Đồng phạm giết người, giấu xác ở Bãi Tiên lãnh án

Gần 2 năm sau ngày cùng đồng bọn đánh chết người rồi giấu xác nạn nhân ở Bãi Tiên (phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang), hành tung của Bùi Cao Sơn (sinh năm 1992, trú xã Vĩnh Hiệp, Nha Trang) đã bị bại lộ. Sau 3 ngày xét xử và nghị án, ngày 22-1, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Bùi Cao Sơn 18 năm tù về tội giết người, 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hợp thành 18 năm 9 tháng tù; bồi thường cho đại diện hợp pháp của bị hại 230 triệu đồng.

Hùa nhau đánh chết người rồi phi tang

Theo cáo trạng, tháng 6-2017, Sơn từ Nga về Việt Nam và sinh sống tại Nha Trang. Thời gian này, Sơn quen biết Hồ Quốc Bảo và Typlykh Aleksandr Vladimirovid (còn gọi là Sha Sha, quốc tịch Nga), là võ sĩ Muay Thái. Cả ba đều nghiện ma túy, thường sử dụng ma túy tại một căn hộ ở Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung (xã Vĩnh Hiệp).

Khoảng đầu tháng 6-2018, Bảo nhiều lần nhắn tin cho mẹ ruột của Sơn (đang sống ở Nga), nói bà chuyển tiền cho mình để đưa Sơn chi tiêu hàng ngày. Mẹ Sơn đã nhờ người chuyển 2 triệu đồng cho Bảo, nhưng Bảo không đưa Sơn. Nghi ngờ Bảo không đưa tiền cho Sơn, ngày 20-6-2018, mẹ Sơn gọi điện thoại hỏi con. Lúc này, Sơn mới biết chuyện, từ đó nảy sinh mâu thuẫn với Bảo.

Bị cáo Bùi Cao Sơn tại tòa.

Chiều tối 21-6-2018, tại căn hộ ở Vĩnh Điềm Trung có mặt Sơn, vợ Sơn (người Nga), con trai Sơn và Sha Sha. Khi Bảo đến đây chơi, Sơn và Sha Sha tra hỏi Bảo về số tiền lừa lấy của mẹ Sơn nhưng Bảo không thừa nhận. Sơn gọi điện thoại cho mẹ để bà xác nhận. Bảo vẫn chối. Do không trả lại tiền nên Sơn và Sha Sha bắt Bảo ở lại căn hộ, khi nào trả tiền mới cho về. Sơn và Sha Sha dùng tay đánh nhiều cái vào đầu, mặt, lưng, vai, bụng của Bảo. Khi phát hiện Bảo tử vong, Sơn nói Sha Sha bỏ xác Bảo vào vali của vợ Sơn, bọc kín vali. Sha Sha mượn xe máy của ông Trần Anh Hùng chở vali đi giấu tại khu vực Bãi Tiên.

Sáng hôm sau, Sơn và vợ con thuê khách sạn ở, đến ngày 1-7-2018 thì vợ con Sơn xuất cảnh về Nga. Sơn và Sha Sha cũng không về căn hộ cũ mà sống lang thang, thuê trọ nhiều nơi và trộm cắp, cướp giật tài sản để lấy tiền tiêu xài, mua ma túy sử dụng. Chiều 12-7-2019, Sơn và Sha Sha đến một trung tâm thương mại ở phường Lộc Thọ, thấy các mặt hàng điện tử trưng bày lộ thiên, không có tủ, máy quét và người bảo vệ, cả hai đã lấy trộm một số mặt hàng (tổng trị giá tài sản trộm cắp gần 3 triệu đồng), giấu vào ba lô rồi mang bán được 200.000 đồng. Tối cùng ngày, khi Sơn và Sha Sha quay lại cửa hàng thì bị nhân viên phát hiện, bắt giữ giao công an và thu giữ được một số tài sản cả hai chưa kịp bán. Ngày 19-9-2019, Sha Sha xuất cảnh về Nga.

Không thoát tội

Ngày 27-3-2020, một người dân đi làm rẫy tại khu vực Bãi Tiên vô tình phát hiện chiếc vali nói trên. Nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thành lập hội đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy tìm tung tích nạn nhân. Bà N.T.H trình báo việc con bà mất tích đã lâu. Ngày 17-5-2022, cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định ADN giữa bà H. với xác chết trong vali, qua đó xác định nạn nhân và bà H. có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ. Nạn nhân tử vong do đa chấn thương; thời gian tử vong trước đó khoảng 18 - 24 tháng.

Ngày 19-1, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Sơn. Tòa nhận định, Viện Kiểm sát truy tố bị cáo về 2 tội danh như trên là có căn cứ, đúng tội, đúng pháp luật. Hành vi giết người của bị cáo Sơn có tính chất côn đồ, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Sau khi giết người, bị cáo và Sha Sha giấu xác, sau đó còn trộm cắp tài sản, gây mất an ninh trật tự xã hội. Sau khi bị phát hiện giết người, bị cáo đã đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra, năm 2020, bị cáo Sơn đã chấp hành bản án 1 năm tù về tội cướp giật tài sản. Do đó, tòa đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên.

Hồ sơ cũng thể hiện, khi Sha Sha cùng Sơn đánh Bảo đến chết tại căn hộ, vợ Sơn có mặt và biết việc này. Vợ Sơn đã để 2 người lấy vali của mình giấu xác Bảo; sau đó, vợ Sơn xuất cảnh. Sau khi giết Bảo, Sơn và Sha Sha gặp ông Trần Anh Hùng nói vừa giết người và mượn ô tô của ông đi giấu xác nhưng ông không cho mượn vì không biết sự việc có thật hay không. Ông Hùng khai không biết việc Sha Sha lấy xe máy của ông để chở xác đi giấu. Tuy nhiên, trong hồ sơ chưa có lời khai của Sha Sha về nội dung này. Hội đồng xét xử cũng nhận định, hành vi của vợ Sơn có dấu hiệu của tội che giấu tội phạm. Quá trình giải quyết vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ủy thác tư pháp gửi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga tiến hành một số hoạt động điều tra đối với Sha Sha, vợ Sơn nhưng chưa có kết quả trả lời. Do đó, Hội đồng xét xử kiến nghị tiếp tục điều tra, trên cơ sở kết quả trả lời ủy thác tư pháp để xem xét xử lý sau đối với Sha Sha, vợ Sơn và ông Hùng để không bỏ lọt tội phạm.

NGUYỄN VŨ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202401/dong-pham-giet-nguoi-giau-xac-o-bai-tien-lanh-an-02b3587/