Độc lạ đàn cá ở bến sông trước dinh thờ Quan lớn Trà Vong

Những năm gần đây, ở bến sông trước dinh thờ Quan lớn Trà Vong Huỳnh Công Nghệ (ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước, huyện Châu Thành) có rất nhiều loài cá tự nhiên đến trú ngụ.

Các thành viên Ban Quản lý dinh thờ Quan lớn Trà Vong Huỳnh Công Nghệ cho cá ăn.

Dinh thờ Quan lớn Trà Vong Huỳnh Công Nghệ được xây dựng gần mé sông Vịnh (sông Bến Đá)- một chi lưu của sông Vàm Cỏ Đông. Trước dinh có bến thuyền, tạo thuận lợi cho người dân địa phương đến cúng kiếng.

Ông Trần Văn Thu- Trưởng Ban Quản lý dinh thờ Quan lớn Trà Vong Huỳnh Công Nghệ cho biết, năm 2019, tình cờ các anh em trong Ban Quản lý dinh thờ phát hiện có đàn cá bơi lội dưới bến sông nên lấy cơm nguội rải xuống cho chúng ăn. Thời gian đầu chỉ có vài chục con, những năm sau, không rõ chúng sinh sôi nảy nở hay từ nơi khác kéo đến mà số lượng ngày càng tăng.

Hiện tại, ước tính đàn cá ở đây lên đến cả tấn, trong đó, đa số là loài cá sát, còn lại số ít là cá he, cá rô phi, cá tra và cá leo. Những loài cá có kích thước nhỏ này thường nổi lên trên mặt nước để tranh ăn nên dễ nhìn thấy bằng mắt thường, những loài cá to như cá tra thường xuất hiện vào buổi chiều và ăn chìm phía dưới nên ít khi nhìn thấy.

Ngày nào các thành viên trong Ban Quản lý dinh thờ Quan lớn Trà Vong Huỳnh Công Nghệ hoặc người dân địa phương cũng dùng cám thức ăn gia súc rải xuống sông Vịnh cho đàn cá ăn.

“Mùa nước cạn vừa rồi, đàn cá nhiều đến nỗi kín cả bến sông. Dự kiến vài tháng nữa, mùa nước cạn sắp tới cá còn nhiều hơn năm ngoái”- ông Thu nói.

Trưởng Ban Quản lý dinh cho biết thêm, những năm trước, thỉnh thoảng có ngư dân đến khúc sông này đánh bắt cá nhưng từ khi có đàn cá xuất hiện thì hầu như chưa có ai đến đây đánh bắt thủy sản. Tuy nhiên, để tạo môi trường an toàn cho đàn cá, ông Thu đã xin ý kiến chính quyền địa phương cho giăng 2 dây cờ nheo ở hai đầu khúc sông này để “đánh dấu” khu vực không được vào bắt cá. Từ đó đến nay, chưa có người dân nào đến đây giăng câu, chài lưới.

Ông Trần Út Nhỏ- Thư ký, kế toán Ban Quản lý dinh thờ Quan lớn Trà Vong Huỳnh Công Nghệ chia sẻ, dinh thờ Quan lớn xây cất ở vùng xa xôi, hẻo lánh ít người biết đến nên ít có mạnh thường quân hỗ trợ thức ăn thường xuyên cho đàn cá. Ban Quản lý dinh cũng không có tiền quỹ dành để mua thức ăn cho cá. Thỉnh thoảng có cô bác đến đây cúng kiếng, thấy có đàn cá bu quanh dưới bến sông nên hỗ trợ thức ăn cho chúng.

Anh Công thích thú vui đùa với đàn cá.

“Có người tặng 1 bao, có người tặng 20 bao cám thức ăn. Sự hỗ trợ này không đều đặn, những lúc không còn thức ăn cho cá, anh em trong Ban Quản lý đành lấy cơm nguội cho chúng ăn”- ông Nhỏ bộc bạch.

Đàn cá ở đây rất dạn dĩ, thân thiện. Người cho cá ăn dễ dàng sờ và bắt được chúng. Từ khi có đàn cá đến đây cư trú, cuộc sống nơi dinh thờ Quan lớn Trà Vong Huỳnh Công Nghệ cũng có phần vui nhộn hơn. “Những năm nay, nhờ có đàn cá xuất hiện, anh em quây quần cho cá ăn, không khí vui tươi hẳn lên. Những ngày rằm, lễ, tết, bà con cô bác đến đây cúng dinh cũng thích thú nán lại vui chơi với đàn cá”- ông Út Nhỏ tâm sự.

Ở bến sông của dinh thờ Quan lớn Trà Vong Huỳnh Công Nghệ, đàn cá trú ngụ quanh năm. Đây có thể xem là hiện tượng hiếm ở tỉnh ta, cho thấy môi trường sinh thái ở dòng sông này rất tốt.

Hiện nay, đường vào dinh thờ Quan lớn Trà Vong Huỳnh Công Nghệ đã được nâng cấp, mở rộng, thuận tiện cho việc giao thông. Nếu được quan tâm, kết nối dinh thờ Quan lớn Trà Vong Huỳnh Công Nghệ vào các tour du lịch, có thể trong tương lai, nơi đây trở thành địa điểm du lịch sinh thái hấp dẫn đối với du khách gần xa.

Đại Dương- Bảo Thi

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/doc-la-dan-ca-o-ben-song-truoc-dinh-tho-quan-lon-tra-vong-a165540.html