Điều gì xảy ra khi 'Bốn chàng trai cùng nhau đi du lịch'

Cuốn sách viết về câu chuyện của bốn phận đời tổn thương tưởng chừng xa lạ được gắn kết bởi những chuyến 'xê dịch'.

Là cuốn tiểu thuyết được phát triển từ truyện ngắn cùng tên đoạt giải tác giả trẻ lần thứ 7 trên tạp chí Shosetsu Hoseki của tác giả Yuriko Mamiya, Bốn chàng trai cùng nhau đi du lịch đã tái hiện cuộc sống với những nốt thăng trầm của những người đàn ông với đủ tính cách, đường đời phức tạp.

Mashima - một chàng trai thật thà và thụ động; Shigeta - một nhà nghiên cứu thường thường bậc trung, đã có một đời vợ; Nakasugi - một gã luôn bị cô bạn gái kiểm soát, có ưu điểm là dễ gây thiện cảm cho người đối diện và Saiki - một anh bạn cực kỳ đẹp trai nhưng tính khí lạ đời.

Không phải bạn bè cũng chẳng đặc biệt thân thích, vậy mà bốn con người ấy lại cùng đồng hành trên chuyến đi đến những vùng đất đẹp của xứ sở Phù tang.

Cuốn sách bắt đầu với hành trình Mashima về thăm mẹ một cách vô tình, ngẫu hứng. Để rồi từ chuyến đi đầu tiên ấy, họ trở nên gần gũi, cảm thông, chia sẻ với nhau hơn, nhưng vẫn luôn cố gắng giữ một khoảng cách, không can thiệp quá sâu vào sự riêng tư của những người bạn đồng hành.

Tiếp đó, mỗi chuyến đi của hiện tại là một cuộc hành trình trở về quá khứ, đối mặt với sự đau đớn, ám ảnh đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống hiện tại của từng người.

Có lẽ vì thế mà câu chuyện được chia làm 4 phần, mỗi phần được kể theo ngôi thứ nhất tương ứng với mỗi nhân vật và đôi lúc, tác giả khéo léo kể theo ngôi thứ ba để tạo góc nhìn đa chiều cho độc giả. Nhờ vậy, mạch truyện liên tục được đổi mới một cách sáng tạo.

Đặc biệt, khi ai đó là nhân vật chính trong câu chuyện của mình thì những người còn lại sẽ đóng góp một nhiệm vụ, một tác nhân khiến cho câu chuyên của nhân vật chính như tìm thấy sự chia sẻ và lối thoát phù hợp.

Bên cạnh đó, dù sử dụng lối kể chuyện nhẹ nhàng, cuốn sách vẫn "chạm" đến nhiều góc khuất đau lòng của cuộc sống: stress, ấu dâm, tự ký, LGBT...

Có thể nói, điểm kết nối cho bốn phần đời tưởng như không có nhưng lại hiện diện rõ rệt qua mỗi trang sách – một sự gắn kết vô hình giống như những mảnh ghép bổ sung cho nhau, nếu tách rời ra thì chẳng thể nào hình thành một bức tranh hoàn hảo.

Đọc Bốn chàng trai cùng nhau đi du lịch, độc giả sẽ cảm nhận ngòi bút linh hoạt của Yuriko Mamiya, đồng thời cũng thấy được sự hợp lý trong cách kết nối các chi tiết về cuộc đời của bốn nhân vật, tạo ra một cốt truyện logic, mạch lạc.

Càng về sau, câu chuyện không chỉ dừng lại ở những chuyến 'xê dịch' của các chàng trai mà hiện thực của xã hội Nhật Bản dần được khắc họa chân thực hơn. Nhưng đâu đó, người đọc vẫn thấy vui vẻ, ấm áp bởi tình người, tình bạn chân thành của những con người xa lạ.

Anh Nguyễn/Vietnamnet

Nguồn Znews: https://znews.vn/dieu-gi-xay-ra-khi-bon-chang-trai-cung-nhau-di-du-lich-post1448285.html