Độc lạ khu rừng lùn 'bonsai' mãi không lớn

Tại Gia Lai, có một rừng cây lùn 'mãi không lớn', mùa mưa nước ngập mênh mông, mùa khô phong cảnh bắt mắt… là điểm tham quan trải nghiệm hấp dẫn.

Cách tỉnh lộ 664 chỉ vài trăm mét, tại tổ 8 (xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) có một khu rừng khá độc lạ “mãi không lớn” nên được người dân quen gọi là rừng lùn. Dáng cây tựa “bonsai” rất đẹp, kết hợp phong cảnh hữu tình đã trở thành điểm checkin, dã ngoại của người dân, du khách gần xa.

Rừng cây có dáng bonsai rất đẹp. Ảnh: HP.

Điểm lạ, vào mùa mưa, toàn bộ khu rừng bị ngập sâu trong nước hơn một mét… trông như những khu rừng ngập nước vùng Nam bộ. Đến mùa khô nước rút, lộ ra nền đá rộng mênh mông, những chỗ sâu là hồ nước trong xanh bắt mắt.

Theo anh Trương Nguyên Cang, Bí thư Đoàn xã Ia Tô: Người dân trong xã và nhiều khu vực lân cận thường xuyên đến đây chơi, trải nghiệm, nhất là dịp cuối tuần. Nơi đây có những cây tán xòe rất đẹp mắt, không khí mát lành.

Một góc khu rừng nhìn từ xa.

Nhằm giữ gìn quan cảnh đẹp, Đảng ủy, UBND xã giao cho đoàn viên, thanh niên, nhiệm vụ tổ chức các đợt dọn vệ sinh tại khu vực rừng lùn. Đồng thời, cùng người dân bảo vệ tốt khu vực này, không xả rác bừa bãi và mong muốn làm một số công trình xích đu, tạo tiểu cảnh đẹp hơn.

Ông Trịnh Viết Hùng, Chủ tịch UBND xã Ia Tô, cho biết rừng này có từ rất lâu rồi, phong cảnh ở đây phải nói là rất đẹp. Khu rừng có vị trí thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái ở địa phương.

Rất nhiều người dân đến đây tham quan, trải nghiệm nhất là dịp cuối tuần.

Theo ông Hùng, người dân gọi là rừng lùn vì toàn khu rừng cây có đặc điểm mọc rất thấp, dáng cây rất đẹp. Còn nguyên nhân vì sao rừng này không phát triển cao thì chưa có nghiên cứu cụ thể. Nhiều khả năng, do vùng này ngập nước, phía dưới có đá tảng nên cây không phát triển cao được. Nhờ đặc điểm này, nên người dân rất thích tham quan, trải nghiệm du lịch sinh thái.

Toàn khu rừng hiện có hơn 10 ha nằm sát trục tỉnh lộ 664, thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Blan. Chính quyền xã Ia Tô mong muốn được thu hồi diện tích này giao lại cho địa phương quản lý, kêu gọi đầu tư để phát triển du lịch sinh thái sẽ tốt hơn.

Rừng cây thấp, tán rộng, khí hậu mát lành.

“Khu rừng này, qua hai mùa mưa – nắng đều có vẻ đẹp riêng nên có thể thu hút khách du lịch, người dân đến tham quan quanh năm. Cách nơi này không xa còn có các địa điểm du lịch khác như thác Mơ, khu lòng hồ Sê San… thuận lợi xây dựng các tour du lịch”, ông Hùng nói.

Nói về tiềm năng du lịch địa phương, ông Đỗ Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai cho biết: Nhằm phát huy tiềm năng của địa phương, Huyện ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch của huyện giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Thông qua đó, từng bước thực hiện công tác quy hoạch để kêu gọi đầu tư và triển khai nhiệm vụ phát triển du lịch đối với các điểm du lịch có khả năng phát triển.

Đoàn thanh niên xã được giao nhiệm vụ giữ gìn khu rừng luôn sạch đẹp.

Có nhiều cây dại, hoa rất đẹp và bắt mắt.

Riêng khu rừng lùn, UBND huyện sẽ chỉ đạo phòng Văn hóa-Thông tin phối hợp với UBND xã Ia Tô tiến hành khảo sát quy hoạch khu vực rừng lùn để phục vụ cho việc phát triển du lịch. Hiện trên địa bàn huyện có các khu, điểm du lịch hấp dẫn như: lòng hồ thủy điện Sê San 4, thác Mơ, thác 9 tầng... và rất nhiều điểm du lịch tiềm năng.

LÊ KIẾN

Nguồn PLO: https://plo.vn/doc-la-khu-rung-lun-bonsai-mai-khong-lon-post752862.html