ĐT Việt Nam quyết vượt bài 'test' cuối cùng

Sau trận gặp CLB Avispa Fukuoka của Nhật Bản chiều mai 12-11 trên sân Cần Thơ, HLV Hữu Thắng sẽ chốt danh sách ĐT Việt Nam chuẩn bị lên đường sang Myanmar đá vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016. Bài kiểm tra cuối trước một CLB loại khá của Nhật, vì thế, mang ý nghĩa rất lớn về tinh thần với các cầu thủ áo đỏ.

ĐT Việt Nam đang rất thoải mái trước trận gặp Avispa Fukuoka ngày mai

Không khí hừng hực ở Cần Thơ

Chiến thắng 3-2 của ĐT Việt Nam trước ĐT Indonesia ở sân Mỹ Đình vừa qua, dù chưa hoàn hảo và thật sự thuyết phục nhưng đã tạo nên một hiệu ứng tuyệt vời nơi các CĐV. Không khí cổ động cho thầy trò HLV Hữu Thắng đang dần sôi sục, và người ta có thể cảm nhận rõ ràng điều này ở Cần Thơ, địa điểm sẽ diễn ra trận thi đấu giữa ĐT Việt Nam và CLB Avispa Fukuoka vào 18h chiều mai 12-11. Theo thông tin từ BTC, ngay sau khi mở bán, 6.000 vé đã đến tay người hâm mộ miền Tây và đến chiều tối qua, con số này đã là hơn 10.000. Với tốc độ này, rất có thể con số 43.000 vé sẽ không đủ phục vụ trước sự tò mò và cuồng nhiệt của các CĐV ở đây.

Lần đầu tiên có mặt ở Cần Thơ, ĐT Việt Nam đã tạo nên một cơn sốt thú vị. Hàng trăm CĐV ra tận sân bay để đón thầy trò HLV Hữu Thắng, xin chụp ảnh chung, xin chữ ký các ngôi sao như Công Vinh, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Quyết, Thành Lương… khiến ngay cả những người trong cuộc cũng phải ngạc nhiên. Điều này cũng dễ hiểu, bởi sau nhiều năm chỉ được xem đội tuyển qua các phương tiện truyền thông, đến giờ người Cần Thơ và các tỉnh lân cận mới được thực mục sở thị. Thậm chí người ta còn dự đoán sân Cần Thơ nhiều khả năng sẽ quá tải giống như trận chung kết U21 quốc tế cách đây 2 năm giữa U21 HAGL với U21 Thái Lan. Trước khi lên đường sang Myanmar, đó rõ ràng là liều thuốc tinh thần tuyệt vời cho thầy trò HLV Hữu Thắng.

Thuốc thử liều cao

CLB Avispa Fukuoka không phải là cái tên quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam, nhưng đây là đội bóng được xếp vào hàng khá tại J-League 1, giải đấu số 1 Nhật Bản. Trong đội hình của họ đáng chú ý có bộ đôi tuyển thủ quốc gia là tiền đạo Daisuke Sakata và hậu vệ Tamura. Bên cạnh đó là tuyển thủ ĐT U22 Nhật Bản Hamada từng chơi cho CLB đương kim vô địch Urawa Red Diamonds, hay 2 cựu tuyển thủ U20 Nhật Bản là Tsutsumi và Hokuto. Dẫn dắt CLB Avispa Fukuoka cũng là một cái tên khá nổi bật, Masami Ihara. Ông là huyền thoại của bóng đá xứ sở Mặt trời mọc với 122 lần khoác áo ĐTQG giai đoạn 1988-1999 và từng đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á vào năm 1995.

Với một đội hình mạnh như vậy, CLB này chắc chắn là thuốc thử liều cao hữu ích với ĐT Việt Nam, nhất là khi HLV Hữu Thắng coi đây là bài tổng duyệt cuối cùng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trước khi ông chốt danh sách và cùng các học trò sang Myanmar. “Đây là một trận đấu hứa hẹn sẽ rất khó khăn, điều quan trọng là các cầu thủ của tôi cần thể hiện được quyết tâm và chơi hiệu quả để duy trì hưng phấn. Ngoài ra, việc tránh những chấn thương cũng vô cùng quan trọng”, HLV Hữu Thắng nói.

U22 Việt Nam cầm hòa U22 Mexico

Sau trận hòa ngày ra quân với đối thủ mạnh U22 Trung Quốc tại giải bóng đá giao hữu quốc tế tại Vũ Hán (Trung Quốc), thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn rất tự tin tiếp đối thủ U22 Mexico. Đây là đội bóng sở hữu lối chơi kỹ thuật, tốc độ và những cá nhân xuất sắc. Đội bóng Trung Mỹ đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong khi đó, U22 Việt Nam chọn lối chơi phòng ngự phản công. 90 phút khép lại, hai đội hòa nhau 0-0. Như vậy, sau 2 trận đấu đều hòa, U22 Việt Nam đang có 2 điểm. Trận cuối của U22 Việt Nam diễn ra vào lúc 15h ngày mai 12-11, gặp U22 Uzbekistan.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/dt-viet-nam-quyet-vuot-bai-test-cuoi-cung/708164.antd