Đồng Nai: Sạt lở đất, người dân lo lắng 'mất nhà, mất mạng'

Sau nhiều cơn mưa lớn, khu vực huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai xuất hiện một vùng sạt lở nghiêm trọng khiến cho hàng chục hộ dân thấp thỏm 'đứng ngồi không yên'.

Nhiều hộ dân sinh sống ở ấp Thái Hòa (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) phản ánh, mưa lớn đã khiến cho nước đổ mạnh về cống thoát ở khu vực tổ 21 (ấp Thái Hòa) gây sạt lở phần đất phía cuối cống nước.

Chỉ từ chỗ xói nhỏ, vùng sạt lở nhanh chóng lan ra cả trăm mét và ăn sâu vào móng nhà dân quanh khu vực và lân cận (kể cả nhà tầng kiên cố).

Sạt lở nghiêm trọng, nhà cao tầng cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Sạt lở nghiêm trọng, nhà cao tầng cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Ghi nhận thực tế, khu vực bị sạt lở khá cao và dốc khi mưa xuống đã gây nên xói lở nghiêm trọng. Các cây lớn đã bị gãy đổ rất nhiều do nền đất nhão, độ bám thấp.

Đến nay, khu vực sạt lở đã ăn sát phần móng nhiều ngôi nhà cao tầng ở phía trên và ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân. Nhiều người mất ăn mất ngủ, thấp thỏm lo âu, không biết khi nào sẽ mất nhà cửa, tài sản, kể cả tính mạng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, người dân có nhà bị sạt lở cho biết, khi phát hiện nhiều cây cối và đất bắt đầu sạt lở từng mảng lớn phía sau nhà, bà và gia đình rất lo lắng.

“Mấy ngày gần đây, mỗi khi trời mưa, gia đình tôi lại ăn ngủ không yên, lo sợ tính mạng và tài sản bị ảnh hưởng. Đêm đến, cả nhà lại chuyển đồ ra phía trước ngủ chứ không dám nằm trong phòng. Chúng tôi chỉ mong mọi chuyện sớm được khắc phục và có phương án hỗ trợ”, bà Thúy tâm sự.

Nền nhà bị nứt nghiêm trọng.

Ông Bùi Văn Phú cũng chia sẻ, gần đây, sợ nhà sập, hầu như không đêm nào người nhà ông được ngủ ngon. Để đảm bảo an toàn, mỗi đêm cả 5 người trong gia đình ông Phú phải ra phía trước nhà ngủ. Thế nhưng, hằng ngày, gia đình vẫn phải sinh hoạt trong nhà nên ông rất lo sợ.

Ngoài hộ bà Thúy, ông Phú ra, nhiều hộ khác cũng chịu chung cảnh ngộ. Thế nên, họ đã cùng nhau trình báo sự việc lên cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ. Nhưng đến nay, dù huyện đã về khảo sát nhưng mọi chuyện vẫn đang dừng lại trong yên lặng.

Về vấn đề này, trao đổi với báo chí, ông Bùi Ngọc Thao, Chủ tịch UBND xã Hố Nai 3 cho biết, Xã đã báo cáo tình hình lên UBND huyện Trảng Bom để xin ý kiến chỉ đạo.

Nhà bị nứt một khoảng lớn.

Trong khi đó, đại diện phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom, ông Phan Duy Nghĩa cho biết, đã phối hợp với chi cục Quản lý đường bộ IV.2 (cục Quản lý đường bộ IV, đơn vị quản lý công trình cống thoát nước gây xói lở) đến hiện trường khảo sát và xác định phía hạ lưu cống ngang ở km 1857+400 Quốc lộ 1, đoạn qua tổ 21 bị sạt lở. Nguyên nhân được xác định do độ chênh từ đáy dòng chảy đến mặt đường khoảng 18-20m.

Sạt lở khiến dân không dám ngủ trong nhà.

Mùa mưa, lượng nước đổ về lớn, gây sạt lở đất của các hộ dân ở khu vực. Để khắc phục sự cố, phòng Quản lý đô thị huyện đề nghị chi cục Quản lý đường bộ IV.2 xây dựng thêm khoảng 50m mương dẫn dòng nối từ miệng cống ngang xuống vùng hạ lưu để hạn chế tình trạng xói lở.

Tuy nhiên, để làm được việc này, chi cục Quản lý đường bộ IV.2 phải có công văn gửi cục Quản lý đường bộ IV (đơn vị chủ quản) xin ý kiến. Khi được cục Quản lý đường bộ IV phê duyệt, đơn vị mới lên phương án khắc phục.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dong-nai-sat-lo-dat-nguoi-dan-lo-lang-mat-nha-mat-mang-a343310.html