Độc đáo lớp dạy vẽ chỉ dành cho người trung niên

Mới mở hơn một năm nhưng lớp học với tên gọi 'Xưởng vẽ ký ức' đã thu hút được rất nhiều người tham gia.

Xuất phát từ thực trạng hiện nay là thiếu sân chơi cho các đối tượng người trung niên, đặc biệt là nhóm đối tượng đã về hưu, anh Lê Đăng Ninh đã nảy ra ý tưởng tổ chức những lớp học vẽ chỉ dành cho lứa tuổi từ 45 trở lên.

Được tiếp cận với nghệ thuật hội họa, những học viên dường như quên đi vấn đề tuổi tác, có thêm được niềm vui, khơi lại niềm đam mê trong cuộc sống.

Ngoài các buổi dạy trên lớp, xưởng còn tổ chức các buổi dã ngoại nghệ thuật, vẽ tranh thưởng trà, các workshop nghệ thuật ứng dụng, tham qua các triển lãm tranh của những họa sĩ nổi tiếng ...

Các học viên được làm quen với nhiều mảng đề tài khác nhau như phong cảnh, tĩnh vật, ký họa ...

Các học viên được làm quen với nhiều mảng đề tài khác nhau như phong cảnh, tĩnh vật, ký họa ...

Qua từng buổi học, những học viên lớn tuổi đã làm quen với thế giới của màu sắc. Họ đã có thể cho ra những tác phẩm của mình bằng nhiều chất liệu khác nhau như màu nước, chì, sơn mài ...

Đây không còn là lớp học mà trở thành nơi để người trung niên tìm lại sự đam mê, hứng khởi trong cuộc sống.

Nghệ thuật hội họa giúp các học viên vượt qua được tâm lý ngại học tập ở người lớn tuổi.

Thầy giáo hướng dẫn các thủ thuật vẽ khác nhau để cho ra đời một tác phẩm hội họa.

Qua những buổi dạy, các học viên đã tự tin làm chủ được màu sắc cho bức vẽ của mình.

Một buổi tham quan triển lãm tranh của cố họa sĩ Lưu Công Nhân.

Được tiếp cận với nhiều kiến thức hội họa, các học viên đã hiểu sâu hơn, có thêm cảm nhận với những giá trị của các tác phẩm thuộc loại hình nghệ thuật này.

Chí Cường

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/doc-dao-lop-day-ve-chi-danh-cho-nguoi-trung-nien-20170828104546322.htm