Đồng Nai FC: Nho vẫn còn xanh

Sau chiến thắng đầu tay trước Đồng Tháp trong ngày khai mạc, thầy trò HLV Nguyễn Văn Dũng thất bại 0-3 trong chuyến làm khách đầu tiên tại Long An, trở lại mặt đất với vị thế của tân binh Giải hạng Nhất 2023-2024.

Hầu hết cầu thủ trẻ Đồng Nai FC còn nhiều non nớt

Trước chủ nhà đương kim hạng 3, CLB Đồng Nai có 3 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, trong đó có cả thủ môn Thái Hiếu và tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới Đồng Tháp Cao Hoàng Tú. Trong 16 cầu thủ được tung vào sân có đến 13 gương mặt ở độ tuổi U.23 (7 người 21 tuổi, riêng tiền vệ Đỗ Văn Chí mới 19 tuổi). Không có gì ngạc nhiên với đội hình trẻ trung như vậy, Đồng Nai hoàn toàn lép vế trước một Long An tuy không “sao số” nhưng là tập thể “già jeu”, dày dạn kinh nghiệm dưới sự dẫn dắt của đội trưởng lão tướng 34 tuổi Tài Lộc (với 2 bàn thắng đang dẫn đầu danh sách “vua phá lưới”).

Sự non nớt của các cầu thủ Đồng Nai thể hiện khi để thua quá dễ dàng trong thế trận hoàn toàn bị động chỉ gồng mình chống đỡ. 3 bàn thắng của Long An thì 2 bàn là pha solo và phối hợp như đá tập không đối kháng, bàn còn lại là tình huống ra không chính xác để vuột bóng của thủ môn Văn Sơn. Trước khi tỷ số được mở, còn có 2 lần liên tiếp cột dọc cứu thua. Ngoài ra hầu hết trong các pha tranh chấp 5/5, các học trò HLV Nguyễn Văn Dũng luôn là người thua thiệt, nằm sân.

Ngược lại, dù sớm có sự điều chỉnh thay người ngay từ phút 34 nhưng cả trận Đồng Nai chỉ tạo ra được duy nhất tình huống nguy hiểm khi Ngọc Anh nối quả phạt, tâng bóng chạm xà ngang. Tuyến giữa không cầm được bóng khiến Quốc Khánh và sau đó là Hoàng Tú hầu như chỉ “xách xe không” chạy. Ý thức chuyển đổi trạng thái là vấn đề. Khi thủ môn, hậu vệ đoạt bóng; kết thúc, cắt đứt một đợt tấn công của đối phương; thay vì nhanh chóng di chuyển, chiếm lĩnh không gian để chuyển sang phản công thì các cầu thủ… đi tà tà lên, để rồi lại tiếp tục phải quay về chống trả, phòng ngự. Cùng với việc thay đổi tư duy chơi bóng, rèn giũa cho các học trò, ban huấn luyện cần tích cực chỉ đạo, nhắc nhở, đốc thúc, thổi lửa cho các học trò nhiều hơn nữa trong trận đấu.

Nho vẫn xanh nhưng vẫn có những dấu hiệu tích cực. Đó là các gương mặt trẻ Đồng Nai cho thấy rất có tiềm năng, khoảng cách giữa vị trí chính thức và dự bị hầu như không chênh lệch.

***

Cùng là phận tân binh, có lực lượng được đánh giá cao hơn Đồng Nai, nhưng Đồng Tháp sớm báo động khi là đội duy nhất đá 2 trận toàn thua khi tiếp tục thất bại ngay trên sân nhà Cao Lãnh 0-2 trước SHB.Đà Nẵng. Ngược lại, với trận toàn thắng dễ dàng thứ 2 dưới sự dẫn dắt của HLV Trương Việt Hoàng, cựu vương V.League sông Hàn sớm chiếm ngôi đầu và thực sự là ứng cử viên sáng giá nhất cho tấm vé trực tiếp trở lại giải đấu cao nhất.

SHB.Đà Nẵng càng có khởi đầu thuận lợi khi trong trận ra mắt ở vòng 2, đối thủ lớn nhất của họ là PVF-CAND với toàn dàn tuyển thủ U.23, lại bất lực, chơi dưới sức để Hòa Bình cầm chân 0-0 ngay trên sân nhà. Đội bóng Tây Bắc của nhà cầm quân mới toanh Lương “dị” trở thành hiện tượng đầu mùa khi chia điểm với cả 2 ứng cử viên Trường Tươi Bình Phước và PVF-CAND.

Tuy nhiên, ở vòng này trở về Đồng Xoài với màn ra mắt 10 ngàn CĐV nhà - con số kỷ lục của Giải hạng Nhất, Bình Phước là đội gây ấn tượng nhất với chiến thắng tưng bừng 3-0, đẩy Phú Thọ xuống chót bảng (kém hiệu số, -5 so với -3 của Đồng Tháp). “Đường dài mới biết ngựa hay”, cuộc đua tam mã giữa SHB.Đà Nẵng của HLV Trương Việt Hoàng, Bình Phước của Nguyễn Anh Đức và PVF-CAND của Mauro Jeronimo sẽ hết sức thú vị.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202310/dong-nai-fc-nho-van-con-xanh-c944176/