Đời thay đổi nên… ta thay đổi!

Chưa bao giờ người ta thấy một HAGL đá rắn rát, dựng xe buýt 2 tầng như trong trận thắng bất ngờ trước đội chủ nhà Thể Công-Viettel (TCVT).

HLV Vũ Tiến Thành đang dần vực lại HAGL.

Từ một “đội bóng quốc dân” hào hoa, luôn đề cao đá đẹp, dưới tay huấn luyện viên (HLV) Vũ Tiến Thành là một HAGL chơi thể lực, thực dụng. Cũng chưa có đội nào sử dụng cùng lúc 2 ngoại binh cho vị trí trung vệ như HAGL hiện tại. Nhưng có phải nhờ vậy mà HAGL đã trải qua chuỗi 8 trận bất bại (4 thắng, 4 hòa), để từ vị trí áp chót vươn lên thứ 11.

HLV Đức Thắng mỉa mai: “Phải nói là chiến thuật của HLV Vũ Tiến Thành hay, chính là triệt tiêu cầu thủ quan trọng của chúng tôi (mới phút 23, ngôi sao Pedro của TCVT phải “đi tắm sớm” sau 3 lần bị vào bóng nằm sân - PV). Hay, nhưng điều đó không đúng với phong cách của HAGL. Có lẽ phải đặt tên khác cho họ”.

Thì HAGL đã thay tên đổi họ rồi đấy thôi, giờ là LPBank HAGL. Cũng như có thời “bầu” Đức từng tuyên bố: “Đá mà chỉ để trụ hạng thì thà đi nhậu!”, đời thay đổi nên… ta thay đổi.

HLV Vũ Tiến Thành bào chữa: “Đá với TCVT là cố kiếm 1 điểm. Còn khi trở về Pleiku, nơi có ưu thế độ cao, chúng tôi phải tìm chiến thắng trước các đội như: SLNA, Hải Phòng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh”.

Chiều nay (9-5) sẽ là đội khách kém hơn 3 điểm, đang đứng áp chót SLNA, chờ xem HAGL sẽ hướng tới chiến thắng bằng lối chơi ra sao?

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202405/doi-thay-doi-nen-ta-thay-doi-68d61ce/