Độc đáo chợ sớm ở TP Điện Biên Phủ

Chợ mở rất sớm, khi TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) vẫn còn chìm trong sương phủ và gió lạnh của ban mai, rồi cũng kết thúc sớm để giành sự thoáng cho những con đường quanh Phố Thương mại Mường Thanh

Từ 3 giờ sáng, dưới ánh đèn đường mờ ảo và những chiếc đèn pin đội đầu, hàng hóa là nông thổ sản từ các vùng xa của tỉnh Điện Biên đổ về thành phố

Những bao bắp tươi được vận chuyển về bằng xe thồ và bày bán ngay trên những vỏ bao

Củ cải, cà chua, cam... từ nhà vườn nông thôn mang về

Hầu như không có người mua lẻ, người bán chỉ chờ có người mua sỉ cả mớ hàng để về sớm

Người mua kẻ bán trả giá rất nhanh trong ánh đèn pin nhập nhòa

Có những thứ rau củ bán luôn cả bao khỏi cần cân

Những sản phẩm dược liệu cũng có thể bán luôn bằng mớ, khỏi cần cân đong chi li

Bà mẹ quê chỉ mong bán được hàng nhanh chóng

Bình minh ló dạng, ban mai ùa đến, chợ sẽ tan sớm, lực lượng vệ sinh đô thị cũng nhanh chóng có mặt kịp thời dọn dẹp và trả lại sự thông thoáng cho những tuyến đường

Phóng sự ảnh: LƯƠNG DUY CƯỜNG

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/doc-dao-cho-som-o-tp-dien-bien-phu-196240507105103144.htm