Diệp Thanh Hằng - trưởng thành từ một cuộc thi

Năm 2002, trong đêm chung kết cuộc thi 'Giọng ca cải lương' do Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước (nay là Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước) tổ chức, thí sinh Lưu Đoàn Thanh Hằng đã vinh dự giành huy chương vàng. Chị còn được ban tổ chức trao thêm giải phụ là người Bình Phước hát hay nhất trong đợt thi này. Đây chính là bước ngoặt vô cùng quan trọng và cũng là kỷ niệm đẹp trên con đường hoạt động nghệ thuật của chị...

Lưu Đoàn Thanh Hằng (nghệ danh Diệp Thanh Hằng) sinh năm 1981, tại phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài trong gia đình có truyền thống về nghệ thuật cải lương. Mẹ và cậu ruột đều là những nghệ sĩ của Đoàn cải lương Nhạn Trắng, tỉnh Bình Thuận. Thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ mẹ và cậu, khi mới 12 tuổi, Thanh Hằng đã biết ca vọng cổ, những lớp trích đoạn cải lương do mẹ chỉ dạy và hướng dẫn.

Sau khi học xong THPT, Thanh Hằng thi vào Trường cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh (nay là Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh) và tốt nghiệp vào năm 2003. Trước khi tốt nghiệp 1 năm, Thanh Hằng tham gia thi tuyển diễn viên cải lương tại Đoàn văn công Quân khu 7 và được chọn để thử việc, sau đó chính thức được tuyển với vai trò diễn viên cải lương. Rèn luyện trong môi trường quân đội, Thanh Hằng luôn cố gắng trau dồi khả năng ca diễn để phục vụ công chúng gần xa. Năm 2017, Thanh Hằng tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc Trường đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Đến tháng 12-2019, chị chuyển về công tác tại Nhà văn hóa Quân khu 7 với quân hàm Trung tá chuyên nghiệp.

Diệp Thanh Hằng kể, năm 2010, khi đang thực hiện album đầu tay của mình, trong đó chị có sử dụng bài ca cổ “Lá trầu xanh” của soạn giả, nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu. Chị chủ động tìm gặp tác giả để xin phép sử dụng cũng như nhờ ông hướng dẫn về cách xử lý bài ca. Qua quá trình trao đổi, soạn giả Viễn Châu đã gửi tặng thêm chữ “Diệp” trước chữ “Thanh Hằng”, với ý nghĩa “diệp” là màu xanh, sẽ mang đến những hy vọng và điều may mắn cho chị trên bước đường hoạt động nghệ thuật. Kể từ đó nghệ danh Diệp Thanh Hằng gắn bó với chị đến hôm nay.

Sở hữu nét đẹp mặn mà, khả ái và giọng ca ngọt ngào, Diệp Thanh Hằng được khán giả biết đến qua những bài ca như: Điệu buồn phương Nam, Lá trầu xanh, Công cha nghĩa mẹ… trên YouTube trong album chị thực hiện vào năm 2010. Đồng thời, tham gia các chương trình nghệ thuật của Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh và các đài phát thanh - truyền hình khu vực Nam bộ đã giúp Diệp Thanh Hằng được khán giả biết đến, yêu mến nhiều hơn.

Đối với quê hương Bình Phước cũng như Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, Diệp Thanh Hằng luôn trân trọng thành quả đạt được, biết ơn lãnh đạo đài đã tổ chức cuộc thi vô cùng ý nghĩa. “Trong đêm chung kết, khi nghe xướng tên mình vinh dự nhận huy chương vàng, em rất bất ngờ và hạnh phúc. Khi ấy trời còn mưa lâm râm, trên đường về em chở bó hoa và bằng khen có cảm giác thật khó tả. Khi về đến nhà, nhìn thấy niềm hạnh phúc của mẹ qua ánh mắt, em đã bật khóc” - Thanh Hằng nhớ về ngày nhận giải. Bài ca vọng cổ “Anh đi xa cách quê nghèo” của soạn giả Viễn Châu đã giúp Thanh Hằng giành giải cao nhất trong cuộc thi đó.

Chia sẻ về công việc và cuộc sống hiện tại, Diệp Thanh Hằng không ngừng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị, đồng thời tranh thủ sắp xếp công việc để có thể tham gia các chương trình nghệ thuật do các đài phát thanh - truyền hình mời. Đặc biệt, chị hy vọng có dịp sẽ được hát trên quê hương Bình Phước để phục vụ người dân yêu mến nghệ thuật cải lương.

Lâm Hữu Tặng

Nguồn Bình Phước: http://baobinhphuoc.com.vn/content/diep-thanh-hang---truong-thanh-tu-mot-cuoc-thi-1779