Động lực làm tròn 'hai vai'

Trong Hội thi 'Cán bộ hội phụ nữ giỏi năm 2023' của Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên, Đại úy QNCN Lưu Thị Ánh, nhân viên Ban Tài chính, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên đoạt giải xuất sắc.

Đứng trên bục nhận giải, chị Ánh hướng mắt về phía khán giả nở nụ cười hạnh phúc thay lời cảm ơn chồng là Đại úy Bàn Duy Khương, Phó chủ nhiệm Hậu cần Kho K23, Cục Kỹ thuật (Quân khu 1) đã luôn ủng hộ và đồng hành với vợ trong mọi công việc.

Năm 2015, Bàn Duy Khương về nhận nhiệm vụ tại Xưởng X79, Cục Kỹ thuật (Quân khu 1); còn Lưu Thị Ánh đang công tác tại Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên. Lúc đó, hai cơ quan thấy “trai chưa vợ, gái chưa chồng”, cả hai người tính cách hiền lành lại chăm chỉ nên ngỏ ý muốn bắc cầu se duyên. Tuy có số điện thoại và facebook của nhau nhưng cả hai còn ngại ngùng chưa liên hệ. Tháng 3-2016, trong dịp hành quân dã ngoại, Lưu Thị Ánh có đăng một vài dòng cảm xúc trên facebook.

Chỉ sau vài tiếng, Ánh nhận được nhiều bình luận, trong đó có Duy Khương. Lần này, Duy Khương mượn “cơ hội” để nhắn tin riêng, hỏi thăm công việc. Sau nhiều lần trò chuyện, cả hai đã có buổi hẹn hò lãng mạn trên đồi chè Tân Cương. Dưới ánh bình minh vào buổi cuối tuần, khuôn mặt và nụ cười của nàng khiến chàng say đắm. Cùng thong dong dạo bước, những cử chỉ quan tâm ân cần, tế nhị của chàng sĩ quan trẻ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Cả hai cùng công tác trong môi trường Quân đội nên càng có nhiều chủ đề bàn luận, bởi vậy mà tình cảm của họ ngày một thêm khăng khít.

Gia đình Đại úy Bàn Duy Khương và Đại úy QNCN Lưu Thị Ánh.

Thế rồi, trong dịp đưa nhau đi chơi ở hồ núi Cốc, du ngoạn trên hồ và đắm mình trong câu chuyện tình chung thủy đã trở thành huyền thoại vùng sơn cước, lúc này chàng mới nắm tay nàng ngỏ lời: “Làm người yêu anh, em nhé!”. Hạnh phúc trước lời ngỏ chân thành, Lưu Thị Ánh khẽ tựa đầu vào vai chàng thay cho lời đồng ý.

Tháng 3-2017, được sự ủng hộ của hai bên gia đình, Bàn Duy Khương - Lưu Thị Ánh chính thức nên duyên vợ chồng. Và rồi chưa đầy một năm sau, trong Khu tập thể Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên, bé gái Bàn Quỳnh Chi chào đời khiến cho tổ ấm nhỏ thêm tròn đầy hạnh phúc. Lần đầu làm cha, làm mẹ, lại không có sự hỗ trợ của gia đình nên vợ chồng trẻ đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả. Nhất là khi cả hai trùng lịch trực, việc gửi con lại phải được vợ chồng tính toán sao cho thật hợp lý...

Cũng do còn trẻ, kinh nghiệm chăm con nhỏ chưa nhiều nên bé Quỳnh Chi rất hay ốm đau, phải vào viện. Có thời điểm, tuần nào anh chị cũng thay nhau đưa con từ Thái Nguyên xuống Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) để điều trị. Nói về giai đoạn khó khăn đó, chị Ánh trải lòng: “Đồng lương vợ chồng eo hẹp, trong khi tiền đi lại, thăm khám, thuốc men cho con rất tốn kém... Nhưng nhờ có sự đồng lòng của cả hai, sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hai bên nên vợ chồng tôi cũng vượt qua giai đoạn khó khăn đó”. Năm 2021, anh chị sinh thêm cháu Bàn Phương Linh. Tháng 6-2023, anh Khương nhận quyết định luân chuyển công tác về Kho K23, Cục Kỹ thuật (Quân khu 1) cũng đồng nghĩa với việc chị Ánh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách mới.

Bằng sự đảm đang, khéo léo, chị Ánh vừa chu toàn công việc chuyên môn, vừa chăm lo cho gia đình. Bên cạnh đó, chị còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào của đơn vị và đạt nhiều thành tích xuất sắc, được các cấp biểu dương, khen thưởng. Thế nhưng khi nói về những thành tích, kết quả đạt được, chị Ánh lại cho rằng: "Tôi may mắn có người chồng đồng chí hướng. Điều này đã tạo động lực quan trọng để tôi hoàn thành tốt cả "hai vai".

Bài và ảnh: TRẦN THANH HUYỀN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dong-luc-lam-tron-hai-vai-752799