'Điều phi thường' ở Việt Nam thời Covid-19

Trong bài viết đăng trên trang mạng Medium.com mới đây, một người Anh đang sinh sống tại Hà Nội tên là Steve Jackson đã kể lại những gì 'mắt thấy tai nghe' về cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 của Việt Nam.

Hai bức ảnh

Bài viết cho biết, ngay sau khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, “mọi thứ tại Việt Nam chuyển biến rất nhanh chóng”. Đó là trường học đóng cửa, đeo khẩu trang ở nơi công cộng trở thành điều bắt buộc, các hoạt động xác định người tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 “được tiến hành tối đa”. Điều quan trọng nhất là chỉ cần ấn nút gọi là nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ sẽ xuất hiện ngay. Những người mắc Covid-19 (F0) được nhập viện. Những người tiếp xúc với F0 (tức F1) được đưa đến các cơ sở cách ly ở xa trung tâm và ngay cả những người tiếp xúc với F1 (tức F2) cũng được cách ly.

Với vợ chồng Steve Jackson, ban đầu mọi thứ không hề dễ dàng khi phải vừa trông con nhỏ do trường mẫu giáo đóng cửa, vừa phải làm việc ở nhà. Gia đình anh sau đó cũng dần học cách “sống chung với lũ”. Đó cũng là lúc Steve Jackson nhận thấy “điều tuyệt vời đang diễn ra tại Việt Nam”. Chuyện là anh tình cờ nhìn thấy hai bức ảnh. Bức ảnh đầu tiên chụp cảnh các chiến sĩ đang nằm nghỉ trên sàn nhà. Còn trong bức ảnh còn lại, các thanh niên, thiếu niên Việt Nam đeo khẩu trang, hầu hết là từ nước ngoài về, ngồi trò chuyện trên những chiếc giường tầng vốn dành cho bộ đội. Không chỉ nhường giường ngủ, bộ đội Việt Nam còn nấu nướng, dọn dẹp vệ sinh cho những người thực hiện cách ly. “Những người nước ngoài như chúng tôi sống tại đây bắt đầu nhận thấy đó quả là điều phi thường. Bộ đội Việt Nam đang phục vụ và bảo vệ tính mạng của người dân”, Steve Jackson viết.

 Hình ảnh một bức tranh cổ động phòng, chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Reuters.

Hình ảnh một bức tranh cổ động phòng, chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Reuters.

“Đẳng cấp thế giới

Đầu tháng 3-2020, khi một cô gái trẻ từ châu Âu trở về được xác nhận mắc Covid-19, toàn bộ một khu phố ở Hà Nội được phong tỏa. Theo Steve Jackson, trong cuộc chiến chống Covid-19, không khó để bắt gặp những khẩu hiệu như Vietnam Leaves No One Behind (Việt Nam không bỏ ai lại phía sau) được người dùng mạng xã hội tại Việt Nam sử dụng. “Tôi luôn có một cảm giác rằng tại đây, mọi ca bệnh, mọi tính mạng đều được xem trọng”, Steve Jackson nhấn mạnh. Và rồi sau đó có thêm hàng nghìn công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về. Tất cả đều được đưa đến các cơ sở cách ly tập trung. Khi số ca nhiễm mới tiếp tục tăng, Steve Jackson đã nghĩ tới khả năng “mọi thứ sẽ vượt tầm kiểm soát”. “Điều đó đã không xảy đến. Trên biểu đồ về tình hình dịch bệnh, số ca khỏi bệnh dần chiếm ưu thế. Nhiều ngày liền Việt Nam không ghi nhận ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Số ca tử vong vì Covid-19 là 0”, Steve Jackson nêu rõ.

Khi các trường học ở Việt Nam mở cửa trở lại, Steve Jackson vui đến mức muốn mang quốc kỳ Việt Nam vốn từng được dùng để cổ vũ bóng đá, buộc vào xe máy, chạy ăn mừng khi đưa con đến lớp. Anh cho biết khi ấy chỉ muốn đập tay ăn mừng với tất cả thầy cô và các bậc phụ huynh. “Cuộc sống bình thường của gia đình tôi đã quay trở lại. Cảnh tắc đường dường như cũng trở nên thân thương. Kể cả những ngày nóng 40 độ C toát mồ hôi cũng không sao. Bầu trời trong xanh tương phản với ký ức về những ngày u ám sống trong lo âu. Tôi cảm giác như gia đình mình đã trúng số vậy”, Steve Jackson chia sẻ.

Bài viết không quên đề cập đến "Ghen Cô Vy"-ca khúc cổ động phòng, chống Covid-19 của Bộ Y tế Việt Nam trên YouTube. Nhấn mạnh ca khúc đã “gây bão” trên toàn cầu, Steve Jackson cho rằng đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy “Việt Nam có cách ứng phó dịch đẳng cấp thế giới”. “Trước kia từng có ý kiến cho rằng người dân Việt Nam cần cù, song thiếu sáng tạo. Tuy nhiên, ca khúc "Ghen Cô Vy" đã phản bác lại điều đó. Cũng từng có ý kiến nói rằng Việt Nam chỉ có thể sản xuất chứ không đủ năng lực tự phát triển sản phẩm của riêng mình. Hãy nhìn vào các bộ kit xét nghiệm Covid-19 của Việt Nam mà xem. Tôi không việc gì phải đặt cược việc Việt Nam phát triển vaccine phòng Covid-19. Họ có thể làm bất cứ điều gì”, Steve Jackson nhấn mạnh.

Khẳng định Việt Nam là một quốc gia “minh bạch, cởi mở và đoàn kết”, Steve Jackson tin tưởng quốc gia Đông Nam Á này sẽ có thể trở nên tốt đẹp hơn nữa. “Tôi nợ Việt Nam. Có lẽ tôi có thể làm điều gì đó để trả ơn. Có lẽ tôi chỉ cần sống tốt hơn”, Steve Jackson viết.

HOÀNG VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/dieu-phi-thuong-o-viet-nam-thoi-covid-19-624216