Độc lạ nghề làm 'bác sĩ' cho sách cũ

Đam mê đọc sách từ nhỏ, khi lớn lên, mặc dù tốt nghiệp ngành điện tử công nghiệp nhưng Trịnh Hán Quang, 24 tuổi lại chọn theo nghề sửa chữa, phục hồi sách cũ. Sau 3 năm theo đuổi nghề, với tính cẩn thận, tỉ mỉ trong quá trình phục chế nên hầu như ngày nào cũng có khách tìm đến Quang để sửa chữa sách.

Theo học ngành Công nghiệp điện tử của Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng rồi đi làm trong lĩnh vực này một năm, Quang nhận ra không đủ đam mê để theo chuyên môn được học. Năm 2019, anh quyết định nghỉ việc, tìm hướng đi khác cho bản thân.

Khi bản thân muốn làm công việc liên quan đến sách vở, vô tình biết được có nghề phục chế và đóng sách, thế là Quang đi học một khóa phục chế sách, bồi biểu tranh ảnh và theo nghề đến tận bây giờ. Hơn 3 năm qua, căn phòng rộng khoảng 30m2 trên đường Hồng Lạc, quận Tân Bình, TPHCM là cơ sở phục chế, sửa chữa sách của Trịnh Hán Quang.

Theo Quang, một quyển sách được phục chế để quay lại tình trạng ban đầu mất khoảng 2-5 ngày. Tình trạng hư hỏng nặng hơn, thì có thể kéo dài gần cả tháng.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Mỹ Tho -

Trí Dũng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/doc-la-nghe-lam-bac-si-cho-sach-cu-181637.htm