Dìu nhau, lần từng bước lên đỉnh thiêng Yên Tử ngày khai hội

Thời tiết ngày khai hội xuân Yên Tử 2024 mưa kèm gió lớn khiến du khách phải dìu nhau, lần từng bước để lên tới đỉnh thiêng chiêm bái Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Lễ khai hội xuân Yên Tử năm 2024 được tổ chức sáng mùng 10 tháng Giêng tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử (Uông Bí, Quảng Ninh). Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPG tỉnh Quảng Ninh thỉnh chuông khai hội.

Theo ông Lê Tiến Dũng, Trưởng Ban quản lý Di tích và rừng quốc gia Yên Tử, lễ khai hội diễn ra với quy mô khoảng 20.000 đại biểu và du khách thập phương. Đây là hoạt động văn hóa thường niên nhằm phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân, góp phần bảo tồn, tôn vinh, phát huy giá trị, quảng bá hình ảnh của khu Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Yên Tử tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Trong ngày khai hội, có hàng chục nghìn người về đây thưởng ngoạn cảnh đẹp và lễ Phật, cầu may, mong cho năm mới thuận hòa, ấm no. Trời mưa nên muốn lên được chùa Đồng, du khách phải dìu nhau vì đường trơn trượt. Chị Ngọc Châu (Duy Tiên, Hà Nam) chia sẻ: “Tôi rất hào hứng khi lần đầu tới Yên Tử để cầu mong một năm sức khỏe, bình an cho gia đình. Lên đến đỉnh non thiêng, cảm giác tự hào trào dâng, cảnh đẹp chốn thiền lâm thực sự khiến tâm hồn thư thái”.

Đặc biệt, năm nay khá nhiều bạn trẻ tới đỉnh thiêng Yên Tử chiêm bái.

Lễ khai hội xuân Yên Tử được thực hiện theo nghi thức truyền thống, tổ chức trang trọng, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm; mang đậm bản sắc dân tộc. Xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội sẽ có các hoạt động văn hóa như: tổ chức trò chơi dân gian; biểu diễn văn nghệ truyền thống tại khu vực Làng Nương Yên Tử; trưng bày, triển lãm tranh, ảnh tuyên truyền, quảng bá về các giá trị và vẻ đẹp hùng vĩ, linh thiêng của Yên Tử; trải nghiệm văn hóa ẩm thực của đồng bào dân tộc Dao Thanh Y.

Tình Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/diu-nhau-lan-tung-buoc-len-dinh-thieng-yen-tu-ngay-khai-hoi-2250428.html