Diễn viên Trần Ngọc Vàng: Cơ hội không tự nhiên tới

Đến thời điểm này, khi đã có trong tay 4 vai chính ở cả lĩnh vực điện ảnh và phim truyền hình, diễn viên Trần Ngọc Vàng tự nhìn nhận, mọi thứ đến với mình phần nhiều đều do cố gắng, nỗ lực tự thân.

Trong tháng 12 tới, Trần Ngọc Vàng có 2 dự án liên tiếp sẽ ra mắt gồm Người mặt trời Trên bàn nhậu dưới bàn mưu. Trong Người mặt trời, anh sẽ thủ vai một ma cà rồng nhưng có tính cách khá thiện lương. Còn ở Trên bàn nhậu dưới bàn mưu, anh hé lộ, sẽ là một vai phản diện.

Trước đó, khi vừa tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, Trần Ngọc Vàng may mắn lọt vào mắt xanh của đạo diễn Charlie Nguyễn và có cơ hội tham gia trong Người cần quên phải nhớ (năm 2020). Quãng thời gian 3 năm rời xa màn ảnh rộng, anh tham gia vai nam chính trong bộ phim truyền hình Giấc mơ của mẹ.

Trần Ngọc Vàng thừa nhận, 3 năm qua, những biến cố của đời sống cá nhân khiến anh được mài giũa thêm về cuộc đời, về những kinh nghiệm đối nhân xử thế…, để thấy mình trưởng thành, chững chạc hơn trong suy nghĩ. “Vì đã xa màn ảnh rộng một thời gian khá lâu nên khi trở lại, tôi nghĩ bản thân mình sẽ có những khác biệt, đột phá, chính chắn hơn để có thể truyền tải nhiều thứ hơn so với một Trần Ngọc Vàng nhiều ngây ngô của 4 năm về trước. Tôi không nghĩ mình giậm chân tại chỗ, hay ngồi chờ cơ hội tới, mà luôn tìm kiếm để nắm bắt nó”, anh tâm sự.

Khi được nhận xét về khả năng diễn xuất bằng mắt, Trần Ngọc Vàng chia sẻ một bài học khá độc đáo. Ở nhà anh có nhiều gương, đặc biệt có gương cầu lõm. Mỗi ngày, anh đều luyện tập với nó, quan sát và theo dõi diễn xuất của bản thân. Với anh, đây là phương pháp giúp cải thiện tốt hơn, dù không phải điều gì quá ghê gớm.

Có một điểm khá thú vị, Trần Ngọc Vàng luôn thẳng thắn đối diện với những khó khăn và thất bại. Sau nhiều kỳ vọng với vai nam chính đầu tay trong Người cần quên phải nhớ nhưng không thành công về doanh thu phòng vé, Trần Ngọc Vàng thừa nhận, nói không hụt hẫng là tự dối lòng, nhưng cũng không đến mức quá nhiều. Là một sinh viên mới tốt nghiệp, hoàn toàn chưa có gì trong tay, khi casting lại đậu vai chính, anh thừa nhận mình có những khát khao, mong muốn sẽ đạt được cái này cái kia.

Tuy nhiên, khi phim ra mắt và không thành công, Trần Ngọc Vàng đã tự nhủ: “Tôi nghĩ, phim thất bại cũng vì mình làm chưa tốt. Tôi tự soi xét lại và cố gắng tìm những điều tích cực để động viên bản thân. Cũng nhờ chuyện đó cho tôi thêm động lực để cố gắng. Nếu buồn lâu, tôi nghĩ mình không có sự phát triển như ngày hôm nay. Đó cũng là lý do, tôi càng phải cố gắng hơn để mang đến những sản phẩm tốt nhất, làm cho khán giả hài lòng và tin yêu”.

Ngay cả việc đi casting và không được chọn, anh cũng nhìn nhận, không phải do mình tệ. Anh luôn nói với chính mình, hay các diễn viên trẻ khác, việc không đậu vai là do bản thân chưa phù hợp với nhân vật, chưa mang đến cho đạo diễn cảm giác mình gần nhất với nhân vật họ mong muốn để được chọn. Theo anh, mình cứ sống chân thành với mọi người sẽ nhận lại được sự chân thành.

HẢI DUY

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dien-vien-tran-ngoc-vang-co-hoi-khong-tu-nhien-toi-post716719.html