đầu lạnh. Bởi nếu Quế Ngọc Hải tiếp tục chơi rắn như trận giao hữu với Avista Fokouka FC vừa qua, rất có thể trung vệ của SLNA sẽ phải nhận những thẻ phạt không cần thiết khi cùng đội tuyển Việt Nam bước vào hành trình chinh phục tấm HCV tại AFF Cup 2016. Điều này sẽ khiến HLV Hữu Thắng và ĐT Việt Nam chịu tổn thất lực lượng lớn bởi tại AFF Cup 2016 các đối thủ đều tìm hiểu rất rõ điểm mạnh và điểm yếu của các học trò HLV Hữu Thắng. Họ có thể có chiêu trò khiêu khích nhằm khiến cầu thủ không giữ được sự bình tĩnh nhằm loại đối thủ ra khỏi cuộc chơi. Do đó, fan hâm mộ và giới chuyên môn trong nước đang vọng trung vệ xứ Nghệ đủ tỉnh táo để cống hiến được nhiều nhất cho đội tuyển Việt Nam tại giải đấu quan trọng nhất năm.

Dũng Phương

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/dt-viet-nam-va-huu-thang-lo-voi-vi-tri-cua-que-ngoc-hai-292-206132.html