Đợi vợ sinh, tranh thủ làm nhục cô gái đi nhờ xe

Sau khi làm nhục chị Bình, đối tượng Sỹ đã cướp túi đồ của chị và thản nhiên bỏ đi để mặc cô gái trong nỗi đau uất hận, ê chề...

"Do suốt thời gian chăm vợ sinh, không giải tỏa được sinh lý nên em đã làm liều"- Đó là lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Sỹ, sinh năm 1985, trú tại xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh (Hà Nội) để biện minh cho hành vi thú tính đê hèn của gã.

"Dê cụ" giả Lục Vân Tiên

Trao đổi với PV, cơ quan CSĐT công an thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, bắt giam khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Sỹ để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản của y. Sỹ chính là đối tượng gây ra vụ hiếp dâm và cướp tài sản đối với nạn nhân Mai Thị Bình, 32 tuổi, trú tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh (Hà Nội).

Theo kết quả điều tra ban đầu từ cơ quan công an, ngày 27/1 đối tượng Nguyễn Văn Sỹ đưa vợ đi sinh tại bệnh viện thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc), trong lúc lang thang bên ngoài để giết thời gian, Sỹ phát hiện chị Bình. đang khệ nệ mang đồ đi tìm xe về huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang để ăn tết với gia đình.

Thấy cô gái xinh đẹp, dục vọng trỗi dậy, Sỹ phóng xe đến cặp kè nói cho cô đi nhờ xe vì hắn cũng đi cùng đường. Ban đầu chị Bình từ chối vì sợ người lạ và có hơi chột dạ khi bất chợt nhìn thấy cặp mắt hau háu của Sỹ nhưng do cũng sợ sẽ không bắt được xe để kịp về quê ăn tết nên chị Bình cũng bấm bụng lên xe để Sỹ chở ra bến xe thị xã Phúc Yên.

Do có tới 3 túi đồ lỉnh kỉnh nên 2 túi Sỹ để trước xe, còn một túi chị B. ôm đằng sau tay lái của Sỹ. Khi bước lên xe của Sỹ, chị Bình cũng cảm thấy yên tâm và tin tưởng Sỹ, nhất là khi hắn nói hắn cũng ở Mê Linh gần chỗ nhà chị đang ở và đang có việc ra bến xe Phúc Yên. Tuy nhiên, chị Bình lại không ngờ khi bước chân lên ngồi sau xe của Sỹ thì số phận của chị trong phút chốc trở nên ê chề nhục nhã

"Dê cụ" Nguyễn Văn Sỹ tại cơ quan điều tra.

Về phần đối tượng Nguyễn Văn Sỹ do đã rắp tâm từ trước nên ngay sau khi lừa được chị Bình lên xe, gã đã nhanh chóng tăng tốc phi vào những con đường vắng.

Khi chị Bình chột dạ hỏi: "Sao anh không đi đường thẳng mà đi lòng vòng như vậy?", Sỹ nhanh nhảu đáp: "Vì anh và em đều không có mũ bảo hiểm, lại chở nhiều đồ cồng kềnh nên kiểu gì cũng bị công an giao thông bắt phạt nên anh chạy đường vòng, có xa một chút nhưng an toàn hơn". Nói xong, Sỹ rồ ga tăng tốc, trong tâm trí gã đàn ông bệnh hoạn lúc này chỉ ám ảnh dục vọng đen tối.

Nghe Sỹ giải thích có vẻ rất hợp lý nên chị Bình tỏ vẻ tin tưởng và không ngớt lời cảm ơn Sỹ và yêu cầu gã đi nhanh hơn cho kịp giờ xe chạy. Chị cũng không ngờ những câu khích lệ của chị đã khiến cơn dục vọng của Sỹ mỗi lúc càng thêm phấn khích.

Trong khi chạy qua nhiều cung đường nhưng chưa tìm ra chỗ vắng người để thực hiện hành vi bỉ ổi, Sỹ liền vòng qua khu đất trống cạnh sân vận động phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên và dừng lại. Chị Bình hoảng hốt kêu lên: "Sao lại dừng ở đây hả anh?". Lúc này, Sỹ không nói không rằng, cặp mắt long sòng sọc vì dục vọng, gã kéo tuột chị Bình xuống và giở trò đồi bại mặc cho chị van nài xin hắn tha.

Bỏ qua những lời van nài của Bình, Sỹ dùng vũ lực để thỏa mãn bằng được dục tính của hắn. Xong xuôi, hắn hả hê thu dọn chiến trường và không quên cướp một chiếc túi có chứa tài sản của chị Bình kèm theo những lời đe dọa sẽ giết nếu chị tố cáo cơ quan chức năng.

Nỗi đau ê chề

Lại nói về nạn nhân Mai Thị Bình, sau khi bị Sỹ làm nhục, chị đau đớn đến ê chề vì không biết sẽ sống ra sao khi gặp phải tình huống trớ trêu này. Làm việc tại khu công nghiệp Mê Linh, vừa tạm biệt người yêu để trở về quê ăn tết, chị đã gặp phải gã đàn ông đốn mạt này. Vừa mất tiền vừa bị cưỡng bức, trên thân thể chị vẫn còn hằn in những vết bầm tím.

Ê chề nhục nhã, trong phút giây, chị đã đã nghĩ đến việc tìm cái chết để chấm dứt cuộc đời mình. Nhưng vì thương gia đình, hận kẻ đốn mạt đã hại mình, Bình lê bước chân lặng nhọc tới công an thị xã Phúc Yên để trình báo toàn bộ sự việc.

Nhắc đến nạn nhân Bình, một cán bộ trong ca trực ngày 27 tết cho biết, sau khi nghe chị Bình trình bày nội dung vụ việc, công an thị xã Phúc Yên đã nhanh chóng khẩn trương điều tra xác minh và truy bắt hung thủ ngay khi hắn vừa đặt chân về gia đình. Cán bộ công an cũng động viên chị Bình không nên nghĩ quẩn vì kẻ gây ra tội lỗi chắc chắn sẽ bị trừng phạt thích đáng, và mong muốn chị về quê sớm để đoàn tụ cùng gia đình.

Qua xác minh và căn cứ vào lời khai của nạn nhân, Công an thị xã Phúc Yên đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Sỹ để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản của y. Cũng tại cơ quan điều tra, Sỹ khai nhận đã thực hiện hành vi thú tính đối với chị Bình do hắn quá bí bách về sinh lý trong thời gian vợ sinh con.

Theo tìm hiểu của PV, đối tượng Sỹ công việc không ổn định, làm nghề tự do nhưng về độ ăn chơi thì hắn có thừa, những ngày hắn lang thang trên các cung đường vắng không chỉ để giết thời gian khi chờ vợ sinh mà còn tìm các chiến hữu để rủ rê bài bạc.

Phạm Dương

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Nguồn ĐS&PL: http://www.nguoiduatin.vn/doi-vo-sinh-tranh-thu-lam-nhuc-co-gai-di-nho-xe-a124307.html