Đội chuyên trách K92 Kiên Giang và hành trình 22 năm tìm đồng đội trên nước bạn

Đội chuyên trách K92 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang được thành lâp vào những năm 2000 với nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia.

22 năm âm thầm lần theo dấu chân xưa để tìm đồng đội trên đất bạn Campuchia cũng chính là chừng ấy năm, bao thế hệ của Đội K92 phải trải qua những khó khăn, vất vả để đưa các chú, các anh về ngủ yên trong lòng đất mẹ.

Sâu trong cánh rừng, những người làm nhiệm vụ đặc biệt này đang đặt từng nhát len vào đất. Từng người một thay nhau miệt mài đào, có khi phải đào sâu hơn cả mét, cho đến lớp đất đen mới chuyển vị trí.

Trung úy NGUYỄN AN KHANG, Đội K92 - Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang: “Quá trình công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Campuchia gặp rất nhiều khó khăn như thời tiết, địa hình địa vật rất hiểm trở, nhưng mà khó khăn nổi trội nhất gần đây là do đơn vị phải hoạt động ở địa hình rừng núi, điều kiện tiếp cận được vị trí để tìm được mộ liệt sĩ rất là khó khăn.”

Mỗi ngày qua đi, thông tin ít dần, sơ đồ mộ chí có nhiều thay đổi nên mỗi ngày đội phải đi xa hơn, sâu hơn vào những nơi hẻo lánh, có nơi phải hành quân bộ đến 2- 3 ngày đường. Có khi trong một ngày, mỗi tổ phải đào trên mười vị trí mà chưa gặp.

Thượng tá NGUYỄN HOÀNG TUẤN, Đội trưởng Đội K92 - Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang: “Những người biết thông tin của mình thì già yếu, chết dần rồi trí nhớ người ta giảm, thông tin có độ chính xác 100% không còn nhiều. Hầu như là con cháu, những người thế hệ sau nghe lại, nói lại, chỉ lại, rồi cung cấp cho mình. Rồi việc thực hiện sơ đồ mộ trí của mình thì thất lạc, có cung cấp nhưng không đầy đủ."

Ngoài nhiệm vụ chính, đội K92 còn thực hiện công tác giúp đỡ người dân ở mỗi địa phương đi qua: Lúc thì phụ bà con làm những công việc nhà, cắt lúa, đắp đê ngăn; có khi lại hỗ trợ một phần gạo, nhu yếu phẩm cần thiết, có khi lại trực tiếp khám bệnh và cấp những suất thuốc chữa bệnh thông thường. Tuy những việc làm không lớn nhưng đã tạo sự gần gũi, lòng tin cho bà con nhân dân địa phương trên đất bạn.

Thượng úy DANH NY, Đội K92 - Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang:“Qua những việc làm thực tế đặc biệt như thế, từ đó cũng nhận được sự yêu mến của nhân dân người ta cũng rất đồng tình và ủng hộ, giúp đỡ chúng ta hết mình, đặc biệt là trong công tác thu thập thông tin hài cốt liệt.”

Đại tá TẾP ÂM, Phó Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia: “Chúng tôi cùng với Đội K92 của tỉnh Kiên Giang đã đoàn kết, phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm hài cốt, xuống đến từng địa bàn cũng như là việc tuyên truyền đến từng người dân.”

22 năm qua, dấu chân Đội K92 đã in khắp những cánh rừng, ngọn đồi, dòng sông, con suối của 24 huyện, thành phố của Vương quốc Campuchia. Mỗi chuyến đi là mỗi điểm dừng chân khác nhau, việc thực hiện nhiệm vụ còn gặp vô vàn những khó khăn nhưng các anh đã khắc phục để tìm kiếm, quy tập và đưa về nước an táng 2.079 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia.

Thực hiện : Trung Hiếu

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/doi-chuyen-trach-k92-kien-giang-va-hanh-trinh-22-nam-tim-dong-doi-tren-nuoc-ban