Diệp Bảo Ngọc: 'Nếu Thành Đạt - Hải Băng mời đám cưới, tôi sẽ đến dự'

Diệp Bảo Ngọc cho hay, nếu chồng cũ mời đám cưới, cô vẫn đến dự và thậm chí còn hé lộ Hải Băng rất thương con trai của mình.

Diệp Bảo Ngọc và con trai 4 tuổi

Nếu sau này bé có gọi Hải Băng là mẹ thì cũng là chuyện hết sức bình thường. Bởi không ai thương con bằng mẹ, điều đó chứng minh một điều Hải Băng dành rất nhiều tình cảm cho bé Kid cũng như tôi

* Chào Diệp Bảo Ngọc. Có thông tin cho rằng Hải Băng chính là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của chị bị đổ vỡ, thực hư thế nào?

Hải Băng không phải người thứ ba, anh Đạt quen với cô ấy sau khi chia tay tôi được một một năm. Cô ấy không có lỗi gì cả trong chuyện này ngay khi Hải Băng bị mọi người hiểu lầm, tôi rất muốn bênh cô ấy nhưng thấy hơi kỳ.

* Từ khi chia tay đến nay chị có bao giờ đưa con trai đi chơi cùng Thành Đạt?

Có. Thỉnh thoảng hai người vẫn đưa bé Kid đi siêu thị, bé nhà tôi thích đi siêu thị lắm. Khi rủ anh Đạt đi, tôi còn lịch sự nhắn anh Đạt rủ thêm Hải Băng đi cùng nhưng cô ấy chưa bao giờ đi.

* Một bộ phim mời chị đóng mà có sự tham gia của Hải Băng chị có nhận lời?

Với quan điểm của tôi, tôi không để chuyện tình cảm xen vào công việc. Công việc mình làm cả đời nên né tránh được phim này chưa chắc là đã né được phim sau. Nếu như có phim nào mời cả tôi, anh Đạt và Hải Băng thì tôi vẫn nhận lời bởi cái gì đã qua rồi không nên nhắc lại.

* Hải Băng đối xử thế nào với con trai của chị?

Cũng bình thường. Theo tôi được biết thì Hải Băng rất thương bé Kid nhà tôi, khi biết được điều này, tôi rất vui. Tôi đánh giá khách quan nên công nhận chứ không nên làm méo mó nó đi.

Mặc định của người Việt mình là “mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng” nhưng trẻ con không có tội, quan trọng là người lớn biết cách đối xử để trẻ con không bị tổn thương. Cho tới giờ mỗi khi Kid sang nhà ba về vẫn nhắc về cô Hải Băng bằng một tình cảm rất tốt, rất quý cô ấy.

* Chị có can thiệp vào cách xưng hô của con trai mình với Hải Băng? Nếu bé gọi Hải Băng là mẹ thì liệu Diệp Bảo Ngọc có chạnh lòng?

Hải Băng là người rất biết chuyện và tế nhị. Một lần tôi có nghe những người bạn kể lại là họ có chọc Kid kêu Hải Băng là mẹ đi nhưng cô ấy đã nói rằng: “Các chú đừng dạy hư cháu, cứ gọi bằng cô là được rồi”.

Khi mà nghe con kể lại thì tôi thấy người phụ nữ này không quan trọng cách xưng hô nên mình cảm thấy rất cảm tình. Chuyện xưng hô thế nào là phụ thuộc vào Kid nếu sau này bé có gọi Hải Băng là mẹ thì cũng là chuyện hết sức bình thường. Bởi không ai thương con bằng mẹ, điều đó chứng minh một điều Hải Băng dành rất nhiều tình cảm cho bé Kid cũng như tôi.

Diệp Bảo Ngọc vẫn sẽ dự đám cưới của Thành Đạt - Hải Băng nếu được mời - Ảnh: FBNV

* Nếu như đám cưới của Thành Đạt - Hải Băng có mời chị thì chị có đến dự?

Nếu hai người đó mời tôi, tôi sẽ trân trọng lời mời và đến dự với tư cách là mẹ của bé Kid.

* Thành Đạt đã tìm được hạnh phúc mới, còn chị thì sao?

Hiện tại, tôi cũng tìm hiểu một người nhưng mọi chuyện chưa đi đếu đâu cả. Sau những chuyện đó thì với tôi rất khó bởi với những người sau đổ vỡ họ thường rất thận trọng. Tôi thấy mình không nên đi quá nhanh, đi chậm mà chắc, đi bước nào ra bước đó.

* Đa phần các nữ nghệ sĩ sau ly hôn thường bén duyên với trai trẻ. Chị nghĩ sao nếu một ngày mình yêu người nhỏ tuổi hơn?

Đó giờ tôi chưa yêu người nhỏ tuổi. Tôi nghĩ trong tình yêu, tuổi tác không quan trọng mà quan trọng là người đàn ông đó có trưởng thành hay không.

* Một người đàn ông như thế nào sẽ chinh phục được chị?

Với tôi, tình yêu không có hình mẫu, quan trọng là mình sống hạnh phúc với người nào. Người tử tế, tốt bụng, điềm tĩnh sẽ khiến tôi để ý hơn, bởi bản thân tôi thấy mình bị già so với tuổi. Tôi thích tình yêu nhẹ nhàng, bình yên và chân thành.

* Chị có thích người yêu của mình là đại gia?

Tôi thích người yêu của mình là đại gia nhưng về mặt tình cảm chứ không phải vật chất. Vật chất có nhiều đi chăng nữa thì một ngày mình cũng chỉ ăn nhiêu đó, xài nhiêu đó còn xe cộ chỉ là phương tiện để hỗ trợ. Tôi sống đơn giản thế nên chỉ cần người yêu của mình đại gia về tình cảm.

Công việc kinh doanh của tôi trong mấy năm gần đây cũng ổn định nên đủ lo cho hai mẹ con chứ tôi không xác định là đến với người này, người kia để người ta lo cho mình. Tôi không muốn dựa vào đàn ông quá nhiều vì như thế sẽ khiến tôi rơi vào tình trạng bế tắc.

Diệp Bảo Ngọc ngày càng xinh đẹp và thành công sau ly hôn - Ảnh: NVCC

* Chị có đặt mục tiêu khi nào sẽ tái hôn chưa?

Tôi có đặt mục tiêu cho mình là trong 4 năm nữa sẽ có con. Trong 4 năm nữa nếu không tìm ra người hợp tác thì tôi sẽ sinh con một mình và tiếp tục làm mẹ đơn thân. Tôi không thích đám tiệc cũng không thích bề ngoài. Nếu sau này có yêu một người nào đó thì tôi không quan trọng chuyện kết hôn, chỉ cần làm một buổi tiệc ra mắt gì đó nho nhỏ mời những người thân thiết là đủ. Mình làm tiệc cho lớn rồi về sống với nhau không ra gì, ly dị thì rất dở.

* Sau những đổ vỡ liệu chị còn cởi mở để chia sẻ về người đàn ông mới, khi tìm được?

Tôi sẽ chia sẻ khi mọi chuyện đã thực sự chắc chắn. Tôi không muốn kể đời tư của mình quá nhiều trên báo bởi tôi không muốn khán giả chỉ nhớ đến mình rằng cô này lấy bao nhiêu chồng, sinh bao nhiêu con.

* Cám ơn những chia sẻ của Diệp Bảo Ngọc. Chúc chị sức khỏe dồi dào và có thêm nhiều vai diễn hay.

Sơn Trí

Nguồn iHay: http://ihay.thanhnien.vn/sao/diep-bao-ngoc-neu-thanh-dat-hai-bang-moi-dam-cuoi-toi-se-den-du-64544.html