Đón Xuân trên đỉnh mây ngàn

Tết là đoàn viên, song với cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên các đài, trạm ra -đa nơi núi cao, đảo xa vẫn chắc tay súng canh giữ biển đảo, góp phần giữ bình yên cho đất nước đón Tết, vui Xuân.

Bất chấp sự khắc nghiệt của thiên nhiên, giữa muôn vàn khó khăn trên đỉnh núi, những người lính đứng chân trên đỉnh mây ngàn vẫn kiên cường bám trụ. Những ngày trước và trong Tết Nguyên Đán, nhiệm vụ “canh biển” được các CBCS Tiểu đoàn Ra đa 551, Vùng 5 Hải quân tăng cường quan sát, phát hiện, không chủ quan, lơ là dù chỉ một phút, giây, bảo vệ bình yên vùng biển, đảo được phân công quản lý. Vì thế, trên những đỉnh núi cheo leo giữa trùng khơi, những người lính Ra đa vừa đón Xuân, vừa căng “mắt thần” canh biển.

Giao lưu văn nghệ trên đảo Hòn Chuối.

Giao lưu văn nghệ trên đảo Hòn Chuối.

Có mặt tại Trạm Ra - đa 610, Tiểu đoàn 551, BTL Vùng 5 Hải quân trên đảo Thổ Chu, được chứng kiến phiên trực quan sát của các CBCS ra-đa mới thấy công việc của những “mắt thần” vô cùng căng thẳng. Trên nóc nhà, cánh sóng ra đa quét liên tục để phát hiện các mục tiêu lạ trên biển, trên không tầm thấp và các tàu lạ nước ngoài xâm phạm hải phận vùng biển chủ quyền. Trên màn hình quan sát hiện hàng nghìn mục tiêu, vì thế nếu chỉ lơ là vài giây là có thể để sót, lọt. Thượng úy Nguyễn Văn Hùng, nhân viên Ra–đa Trạm 610 chia sẻ: Trong phiên trực, mỗi người đều phải hết sức tập trung. Với những mục tiêu có dấu hiệu khả nghi, kíp trực phải phân tích rất kỹ để kịp thời báo cáo cấp trên. Những ngày cận Tết, trên vùng biển Trạm quan sát có nhiều tàu thuyền qua lại nên các ca trực luôn phải tăng cường. 20 năm gắn bó với đài trạm, trực Tết đã trở nên rất đỗi quen thuộc với anh. Thượng úy Nguyễn Văn Hùng cho biết: "Trực Tết anh em trên Trạm cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi tự hào là “mắt thần” canh biển nên luôn bám máy, bám đài, canh trực, không để sót lọt mục tiêu, phán đoán chính xác mục tiêu để báo lên cấp trên. Chúng tôi canh biển cho đất liền vui Tết đón Xuân".

Tết Nguyên Đán Nhâm Dần đang cận kề, ai cũng muốn về quê sum họp cùng gia đình nhưng với nhiệm vụ của người lính canh biển, khi được quán triệt nhiệm vụ, tất cả các cán bộ chiến sĩ các Trạm Ra-đa đều xung phong ở lại đơn vị, sẵn sàng trực chốt trong những ngày Tết. Thượng úy Hoàng Văn Thuận, Chính trị viên Trạm Ra-đa 600 đảo Nam Du cho biết: "Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo đảm sự bình yên cho Tổ quốc. Tết đến, xuân về, đây là thời điểm có nhiều nhạy cảm, nhất là hướng biển. Vì vậy Trạm tập trung quân số trực cao nhất. Tết nơi đảo xa còn nhiều thiếu thốn nhưng được sự quan tâm động viên của Đảng, Nhà nước, Quân chủng Hải quân và các địa phương nên CBCS Trạm ra đa 600 đón Tết với hương vị đủ đầy như trong đất liền".

"Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp nhưng được sự quan tâm của các tỉnh thành nên chúng tôi rất vui, đặc biệt cảm nhận sự ấm áp, anh em xa nhà nhưng yên tâm thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, canh giữ biển đảo Tổ quốc"- Thượng úy Hoàng Văn Thuận nói.

Trạm Ra-đa 595 đóng quân trên đảo Hòn Khoai, có độ cao 318m so với mực nước biển. Là đảo xa bờ nên đời sống CBCS gặp nhiều khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần, nhất là điện thắp sáng và nước ngọt. Ngoài chế độ quy định, để có thêm thức ăn tươi, Trạm đã phát động tăng gia sản xuất góp vào bữa ăn cho CBCS; đảm bảo dự phòng đủ thực phẩm xanh, sạch, tươi cho những ngày Tết. Đại úy Đào Thanh Ni, Chính trị viên Trạm Ra đa 595 cho biết: trong không khí Xuân mới đến gần, CBCS vừa vui Xuân vừa làm nhiệm vụ, luôn sẵn sàng chiến đấu bảo vệ sự bình yên cho nhân dân vui xuân đón Tết.

Quân dân gói bánh chưng trên Trạm Ra-đa 610 đảo Nam Du.

Quân dân gói bánh chưng trên Trạm Ra-đa 610 đảo Nam Du.

Đại úy Đào Thanh Ni: "Tết ở đảo chỉ có nắng gió và sóng biển, CBCS quây quần bên nhau, tổ chức các hoạt động để gần gũi như thi nấu ăn ngon, đốt lửa trại, hái hoa dân chủ, đi tuần tra. CBCS xác định rõ, ở trên đỉnh núi cao vợi, đôi “mắt thần” canh biển vẫn luôn ngày đêm làm việc chăm chỉ; sẵn sàng hy sinh tất cả vì sự bình yên của Tổ quốc, của nhân dân".

Còn Đại úy Phùng Sỹ Chương, Trạm trưởng Trạm Ra-đa 615, đảo Hòn Chuối chia sẻ: Tết ngoài đảo xa nhưng vẫn có đủ đầy hương vị như đất liền. Bánh chưng xanh, bánh tét, mai vàng. Với tinh thần “Vui Xuân không quên nhiệm vụ”, Trạm đã chuẩn bị sẵn sàng về con người, lực lượng, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong dịp Tết. Toàn thể anh em trong đơn vị chủ động đón Tết sớm, anh em phấn khởi. Chúng tôi giữ vững tinh thần để bảo vệ chủ quyền. Lúc nhân dân bước vào đón Tết cũng là lúc chúng tôi bước vào trận tuyến, tăng cường quan sát, phát hiện; giữ vững trận tuyến cho nhân dân được đón xuân ấm áp và hạnh phúc"-Đại úy Phùng Sỹ Chương.

Tết đến, xuân về vừa phải triển khai kế hoạch vui xuân theo phong tục truyền thống vừa phải làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Do đó, những ngày Xuân cận kề, CBCS Trạm Ra-đa 625 đảo Hòn Đốc cũng đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, bánh mứt kẹo và các chương trình vui Tết như đón giao thừa, tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao, văn nghệ, làm báo tường... Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh, Trạm trưởng Trạm 625 bày tỏ: Đón Tết tại Trạm, mỗi người có một cảm xúc riêng nhưng tình cảm gắn bó, đoàn kết đã giúp anh em vơi đi nỗi nhớ nhà, nhờ người thân, vững vàng thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng: "Anh em trong đơn vị vượt qua nỗi nhớ nhà, tổ chức vui Xuân ấm tình đồng đội. Chúng tôi xin hứa sẽ chắc tay súng để bảo vệ biển, đảo, bảo vệ quê hương".

Xuân đang về với vùng biển đảo Tây Nam. Dù còn nhiều khó khăn nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng cán bộ chiến sĩ trên đỉnh mây ngàn vẫn ngày đêm dõi “mắt thần” canh biển với phương châm “ Vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ”, chắc tay súng, quyết tâm bảo vệ bình yên biển đảo của Tổ quốc./.

Thu Lan/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/don-xuan-tren-dinh-may-ngan-post919736.vov