Đón xuân ở ngã ba sông Trắng

Trên dải đất biên giới Si Ma Cai, gần cột mốc 172 có một vị trí đặc biệt là nơi giao nhau giữa sông Chảy và sông Trắng tạo thành ngã ba biên giới một bên là huyện Si Ma Cai (Lào Cai) và Xín Mần (Hà Giang), một bên là Trung Quốc.

Tết đến, xuân về khi nhà nhà sum vầy bên gia đình thì những cán bộ, chiến sỹ biên phòng thuộc Tổ công tác Lù Dì Sán, Đồn Biên phòng Si Ma Cai phụ trách địa bàn nơi đây vẫn đang chắc tay súng, ngày đêm bảo vệ đường biên, cột mốc.

Ngã ba nơi giao nhau giữa sông Trắng và sông Xanh (thượng nguồn sông Chảy).

Tổ công tác Lù Dì Sán hôm nay đông vui hơn thường lệ bởi có các ban, ngành của xã Sán Chải (Si Ma Cai) và một số đơn vị đứng chân trên địa bàn đến thăm, chúc tết. Khuôn viên Tổ công tác được chỉnh trang gọn gàng, sạch đẹp, cành đào đã bung nở trong tiết trời không khí ấm ấp của ngày xuân mới. Những cái bắt tay ấm áp, những lời chúc năm mới, thăm hỏi, động viên giúp các anh vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Khởi, Tổ trưởng Tổ công tác Lù Dì Sán chia sẻ: Tổ công tác nằm xa trung tâm, đi lại khó khăn nên thiếu thốn đủ thứ, nhưng tình cảm của đồng bào các dân tộc nơi đây với bộ đội thì luôn đong đầy.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Khởi tuyên truyền bảo vệ đường biên, mốc giới cho người dân trên địa bàn.

Đường biên giới nơi Tổ công tác đứng chân là nơi thượng nguồn sông Chảy, địa hình chia cắt, hai bên sông là vách đá dựng đứng đi lại khó khăn, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nguy cơ có các đối tượng xuất - nhập cảnh trái phép. Những tháng cuối năm 2023, Tổ công tác đã phát hiện và xử lý kịp thời 3 vụ việc vượt biên trái phép.

Vì vậy, trong những ngày tết, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Si Ma Cai, Tổ Công tác Lù Dì Sán luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên bám nắm địa bàn.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Tuấn quê ở Hà Nội là người ở xa nhất, năm nay là một mùa xuân đáng nhớ, bởi sau hai năm đón giao thừa trên biên giới, năm nay anh được đơn vị tạo điều kiện về ăn tết bên gia đình.

Biên giới Si Ma Cai đẹp như tranh vẽ.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Khởi cho biết: Tôi cũng như nhiều cán bộ trong tổ công tác do ảnh hưởng của dịch bệnh nên 3 năm qua đều trực tết, đến tết năm tới mới được về bên gia đình. Những cán bộ trực tết đều được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn quán triệt về thực hiện hiện nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới và địa bàn trong dịp trước, trong và sau tết. Tất cả đều yên tâm công tác, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

"Các đối tượng vượt biên thường tranh thủ dịp nghỉ lễ, tết khi cho rằng các lực lượng chức năng hai bên sẽ lơ là, nên nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc vào dịp tết càng phải tập trung cao độ. Điều đáng mừng là đồng bào các dân tộc nơi đây luôn sát cánh cùng bộ đội biên phòng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới" - Thiếu tá Khởi nói.

Đóng trên địa bàn thôn Lù Dì Sán, thôn xa và khó khăn nhất xã Sán Chải, nơi có 100% hộ đồng bào dân tộc Mông, các cán bộ, chiến sỹ biên phòng nơi đây ngoài nhiệm vụ bảo vệ đường biên, cột mốc còn thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống từ đó càng thêm gắn kết tình quân - dân.

Thôn biên giới Lù Dì Sán đổi thay từng ngày.

Tết đến theo truyền thống đồng bào các dân tộc vùng cao nơi đây cùng nhau mổ lợn làm cỗ mời anh em họ hàng, bà con gặp mặt, ăn tết. Nhiều người dân đi làm xa cũng trở về sum vầy bên gia đình, họ cùng gặp mặt, chia sẻ niềm vui, kinh nghiệm làm ăn trong năm, chúc nhau những điều may mắn trong năm mới và trong những cuộc vui ấy không thể thiếu bộ đội biên phòng.

Bí thư Chi bộ Lù Dì Sán - Giàng Thị Dế cho biết: Bà con nơi đây coi bộ đội biên phòng như anh em, người nhà nên có chuyện gì vui buồn cũng gọi. Bà con thương bộ đội lắm bởi trong khi mình an tâm vui xuân, đón tết thì các anh phải xa gia đình, bà con ai cũng mong các anh luôn mạnh khỏe, chân cứng đá mềm.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/don-xuan-o-nga-ba-song-trang-post379796.html