Đội Pháp trở về trong scandal và bí mật

- Đội tuyển quốc gia Pháp sau khi trở về từ Nam Phi quá sớm đã được "chào đón" bởi nhà lãnh đạo hàng đầu quốc gia.

Mặc dù chắc chắn bị giới truyền thông bao vây ngay từ lúc xuống máy bay, nhưng không có bức ảnh nào của họ được đăng tải trên các tạp chí tại thời điểm đó cho đến cuộc họp giữa tiền đạo Thierry Henry với Tổng thống Nicolas Sarkozy. Theo nguyện vọng của Henry, ông Sarkozy đã mời tiền đạo này tới Điện Elysee để thảo luận về thất bại của đội tuyển Pháp cùng với Thủ tướng Francois Fillon và Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Thể thao Roselyne Bachelot trong vòng 1 giờ. Giới truyền thông cho biết, đây là một cuộc họp vô cùng bí mật khi hơn 100 nhà báo đứng chầu chực bên ngoài Cung điện mà rốt cuộc không có được một mẩu tin hay hình ảnh nào về nội dung cuộc trò chuyện bên trong cũng như hình lúc Thierry ra vào cung điện. Trên trang điện tử của tờ báo Pháp France-Soir còn đặt dòng đầu cho bài viết về cuộc gặp gỡ bí ẩn trên là "Bóng ma của điện Elysee" khi mô tả Thierry Henry. Được biết, cuộc trò chuyện giữa Henry và Tổng thống hoàn toàn mang tư cách cá nhân và nội dung của cuộc trò chuyện này cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa được công bố. Các nhân viên của ông Sarkozy cũng không có bất kỳ lời bình luận nào về sự kiện trên. Báo giới quốc tế trước đó hé lộ, chủ đề của cuộc họp giữa Tổng thống Sarkozy và Henry chính là những rắc rối xung quanh việc đội trưởng đội tuyển Pháp Patrice Evra phát biểu với báo chí rằng anh sẽ phơi bày toàn bộ sự thật về những mâu thuẫn nội bộ dẫn đến thất bại cay đắng của đội quân áo lam tại vòng bảng World Cup 2010. 22 cầu thủ cùng HLV Raymond Domenech nổi tiếng và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Jean-Pierre Escalettes đã trở về Pháp vào trưa Thứ Năm (24/6). Tiền đạo Franck Ribery đã trở về Munich trên một phi cơ riêng sau khi vừa hạ cánh xuống nước Pháp. Còn Florent Malouda, người đánh dấu chiến thắng duy nhất của đội tuyển Pháp ở vòng đấu đầu tiên đã đến Anh với lý do để được "nghỉ ngơi" và từ chối bình luận về vụ bê bối cũng như các cầu thủ khác trong đội khi bị báo giới nước ngoài bao quanh lúc vừa rời khỏi sân bay London. Theo các phát ngôn viên báo chí của Tổng thống Pháp, ông Sarkozy đã ra lệnh cho các Bộ trưởng đảm bảo không có bất kỳ phần thưởng tài chính nào được trao cho đội tuyển bóng đá và tất cả những người "có liên quan và có trách nhiệm" phải học được những bài học thích đáng khi họ chịu tới hai lần thất bại (trước Mexico và Nam Phi) và hòa với Uruguay trong vòng đấu đầu tiên tại World Cup 2010. Không chỉ gánh thất bại, đội tuyển Pháp còn làm các nhà lãnh đạo và người hâm mộ thất vọng khi thể hiện những rạn nứt nội bộ nghiêm trọng. Tiền đạo Nicolas Anelka đã bị gửi về Pháp vì xúc phạm HLV hay HLV Domenech đã từ chối bắt tay HLV của Nam Phi Carlos Alberto Parreira trước tất cả các ống kính máy ảnh của các phương tiện truyền thông. Cộng với việc ông Domenech 2 lần từ chối giải thích điều này khi các phóng viên đặt câu hỏi trong cuộc họp báo sau đó cũng đã xúc phạm lòng tin của người hâm mộ Pháp. Cựu thành viên đội tuyển quốc gia, bình luận viên Emmanuel Petit đã nói về thất bại của người Pháp trong World Cup 2010 rằng, cả các cầu thủ và các nhà quản lý đã không học được bài học nào từ mùa giải Euro 2008 và họ đã không có sự thay đổi nào sau đó dẫn tới kết quả thất bại ngày hôm nay là điều không tránh khỏi. Nguyễn Hường (Theo Xinhua)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/3522/201006/Doi-Phap-tro-ve-trong-scandal-va-bi-mat-1757300/