Đỗ Thị Hà phản hồi sau khi bị chê 'làm quá' vì khóc suốt 5 phút tại Hoa hậu Việt Nam

Mỹ nhân xứ Thanh cho rằng: 'Trong thời khắc hoài niệm ấy, Hà đã chẳng còn thể giữ những giọt nước mắt hạnh phúc và tự hào. 'Nước mắt đến từ trái tim, chẳng phải bộ não', những cảm xúc chân thật thì chẳng bao giờ làm mình xấu'.

Trong đêm Hoa hậu Việt Nam 2022 vừa qua, bài chia sẻ khi kết thúc nhiệm kỳ của Đỗ Thị Hà nhận được sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, người đẹp xứ Thanh gây tranh cãi khi khóc nức nở suốt 5 phút trên sân khấu. Nhiều người cho rằng, Đỗ Thị Hà đã có biểu cảm thái quá, không biết kiềm chế cảm xúc của mình.

Trước ồn ào này, Đỗ Thị Hà đã chính thức lên tiếng phản hồi. Cô chia sẻ: "Trong suốt nhiệm kỳ của mình có lẽ thật hiếm khi nào mọi người thấy Hà khóc, chẳng phải vì Hà không biết buồn. Hà luôn buộc bản thân mình mạnh mẽ để từng nơi mình đi, từng công việc mình làm đều phải tràn đầy năng lượng nhất của một Hoa hậu. Nhưng trong thời khắc hoài niệm ấy, Hà đã chẳng còn thể giữ những giọt nước mắt hạnh phúc và tự hào. 'Nước mắt đến từ trái tim, chẳng phải bộ não', những cảm xúc chân thật thì chẳng bao giờ làm mình xấu đúng không cả nhà?".

Trong bài phát biểu kết thúc nhiệm kỳ trước đó, Đỗ Thị Hà bày tỏ: "Để mà nói về cảm xúc sau hai năm đương nhiệm, Hà khó có thể diễn tả được bằng một tính từ nào, nhưng cho phép Hà được gói gọn khoảng thời gian ý nghĩa đó bằng từ biết ơn". Mỹ nhân gốc Thanh Hóa cho biết, cô biết ơn thanh xuân cho cô danh hiệu Hoa hậu Việt Nam vô cùng cao quý mà cô luôn luôn trân trọng và nâng niu. Cô biết ơn tuổi trẻ tràn đầy năng lượng và mạnh mẽ để chịu được sức nặng của vương miện.

Đồng thời, Đỗ Thị Hà cũng cảm ơn những lời khen, những lời chê bai, miệt thị. Điều đó giúp cô mạnh mẽ hơn để giờ đây vinh dự được trở thành tấm gương truyền cảm hứng đến các bạn trẻ.

"Hơn hết, Hà trân trọng những ngày tháng đầy khó khăn vất vả với bao nhiêu nỗ lực để tôi luyện nên một Đỗ Hà đầy mạnh mẽ. Hà đã từng mệt mỏi, áp lực nặng nề, từng khóc một mình rất nhiều nhưng không sao hết, hôm nay Hà đứng đây với đầy sự tự tin và hãnh diện về nhiệm kỳ của mình.

Cảm ơn bố mẹ, gia đình đã cho con cuộc sống, hình hài xinh đẹp, cho con thật nhiều lời động viên mỗi khi con muốn ngã gục. Dù có những lúc con trẻ con, ương bướng nhưng trên hết con vẫn yêu bố mẹ rất nhiều" - Người đẹp bày tỏ.

Bên cạnh đó, Đỗ Thị Hà cũng gửi lời cảm ơn đến Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam, Trưởng ban giám khảo Lê Xuân Sơn và những người đã đồng hành với cô trong thời gian qua.

"Cảm ơn chị Phương Anh, chị Ngọc Thảo đã luôn cố gắng cùng với em, em thực sự yêu và tự hào về các chị. Cảm ơn bạn bè người hâm mộ vì luôn bảo vệ Hà và cùng Hà viết nên thanh xuân rực rỡ. Còn rất rất nhiều những sự biết ơn từ tận đáy lòng mà Hà luôn khắc ghi. Dù sau này Đỗ Hà có là ai, làm gì thì Hà xin hứa vẫn tiếp tục thực hiện trọn vẹn những sứ mệnh của mình. Và một lần cuối, cho phép Hà được hô tên mình với lòng hãnh diện và tự hào nhất: Đỗ Thị Hà - Đương kim hoa hậu Việt Nam", cô chia sẻ.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2020. Cô cao 1m75, và sở hữu đôi chân dài 1m11. Cô dự thi Miss World 2021 và đạt nhiều thành tích như top 13 phần thi Top Model, top 27 phần thi tài năng, top 16 phần thi Head to Head Challenge (một trong những phần thi quan trọng nhất của cuộc thi) và top 28 dự án nhân ái.

Trong đêm chung kết Miss World 2021, cô lọt top 13 chung cuộc, đồng thời cũng là người thắng giải Digital Media Challenge (Thử thách Truyền thông đa phương tiện) - một phần thi do ban giám khảo chấm điểm dựa trên nội dung mà các đại diện xây dựng trên website của mình./.

Tố Uyên/VOV.VN Instagram

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/do-thi-ha-phan-hoi-sau-khi-bi-che-lam-qua-vi-khoc-suot-5-phut-tai-hoa-hau-viet-nam-post992631.vov