Động lực vượt khó từ món quà của Thủ tướng

Trong hai ngày 22 và 23.9, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý cùng LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đã nghiệm thu và bàn giao 4 'Mái ấm Công đoàn' và khởi công 'Mái ấm Công đoàn' thứ 7 cho CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Nam. Trước đó trong đợt gặp gỡ với CNLĐ miền Trung vào tháng 4.2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tặng CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn của Quảng Nam 7 'Mái ấm Công đoàn'. Hiện tại, 4/7 mái ấm đã hoàn thành và bàn giao cho các gia đình, 3 mái ấm đang dần hoàn thiện.

Ông Trần Văn Lý - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ hai từ trái qua) cùng đại diện LĐLĐ tỉnh Quảng Nam làm lễ động thổ “Mái ấm Công đoàn” thứ 7 cho CNLĐ nghèo ở Quảng Nam. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Món quà giai cấp

Nhận 50 triệu đồng từ Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao, do Thủ tướng Chính phủ tặng, để xây ngôi nhà mà chị Bùi Thị Vàng - công nhân Công ty Đông Phương (KCN Điện Nam - Điện Ngọc) - cảm xúc như muốn “hụt tim”. Năm 2013, ngôi nhà tranh, vách lá ở xã Bình Phục của chị bị sập do bão. Cả gia đình chị phải che bạt ở tạm vì không có tiền làm lại. Chị mếu máo, nghẹn lời, chỉ thốt được mấy chữ “Cảm ơn Thủ tướng...” khi Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý cùng gia đình dỡ tấm vải, chính thức khánh thành và bàn giao ngôi nhà mơ ước cho chị. Đây là một trong những trường hợp điển hình vượt khó của công nhân Quảng Nam. Từ nhà, mỗi ngày chị phải vượt gần 20km để đến nơi làm việc, trong hoàn cảnh bệnh tật liên miên, con nhỏ.

Với chị Nguyễn Thị My Ly - công nhân Cty Con Đường Xanh - còn đặc biệt hơn. Chị Ly mồ côi cha mẹ từ nhỏ, đơn thân nuôi hai con thơ dại, trước khi được Thủ tướng tặng nhà vẫn phải ở nhờ nhà cha mẹ nuôi. Không khá hơn mấy, chị Phạm Thị Quý Vân - công nhân Cty giày Rieker (KCN Điện Nam - Điện Ngọc) - đơn thân khi hai con còn quá nhỏ. Một mình tần tảo nuôi thân, vừa chăm lo cho hai con, dẫn đến sức khỏe sụt giảm, nên được CĐ Cty chọn đầu tiên trong số 12 nghìn công nhân để nhận quà từ Thủ tướng. Chị cho biết: “Cùng với 50 triệu đồng của Thủ tướng, CĐ cơ sở đã vận động công nhân trong công ty, cùng với sự giúp đỡ của người thân, tôi đã xây dựng được ngôi nhà trị giá 92 triệu đồng, chống được cả lũ lớn”.

Khánh thành “Mái ấm Công đoàn” cho CNLĐ nghèo ở Quảng Nam. Ảnh: L.PHƯƠNG

An cư để cống hiến cho xã hội

Đáng thương hơn, chị Nguyễn Thị Đông - làm công nhân Cty giày Rieker - đã hơn 12 năm dù bản thân bị bệnh động kinh liên miên. Nhưng vì chồng bệnh thần kinh, không lao động được, hai con, một cháu đậu đại học, nhưng không có tiền nhập học, đành ở nhà phụ mẹ, chăm cha, lo cho em. Theo bà Cao Thị Thắm - Chủ tịch CĐCS Cty giày Rieker - chị Đông là một trong những công nhân vượt khó nhất của công ty. Nhiều lúc quá bế tắc, chị từng xin nghỉ việc. Nhưng nhờ sự hỗ trợ, động viên, chị Đông vẫn cố gắng làm việc tốt.

Đứng trong căn nhà khang trang của chị Vân, ông Trần Văn Lý - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - vui mừng chia sẻ: “Từ sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ, Tổng LĐLĐVN, các anh chị đã xây được ngôi nhà khang trang, tránh được ngập lụt vào mùa mưa lũ. Từ nay “an cư lạc nghiệp”, các anh chị càng có điều kiện để chăm lo kinh tế cho gia đình và đóng góp cho xã hội”.

Cũng trong ngày 23.9, “Mái ấm CĐ” cuối cùng trong số 7 mái ấm mà Thủ tướng tặng CNLĐ Quảng Nam được khởi công. Cầm tay chị cán bộ CĐ tỉnh Quảng Nam, chị Đỗ Thị Dung nước mắt ngắn dài: “Sau khi lập gia đình không lâu, chồng tôi ra đi mãi mãi vì tai nạn giao thông trên đường đi làm việc, để lại hai đứa con dại 5 tuổi và 3 tuổi. Tôi và các con dắt díu nhau về sống tạm trong ngôi nhà xập xệ của mẹ. Mơ ước bấy lâu là có được mái ấm cho các con nay sắp thành hiện thực. Món quà của Thủ tướng Chính phủ, của Tổng LĐLĐVN là động lực cho tôi tiếp tục sống và làm việc, nuôi dạy các con khôn lớn, trở thành người hữu ích cho xã hội”.

LAM PHƯƠNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/dong-luc-vuot-kho-tu-mon-qua-cua-thu-tuong-566390.ldo