Đinh Y Nhung: Nghe tin ba mất khi đang quay phim, tôi vẫn cố diễn cho xong

'Những lúc đi ngang qua một gia đình có đầy đủ thành viên, tôi thấy đau vì không còn ba mẹ, em tôi phải ở ngoài quê với họ hàng', Đinh Y Nhung chia sẻ.

Là khách mời của chương trình Người kể chuyện đời, nữ diễn viên Đinh Y Nhung có dịp chia sẻ về những biến cố trong cuộc đời. Người đẹp chia sẻ, cú sốc lớn nhất với cô là khi nhận tin ba mất trên trường quay.

"Hai năm sau khi mẹ mất, ba tôi cũng đổ bệnh. Lúc này tôi đang quay cùng anh Trương Minh Quốc Thái tại Vũng Tàu, tôi dặn em út trông ba.

Khoảng 3 giờ chiều hôm đó, tôi phải quay cảnh khóc vì người yêu chết trên biển. Đang quay dở, tôi thấy có cuộc gọi nhỡ của em út, gọi lại thì em thông báo ba được chuyển sang phòng hồi sức rồi. Nghe vậy tôi mừng lắm, quyết định tập trung quay cho xong.

Đến tối, tự dưng tôi có linh cảm không lành nên kiểm tra điện thoại thì đúng lúc em út gọi lên báo ba mất rồi. Nghe xong, tôi không nói gì hết, vẫn tiếp tục quay cảnh khóc vì người yêu qua đời. Đến đúp quay cuối cùng, tôi khóc tới mức quỵ xuống", Đinh Y Nhung nghẹn ngào chia sẻ.

Đinh Y Nhung chia sẻ trong chương trình.

Là chị cả trong gia đình nên Đinh Y Nhung luôn tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh: "Cả đoàn mới chạy ra hỏi han, lúc này tôi mới nói ba đã mất rồi.

Tôi khóc vì mình không kịp nhìn ba lần cuối nhưng khi về nhà lo việc cho ba, tôi tự nhủ phải thật bình tĩnh để lo cho ba nên tôi không rơi giọt nước mắt nào. Đến sau này, khi tôi lo được cho em út xây dựng gia đình, lúc đó tôi mới đứng trước bàn thờ ba mẹ và khóc".

"Khi tôi lo được cho em út xây dựng gia đình, lúc đó tôi mới đứng trước bàn thờ ba mẹ và khóc", Đinh Y Nhung chia sẻ.

Người đẹp cho hay, cô cảm thấy tự hào vì bản thân đã lo được chu toàn cho em út, hoàn thành được những lời hứa với ba mẹ. Tuy nhiên, cô không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng khi nhìn thấy cảnh gia đình người khác sum vầy, hạnh phúc: "Thời điểm ba mới mất, những lúc đi quay ngang qua một gia đình có đầy đủ thành viên, tôi thấy đau vì mình không còn ba mẹ, em mình phải ở ngoài quê với họ hàng.

Thực sự khi mất cả ba lẫn mẹ, tôi cũng bị trầm cảm một thời gian, không chia sẻ được với ai. Nhưng đến nay tôi có thể chia sẻ về cảm xúc của mình, tôi cũng cảm thấy tự hào vì đã hoàn thành những lời hứa với ba mẹ, lo được cho em út và theo đuổi những mục tiêu trong điện ảnh".

Người đẹp từng có thời gian trầm cảm sau khi cả ba lẫn mẹ qua đời.

Đinh Y Nhung sinh năm 1980, trong gia đình người dân tộc H'rê tại Ba Tơ, Quảng Ngãi. Cô tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Hà Nội chuyên ngành Múa. Năm 1999, cô đoạt giải ''Gương mặt đẹp nhất" cuộc thi Tìm kiếm người đẹp thời trang do tạp chí Thời trang trẻ tổ chức. Đến năm 2000, Đinh Y Nhung lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam và đoạt giải "Thí sinh mặc trang phục tự chọn đẹp nhất".

Sau cuộc thi này, Đinh Y Nhung vào TP.HCM lập nghiệp và chính thức bước chân vào lĩnh vực điện ảnh. Tên tuổi của cô được thể hiện qua nhiều bộ phim: Đuốc sáng rừng đêm, Lấy chồng người ta, Một nửa bóng tối, Hiệp sĩ mù...

An Nguyên

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/dinh-y-nhung-nghe-tin-ba-mat-khi-dang-quay-phim-toi-van-co-dien-cho-xong-ar859960.html