Động lực từ những lá thư tay

Thời gian qua, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh nhận được nhiều thư cảm ơn của người dân về những việc làm tốt, hành động đẹp của người chiến sĩ công an với tinh thần 'vì nhân dân phục vụ', đó là nguồn động viên, là động lực to lớn để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Cao Bằng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngày 19/2/2024, bà Trần Thị Bình (sinh năm 1953), trú tại tổ 2, phường Sông Bằng (Thành phố) đến Công an Thành phố trình báo về việc chiều cùng ngày bà bị mất 1 chiếc xe đạp điện tại tổ 1, phường Hợp Giang. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an Thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh. Sau hơn 2 giờ truy tìm, lực lượng Công an Thành phố đã làm rõ và bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản, trả lại chiếc xe đạp điện cho bà Bình. Cảm kích trước sự khẩn trương, nhiệt tình của lực lượng công an, bà Bình viết thư cảm ơn Đội Cảnh sát hình sự và tập thể lãnh đạo, cán bộ Công an Thành phố. Bức thư thể hiện tình cảm, sự tin tưởng của nhân dân đối với lực lượng công an, những người luôn hết lòng “vì nhân dân phục vụ”.

Những lá thư tay cảm ơn của người dân gửi Công an Cao Bằng.

Một lá thư cảm ơn khác gửi đến đồng chí Nguyễn Danh Tùng, cán bộ Công an xã Cách Linh (Quảng Hòa) đã kịp thời cấp cứu người bị tai nạn giao thông. Trước đó, tối 8/2/2024, đồng chí Tùng đang trong ca trực thì nhận được tin báo của nhân dân về việc xảy ra tai nạn giao thông tại xóm Bản Mển, xã Cách Linh. Đồng chí Tùng báo cáo chỉ huy và khẩn trương đến hiện trường, khi phát hiện người bị nạn đang nằm bất tỉnh, chấn thương nhiều chỗ, khó thở, chảy nhiều máu, nguy hiểm đến tính mạng, đồng chí Tùng đã sơ cứu ban đầu để bệnh nhân khai thông đường thở, sau đó đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Hòa cấp cứu. Trong bức thư, người thân của nạn nhân cảm ơn đồng chí Tùng vì nhân dân phục vụ, đồng thời gửi lời chúc cán bộ, chiến sĩ công an luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tá Trương Văn Tuấn trao trả tài sản cho người dân.

Một người dân viết thư cảm ơn Công an xã Tổng Cọt (Hà Quảng) sau khi nhận được tài sản bị đánh rơi. Trước đó, ngày 11/2/2024, anh Khằm Văn Biểu, xóm Lũng Túm, xã Tổng Cọt đánh rơi chiếc Iphone 13. Sau đó, anh Biểu đến Công an xã Tổng Cọt trình báo và nhờ sự trợ giúp của lực lượng công an tìm lại tài sản. Đến 10 giờ ngày 12/2/2024, Công an xã tìm được tài sản bị đánh rơi và trao trả lại cho anh Biểu. Cảm phục trước tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tổng Cọt, đặc biệt là đồng chí Trưởng Công an xã, anh Biểu viết thư cảm ơn, bức thư là động lực, nguồn động viên tinh thần có nhiều ý nghĩa trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024 với cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tổng Cọt.

Một lá thư khác gửi đến Công an phường Đề Thám (Thành phố) buổi chiều 30 Tết. Cụ thể, vào hồi 17 giờ ngày 9/2/2024, bà Vũ Thị Bình, tổ 5, phường Đề Thám nhặt được một chiếc phong bì đánh rơi tại ven đường khu vực trước cửa Siêu thị Nguyễn Lương thuộc tổ 5, phường Đề Thám. Bà Bình bàn giao cho Công an phường Đề Thám nhờ lực lượng chức năng trả lại cho người mất. Sau khi tiếp nhận tài sản bị đánh rơi, Công an phường Đề Thám phối hợp với quản trị viên Fanpage Truyền hình An ninh Cao Bằng đăng tải thông tin để tìm lại chủ nhân. Nhờ thông tin trên mạng xã hội, chị Hứa Thị Oanh (sinh năm 1986), xã Hưng Đạo (Thành phố) đến nhận lại tài sản của mình. Chị viết bức thư tay cảm ơn hành động đẹp của bà Bình, sự hỗ trợ nhiệt tình của Công an phường Đề Thám giúp chị nhận lại được tài sản bị đánh rơi.

Ngày 5/2/2024, Công an xã Cô Ngân (Hạ Lang) nhận được thư cảm ơn của anh Vương Văn Tuyên, xóm Bó Tèng, xã Đại Sơn (Quảng Hòa). Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 20/11/2023, con gái anh Tuyên là Vương Thị Hoan đi theo hướng từ thị trấn Hòa Thuận về xã Đại Sơn, đến địa phận xóm Bản Chu xảy ra va chạm giao thông với xe mô tô đi ngược chiều và ngất đi. Cùng lúc đó, Trung tá Nguyễn Nông Trung, Trưởng Công an xã Cô Ngân trên đường đi công tác đã kịp thời đưa con gái anh Tuyên và 2 người khác đi cấp cứu. Sau một thời gian điều trị, sức khỏe con gái anh Tuyên đã ổn định, gia đình anh viết thư cảm ơn đồng chí Trung với tấm lòng cao cả của người chiến sĩ công an “vì nhân dân phục vụ”.

Chỉ riêng 2 tháng đầu năm 2024, lực lượng công an nhận được hàng chục bức thư tay của người dân gửi công an các đơn vị từ tỉnh, huyện, xã. Mỗi lá thư là tình cảm quân dân thắm thiết, thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân đối với những người chiến sĩ công an, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tận tụy với nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Công an Cao Bằng “lúc dân cần, lúc dân khó có công an”.

Nam Lê

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/dong-luc-tu-nhung-la-thu-tay-3167817.html