DJ Trí Minh không muốn khoe vợ con

Không chọn lối sống bóng bẩy như nhiều nghệ sĩ thời thượng, DJ Trí Minh chỉ biết đắm mình vào trong thế giới âm nhạc điện tử, với ước mơ đưa thể loại này đến gần với khán giả. Anh chia sẻ, để có được thành công này là nhờ phần lớn nguồn động viên từ vợ con, bố mẹ - nhạc sĩ Thuận Yến, nghệ sĩ Thanh Hương, và chị gái - ca sĩ Thanh Lam.

- Sinh ra trong một gia đình nổi tiếng nhưng anh lại chọn một hướng đi khác với các thành viên còn lại, âm nhạc điện tử. Vì sao anh quyết định rẽ sang hướng đi này? - Bố mẹ và chị gái đều có những thành công nhất định nên ngay từ khi bắt đầu bước vào sự nghiệp âm nhạc, tôi cũng muốn tạo cho mình một dấu ấn riêng. Trong quá trình học tập, tôi khám phá ra thể loại âm nhạc mới này và từ đó quyết định sống với nó. Trước đó, tôi từng học khoa Sáng tác theo ước nguyện của bố. Nhưng tôi không hối hận bởi quãng thời gian đó là bước đệm cho tôi ngày hôm nay. Thời điểm tôi khởi đầu công việc (năm 1999- 2000), khó khăn chồng chất khó khăn. Môi trường âm nhạc điện tử ở Việt Nam khi đó còn rất non trẻ, số lượng nghệ sĩ hoạt động chỉ đếm trên đầu ngón tay và công chúng đón nhận cũng rất hạn chế. Để tìm được một người có cùng chí hướng với tôi quả là hiếm. Nhưng bức tường rào lớn này đã thúc giục tôi phải cố gắng gấp bội để vượt qua nó. May mắn là tôi còn nhận được sự hỗ trợ từ Trung tâm văn hóa Pháp, Hội đồng Anh, Viện Goethe.. . Họ tạo điều kiện cho tôi tham gia nhiều festival âm nhạc thế giới để học hỏi và tiếp thu cái mới. - Tuy nhiên, phải đến năm 2007, âm nhạc của anh mới tiếp cận được với khán giả thông qua festival âm nhạc, âm thanh mà anh tổ chức ở Hà Nội. Trên quãng đường đầy gian nan này, có khi nào anh muốn vất bỏ tất cả để chọn một lĩnh vực khác có đông đối tượng người nghe và cũng, dễ kiếm sống hơn? - 7 năm có thể với riêng bản thân tôi thì rất dài nhưng nó lại là quá ngắn cho sự phát triển một xu hướng mới trong âm nhạc. Bạn biết không, thể loại này xuất hiện trên thế giới vào những năm 60-70 và trải qua 30-40 năm, nó mới đi đến cao trào như bây giờ. Còn ở Việt Nam, nhạc điện tử mới tồn tại được 10 năm, nó còn quá non trẻ. Nói thật, nghề này không kiếm được nhiều tiền. Có lúc, tôi thực sự nản vì áp lực đồng tiền. Là đàn ông, trụ cột trong gia đình, tôi phải kiếm tiền nuôi vợ con chứ. Thế nên, tôi làm rất nhiều việc, biểu diễn kiêm nhà tổ chức, giáo viên dạy nhạc ở các trường quốc tế, đánh đàn ở các quán bar, làm DJ những chương trình thương mại…. Tất cả những công việc này cho tôi nguồn thu nhập và từ đó có điều kiện tiếp cận gần với công chúng. Trước tôi cũng có rất nhiều người đam mê xu hướng mới này, nhưng có lẽ tôi là người đầu tiên “thương mại hóa” âm nhạc điện tử ở Việt Nam. Cùng lứa với tôi có Vũ Nhật Tân, Nguyễn Văn Cường, SơnX, Nguyễn Mạnh Hùng, Kim Ngọc… - Âm nhạc điện tử thường được chơi ở quán bar, vũ trường. Anh có sợ người ta ác cảm với dòng nhạc này bởi nó chỉ dành cho dân chơi, người sành điệu? - Với những hoạt động của mình, tôi hy vọng có thể sẽ thay đổi nhận thức đó của mọi người. Thực ra, âm nhạc DJ không có gì xấu, chỉ có người sử dụng nó với mục đích không tốt mà thôi. Biểu diễn trong các club ở nước ngoài nhiều, tôi thấy môi trường ở đó rất thú vị bởi họ tìm đến bar để thưởng thức âm nhạc. Tuy nhiên, ở nước ta, một số khán giả đến bar lại sử dụng âm nhạc để làm việc khác. Nhưng rồi nó sẽ thay đổi theo hướng tích cực cùng với sự đi lên của xã hội. - Anh cảm thấy thế nào khi khán giả mượn âm nhạc của anh để giải khuây? - Tôi nghĩ đó là sự phát triển tất yếu của xã hội bởi nước ta đang ở thời kỳ phát triển. Tôi mong mình sẽ là một nhân tố kích cầu, đưa sự phát triển của âm nhạc điện tử theo hướng tích cực, tạo được môi trường bền vững. Còn nếu chỉ dùng nó vào mục đích vui chơi, giải trí, dùng thuốc lắc thì tôi nghĩ nó sẽ nhanh chóng thoái trào, sự tiêu cực dần dần cũng sẽ mất đi theo thời gian. - Có thể thấy DJ Trí Minh là cái tên bảo chứng cho sự thành công của nhiều show lớn tại Hà Nội, trong đó có Đẹp Fashion Show. Năm nay, với vai trò phụ trách âm nhạc, anh có những sáng tạo gì để chương trình hấp dẫn hơn? - Bạn đừng khen tôi quá bởi tôi còn phải cố gắng rất nhiều. Hàng năm, tôi vẫn dành ra vài tháng đi nước ngoài dự festival quốc tế để tiếp thu những cái mới, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của bản thân. Còn ở Đẹp Fashion Show năm nay, tôi đã làm việc với đạo diễn Lê Vũ Long nhằm đưa ra những ý tưởng độc đáo. Tôi sẽ kết hợp với Thanh Hòa, đoàn nghệ thuật Gia Lai, đưa âm hưởng của Tây Nguyên vào trong những ca khúc. Ngoài ra, tôi cùng một nghệ sĩ Đan Mạch sang tác bản nhạc “Tôi đang mơ”, nhằm làm nổi bật chủ đề Dreaming (Giấc mơ) của Đẹp Fashion Show. Nó nhẹ nhàng, bay bỗng như một giấc mơ lãng mạn, đối ngược với những cơn ác mộng khác. - Có bao giờ, anh gặp mâu thuẫn với cha và chị gái mình bởi không hợp nhau về quan điểm âm nhạc? - Gia đình tôi làm nghệ thuật nên mọi người đều rất cởi mở. Dù xu hướng âm nhạc khác nhau, thích hay không thích thì ai cũng động viên tôi. Bố tôi sáng tác chính ca, mẹ tôi theo nhạc dân gian, chị Thanh Lam lại rất nổi tiếng trong lĩnh vực pop, do đó, tôi muốn trộn tất cả dòng nhạc của họ vào trong những bản nhạc của mình. Bố Thuận Yến và chị Thanh Lam là hai người tôi rất kính trọng về tài năng và sự nghiệp. Còn tôi chỉ làm được phần nhỏ thôi. - Có một tổ ấm nhỏ hạnh phúc với người vợ Tây xinh đẹp, cậu con trai đáng yêu nhưng anh lại hạn chế nói về họ trên mặt báo. Vì sao anh chọn lối sống khép kín như thế? - Tôi muốn tập trung vào việc phát triển nghệ thuật chứ không phải hàng ngày đều xuất hiện trên mặt báo để khoe khoang. Môi trường làm việc của tôi cũng không cần sự bóng bẩy như nhạc pop. Tôi chỉ muốn yên tĩnh để làm việc. - Anh luôn hết mình vì nghệ thuật, còn trong vai trò một người chồng, người cha thì sao? - Tôi dành rất nhiều thời gian để chăm sóc cho tổ ấm của mình. Như mọi ông bố khác, hàng ngày tôi đưa đón con đi học, thi thoảng rảnh rỗi, tôi nấu ăn cho vợ con. Tôi là người coi trọng hạnh phúc gia đình nên, có show diễn nào ảnh hưởng quá nhiều đến vợ con, tôi sẵn sàng bỏ. Tôi vẫn thường xuyên đưa vợ con đến thưởng thức các show diễn của tôi. Có lẽ do vậy mà bà xã rất thông cảm và luôn ủng hộ tôi trên con đường nghệ thuật. Nếu không có nguồn động viên lớn ấy, tôi khó có được thành công như ngày hôm nay. - Anh có ý định hướng con trai nối tiếp truyền thống nghệ thuật của gia đình không ? - Con trai tôi cũng có năng khiếu về âm nhạc nhưng vợ chồng tôi rất thoải mái, tôn trọng sở thích của con. Hiện tại, tôi chỉ cho con tham gia một số hoạt động văn nghệ để vui chơi, còn tương lai thế nào là tùy con chọn lựa. - Nguyện vọng lớn nhất của anh bây giờ là gì? - Tôi mong festival âm nhạc mà mình tổ chức sẽ diễn ra thường niên. Tôi cũng hy vọng, lứa đàn em đi sau sẽ phát triển âm nhạc điện tử hơn nữa. Trong tương lai, tôi dự định mở lớp để đào tạo thế hệ kế cận mình. Quỳnh Như Ảnh: L.T.

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/hau-truong/2010/10/3b9d1e15/