Đối tượng đâm cậu ruột tử vong tại chỗ đã ra đầu thú

Nghe mẹ bị cậu ruột say xỉn xô ngã ngất xỉu, Thuận điên tiết lấy dao ra chém cậu gục tại chỗ, rồi được vận động ra đầu thú.

Ngày 19/10, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa tiếp nhận hồ sơ vụ giết người xảy ra tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng gây án là Trương Văn Thuận (SN 1994, ngụ thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa). Nạn nhân của vụ việc là người cậu ruột tên Trương Thanh H. (SN 1973, ngụ cùng thôn với Thuận) của Thuận.

Hiện trường vụ cháu giết cậu.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 17/10, ông H. qua nhà Thuận chơi. Lúc này, ông H. đã say xỉn nên to tiếng chửi bới mẹ của Thuận.

Thấy ông H. đã say, Thuận cùng 2 người em của ông H. khuyên nhủ ông H. nên về nhà nghỉ. Thế nhưng, ông H. không chịu về mà còn dọa đánh Thuận.

Sau một hồi thuyết phục, 2 người em trai ông H. mới đưa ông H. về được. Tuy nhiên, khi mới ra tới cổng nhà Thuận, ông H. quay qua chửi bới, đánh 2 người em của mình.

Thấy sự việc trở nên nghiêm trọng, mẹ Thuận chạy ra can ngăn thì bị ông H. đẩy ngã. Ngay sau đó, mọi người hô hoán rằng mẹ Thuận bị xô ngã bất tỉnh.

Nghe vậy, Thuận từ trong nhà lao ra trên tay cầm sẵn con dao, nhảy tới chém một nhát trúng ngay cổ ông H.. Ông H. trúng nhát dao chí mạng nên tử vong tại chỗ.

Biết mình đã gây tội, Thuận hoảng hốt lấy xe máy bỏ đi. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, được sự vận động của Công an xã Ninh Xuân, Thuận lập tức đến cơ quan công an đầu thú, trình bày sự việc.

Theo người em trai của ông H., Thuận vốn tính tình hiền lành, làm nghề đầu bếp ở TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Vừa qua, khi về nhà làm thủ tục xin đi học nghề bếp, Thuận chứng kiến cảnh cậu xô mẹ mình ngất xỉu nên tức giận gây ra án mạng đau lòng.

Hiện tại, cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Hoàng Minh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/doi-tuong-dam-cau-ruot-tu-vong-tai-cho-da-ra-dau-thu-a343059.html