Độc nhất vô nhị Hội đua ngựa Gò Thì Thùng, ngựa chạy đến ngã xoài vì căng cơ

Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng (xã An Xuân, huyện Tuy An, Phú Yên) sáng nay mùng 9 Tết Giáp Thìn (18/2/2024) thu hút hàng vạn người dân, du khách, với nhiều hình ảnh độc lạ.

Hội đua ngựa Gò Thì Thùng đất Tuy An có từ lâu đời, diễn ra vào mùng 9 tháng Giêng hàng năm

Hội đua ngựa độc đáo hiếm có này năm nay có sự góp mặt của 32 kỵ sĩ cùng 32 chú ngựa. Trong đó xã An Hiệp có 12 ngựa đua, xã An Thọ có 6 ngựa đua, xã An Xuân có 8 ngựa đua, và xã An Lĩnh có 6 ngựa đua. Trong ảnh: BTC trao cờ lưu niệm cho các kỵ sĩ tham gia đua tài.

Hàng vạn khán giả hào hứng theo dõi cuộc đua, trong đó có nhiều phụ nữ, trẻ em

Nhiều đàn ông, thanh niên trèo lên cây để có được vị trí quan sát tốt

Hào hứng của cuộc đua dồn vào những nữ kỵ sĩ

Đây là những chú ngựa hàng ngày làm công việc thồ hàng nông sản của bà con nông dân, nên vóc dáng khá nhỏ. Có những chú ngựa còn…nhỏ con hơn cả nữ kỵ sĩ.

32 chú ngựa lần lượt tranh tài ở vòng loại với 8 vòng đua, mỗi vòng 4 ngựa. Sau đó chọn ra 8 ngựa đua về nhất ở 8 vòng bước vào bán kết với 2 vòng đua, mỗi vòng 4 ngựa.

Bốn ngựa đua ở vị trí nhất và nhì của 2 vòng bán kết sẽ bước vào tranh tài ở trận chung kết để tìm ra các chú ngựa chạy nhanh nhất, nhì và đồng hạng ba. Trong ảnh: Hai ngựa đua số 25 và 22 cùng của xã An Hiệp đang về đích tranh giải nhất, nhì

Sau hơn 3 tiếng tranh tài, kết quả giải nhất thuộc về chú ngựa số 25 do kỵ sĩ Thái Văn Sáu (xã An Hiệp) điều khiển.

Giải nhì thuộc về chú ngựa mang số 22 do kỵ sĩ Lê Thành Chung, cũng ở xã An Hiệp điều khiển. Đồng giải ba thuộc về ngựa số 9 của ông Vũ Hồng Hưng (xã An Xuân), và ngựa số 32 của ông Thái Bình Thuận (xã An Hiệp).

Do cuộc đua căng thẳng, chú ngựa số 21 này đã ngã nằm xoài giữa đường đua do bị căng cơ. Chủ ngựa phải nắn cơ hồi sức.

Huyền Oanh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/doc-nhat-vo-nhi-hoi-dua-ngua-go-thi-thung-ngua-chay-den-nga-xoai-vi-cang-co-post1613070.tpo